Mỗi ô vuông rất giá trị, rất đắt giá, còn quý hơn cả tiền nữa.

Hãy sống sao cho trọn với mỗi ô vuông

Hãy sống sao cho trọn với mỗi ô vuông

Thế nhưng chúng ta không thể để dành những ô vuông thời gian như để dành tiền trong ngân hàng.

Nếu không sử dụng, hoặc sử dụng không tốt thì ta mất ô vuông đó. Có nối tiếc chúng ta cũng không lấy lại được.

Vì thế, chúng ta hãy:

- Phải có mục tiêu cho những ô vuông của mình. Không có mục tiêu thì chúng ta dễ dàng để trôi đi những ô vuông của mình.
Hãy sống sao cho trọn với mỗi ô vuông.

- Muốn gì thì ráng mà làm. Đừng có mơ mộng, đừng có bởi vì, tại vì… Sử dụng hết ô vuông mà không có thành tựu, không làm được gì cho bản thân, gia đình, xã hội thì chỉ là TẠI MÌNH thôi.

- Làm cật lực, nhưng đừng làm quá mức, phải giành thời gian để sống, để chơi, để tận hưởng cuộc sống.
Nhưng cũng đừng chơi quá nhiều. Chơi nhiều quá thì không có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Chẳng khác gì con nít sống lâu năm?!

- Đừng tham sân si quá độ.
Nhưng cũng đừng cố gắng làm “thiền sư” khi lòng trần còn vướng.

- Sống thật với mình. Không việc gì phải giấu cảm xúc Thương Yêu Buồn Vui. Quản lý cảm xúc chứ không đè nén, kiềm hãm cảm xúc. Đặc biệt là nếu thương yêu, quý trọng ai thì nhớ thể hiện.

- Đừng hận thù người khác nhiều quá.
Khi đó bạn đã tự hủy hoại những ô vuông quý báu của mình.

- Hãy sống để chính mình và người thân hạnh phúc. Đừng sống để làm hài lòng người khác và xã hội.
Khi đó bạn đã tự đánh mất những ô vuông giá trị của mình.

Chúc chúng ta sử dụng những ô vuông quý báu của mình cho đúng giá trị. Chúc chúng ta hạnh phúc với từng ô vuông của mình.