Những ngày qua, hàng nghìn người đã chọn cách tự chạy xe máy chở theo phụ nữ, trẻ em và cả vật dụng sinh hoạt dọc theo Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh hướng ngang qua các tỉnh miền Trung đi ra phía Bắc. Trong những đoàn người đó, đa số người dân là lao động nghèo vào Nam mưu sinh.
Những người phải trở về quê lúc này, thời gian trước đã cố sống tạm qua ngày, trụ bám các tỉnh phía Nam mong tiếp tục được đi làm sau khi dịch bệnh được khống chế. Tuy nhiên, đại dịch tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp khiến nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa thể hoạt động trở lại khiến khó khăn lại chồng chất.
Dịch bệnh kéo dài, nhiều tháng nay không có thu nhập khiến bộ phận người lao dộng rất nhiều khó khăn. Sau khi các địa phương phía Nam nới lỏng giãn cách, hầu hết các công nhân, người lao động đều hồi hương.
Việc người dân chọn cách rời các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc thiếu hụt lực lượng sản xuất đối với các doanh nghiệp trong thời gian tới. Thiếu nhân công do người lao động không vào kịp, hoặc người lao động sẽ chọn cách làm việc ở quê nhà thay vì đến thành phố như trước.
Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại họ không còn cách nào khác. Bởi lẽ, sức người có hạn, người lao động nghèo không thể gồng mình để đồng hành cùng các địa phương.
Dừng chân tại đèo Hải Vân (đoạn TP Đà Nẵng), chị Lý Thị Thùy (quê Thái Nguyên) cho biết đã thất nghiệp gần 4 tháng qua. Theo chia sẻ, chị đã cố gắng ở lại với TP Hồ Chí Minh để chờ ngày dịch bệnh được kiểm soát. Tuy nhiên, sau một thời gian dài phía công ty vẫn chưa thể hoạt động trở lại nên chị cùng mọi người đành phải về quê.
“Không đủ kinh tế để ở lại nữa nên đành phải về, số tiền dành dụm được đã dùng hết trong những tháng vừa qua. Nếu như dịch bệnh được kiểm soát sớm và sản xuất được phục hồi thì người lao động đã không như thế này. Có thể, sau này khi thành phố bình thường trở lại thì người dân sẽ lại vào để tiếp tục mưu sinh”, chị Thùy nói.
Trong số những đoàn người hồi hương, có nhiều gia đình không còn đủ kinh tế để trang trải dọc đường. May sao, tại các địa phương miền luôn có các trạm hỗ trợ lượng thực, xăng và cả đội sửa xe.
Cùng hành trình về quê, anh Nguyễn Hữu Toàn (Nghệ An) cho biết gia đình cả 4 người đều sống ở TP Hồ Chính Minh để làm việc. Dịch bệnh khiến kinh tế gia đình anh kiệt quệ, người lớn mất việc, trẻ con không được đến trường.
“Chỉ còn cách về thôi, 4 miệng ăn nhưng không có việc làm sao có thể cầm cự được. Ngay cả việc học của con cũng bị ảnh hưởng, nếu dịch bệnh cứ kèo dài thì người lao động như chúng tôi sẽ chẳng còn lại ở thành phố. Người lao động đã cố ở lại đợi thành phố trở lại bình thường nhưng bất thành”, anh Nguyễn Hữu Toàn cho hay.
Ghi nhận tại Đà Nẵng, những ngày qua có đến hàng chục nghìn người dân về quê đã di chuyển qua địa bàn thành phố. Dự kiến trong những ngày tới, số lượng người dân di chuyển qua địa bàn còn gia tăng.
Do đó, UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu các quận, huyện, sở, ngành cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người dân di chuyển qua thành phố an toàn, hiệu quả. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tổ chức đón tiếp, hỗ trợ người dân di chuyển. Cùng phối hợp với các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trên địa bàn chăm lo thức ăn, nước uống, xăng xe cho người dân...
Đối với những đoàn người về quê tránh dịch, thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Được biết, thay vì sử dụng ô tô trung chuyển đoàn người về quê bằng xe máy tự phát chính quyền TP.Đà Nẵng đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đã tiến hành mở cửa hầm Hải Vân để tạo thuận lợi cho người dân di chuyển an toàn trong thời tiết mưa lớn.