Sau chuyến chụp ảnh tại nhà Mạc Cửu, tôi cùng nhóm bạn chạy xe máy về Mũi Nai với mong muốn tắm biển và đón hoàng hôn. 

Với bãi biển hình mảnh trăng lưỡi liềm, biển Mũi Nai sóng nhẹ, nước trong, bãi biển nông. Vào buổi chiều tối, có rất đông khách du lịch và người dân đến đây tắm biển, nghỉ ngơi. Và đương nhiên, ngắm hoàng hôn là một trong những điều hấp dẫn nhất ở Mũi Nai, một việc mà du khách khi đã đến nơi này sẽ không bỏ qua.

Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa, khi vùng đất này mênh mang trời biển, có một chú nai con thuộc dòng dõi nai thần hay ra uống nước. Một ngày, mải say cảnh đẹp của biển trời Hà Tiên, chú không về kịp giờ đóng cửa rừng. Buồn bã, chú nai quay lại bờ biển, thơ thẩn đi dạo. Nhưng biển đêm không hề thơ mộng êm ả vào mùa gió chướng, gió nổi, sóng xô ầm ầm, chú nai con gục ngã giữa biển. Ngày nay, khi tản bộ lên đỉnh cao của phía đối diện, bạn sẽ được nhìn ngắm toàn cảnh bãi biển. Ngọn núi phía xa xa vẫn mang hình chú nai con đang uống nước. Cái tên Mũi Nai cũng bắt nguồn từ đó.

Giá trị của Mũi Nai còn đặc biệt bởi lớp cát nâu sẫm trên bãi biển vốn là một lớp bùn tự nhiên chứa nhiều dưỡng chất, khoáng chất tốt cho cơ thể và làn da. Khách đến Mũi Nai thường dành ra ít nhất nửa tiếng đắp cát và nằm dài trên bãi biển, thư giãn với không gian trong lành của biển. Cơ thể mệt mỏi sau một ngày lao động mệt nhoài được thư giãn hoàn toàn.

Bãi biển này có tới 2 bãi cát đẹp để bạn tắm đó là bãi Nô và bãi Bằng. Cả 2 bãi biển này đều có vẻ đẹp cuốn hút riêng. Nếu như bãi Nô gây ấn tượng cho bạn bởi hình ảnh bình yên với những xóm chài nhỏ đông vui thì bãi Bằng lại để lại ấn tượng sâu sắc dành cho bạn là hình ảnh những triền cát nằm thoai thoải.

Tranh thủ trời chưa tắt nắng, chúng tôi leo bộ lên đỉnh Tà Pang, để ngắm nhìn toàn cảnh Mũi Nai xinh đẹp. Đứng ở trên cao này, có thể thấy rõ bãi Nôi xa xa, cảnh Hà Tiên cách đó khoảng 8km cùng một phần cảnh quan của nước bạn láng giềng Camphuchia. Vào những ngày trời quang, từ Mũi Nai có thể thấy được đảo Phú Quốc, đảo Móng Tay. Hà Tiên đi tàu đến Phú Quốc mất khoảng 2h đồng hồ.

Nhờ vị trí nằm khuất trong vịnh Thái Lan, khí hậu nắng ấm, quanh năm ôn hòa, mưa bão hiếm khi tới Mũi Nai. Những người dân thuộc Châu Đốc, Cần Thơ hay Hậu Giang khi muốn đi biển thường xuống Mũi Nai vì đây là bãi biển có thể tắm được gần nhất khu vực phía Tây Nam Bộ. Các bãi biển quanh vùng đồng bằng ở đây đều là cửa sông, nhiều phù sa, nước đục nên thích hợp nuôi trồng thủy hải sản, không thích hợp với tắm biển.

Khung cảnh ngoạn mục của Mũi Nai khi hoàng hôn buông xuống là một trong những ấn tượng không thể nào quên với những vị khách đường xa chân mỏi như chúng tôi. Trên biển, có rất nhiều người dân địa phương cũng ngồi lại trên cát, ngắm trọn cảnh hoàng hôn tựa quả cầu lửa đỏ rực dần xuống biển. Để rồi nắng tắt, bầu trời đỏ dần dần tan vào bầu trời đêm. Cho đến khi đêm buông xuống hẳn, bãi biển vẫn còn nhộn nhịp khách ghé chơi. Bởi Mũi Nai không chỉ là nơi đến để tắm biển, đó còn là điểm hóng mát, ăn nhậu và vui chơi giải trí của người dân địa phương và bà con quanh vùng lân cận.

Nán lại Mũi Nai, hít thở bầu không khí của biển mặn mòi và thưởng thức hải sản là một ý tưởng không tồi. Gần sát bãi biển là chợ hải sản, nơi mỗi chiều đều có rất nhiều cá tôm tươi rói được các thuyền đánh cá chở về đây. Hải sản ở đây rất rẻ, tươi ngon và được chế biến ngay tại chỗ khi khách có yêu cầu.

Trăng lên! Biển lấp ánh ánh bạc! Thưởng thức hải sản trong đêm trăng trước biển… Nếu có dịp về Hà Tiên, mảnh đất giáp biển phía cuối đất nước, đừng quên một lần sống chậm tại nơi đây.

Khung cảnhp/làng chài yên bình.

Khung cảnh làng chài yên bình.

Một cửa hàng bán đồ trên biển.

Một cửa hàng bán đồ trên biển.

Bãi biển thu hút đông khách địa phương ghé chơi.

Bãi biển thu hút đông khách địa phương ghé chơi.

Mũi Nai là điểm đến tắm biển của nhiều bạn trẻ.

Mũi Nai là điểm đến tắm biển của nhiều bạn trẻ.