Phản ánh đến Diễn đàn Doanh nghiệp, người dân sinh sống tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, họ vô cùng bức xúc trước thực trạng hàng loạt công trình vi phạm ngang nhiên xây dựng, tồn tại trên đất nông nghiệp, ngoài việc sử dụng sai mục đích, nhiều công trình vi phạm còn vô tư hoạt động kinh doanh biến hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp thành sân tenis, bãi trông xe, nhà ở kiên cố…

Những tấm tôn trở thành lá chắn cho hàng loạt các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại phường Tữ Liên mà chính quyền địa phương

Những tấm tôn trở thành lá chắn cho hàng loạt các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại phường Tứ Liên - Ảnh: Gia Nguyễn

Ghi nhận thực tế theo phản ánh, tại khu vực ngách 35 ngõ 76 phố An Dương, phường Tứ Liên, PV nhận thấy, đây là nơi diễn ra hàng loạt các vi phạm trật tự vô cùng nghiêm trọng, khi nhiều diện tích đất nông nghiệp vô tư bị chiếm dụng, xây dựng các công trình tràn lan nhiều năm qua, nhưng chính quyền địa phương vẫn “ngó lơ” như chưa hề hay biết.

Hàng loạt diện tích đất nông nghiệp tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ đang biến thành bãi trông giữ xe - Ảnh: Gia Nguyễn

Hàng loạt diện tích đất nông nghiệp tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ đang biến thành bãi trông giữ xe - Ảnh: Gia Nguyễn

Theo một số người dân địa phương, các công trình trái phép ban đầu thường chỉ xây dựng dưới dạng nhà tạm để hợp thức hóa, sau một thời gian sẽ tự biến tấu thành các công trình đồ sộ, thế nhưng về mặt quản lý, các công trình này vẫn được UBND phường “bỏ quên”, chưa xử lý.

Đáng nói, phần lớn các công trình vi phạm này, đều được sử dụng vào mục đích kinh doanh như quán cà phê âm nhạc; bãi trông giữ xe, thực trạng này không chỉ khiến cuộc sống của người dân xung quanh chịu ảnh hưởng bởi tiếng ồn, mà còn tạo tiền lệ xấu trên địa bàn, khi những quy định của pháp luật không được thực thi... bất chấp có sự tuần tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng.

Mặc dù là công trình vi phạm trên đất nông nghiệp nhưng những công trình này vẫn ngang nhiên biến thành điểm kinh doanh, bất chấp thượng tôn pháp luật - Ảnh: Gia Nguyễn

Mặc dù là công trình vi phạm trên đất nông nghiệp nhưng những công trình này vẫn ngang nhiên biến thành điểm kinh doanh, bất chấp thượng tôn pháp luật - Ảnh: Gia Nguyễn

Điểm mặt sơ bộ cũng có thể thấy hàng loạt vi phạm như tại số 46, ngách 35 ngõ 76 phố An Dương, từ những vách tôn ban đầu, sau khi được tháo dỡ đã tồn tại một dãy nhà cấp 4 kéo dài, phục vụ mục đích kinh doanh, hay tại số 25, 25a, ngách 35 ngõ 76 cũng rơi vào tình trạng tương tự khi cả một dãy nhà xây dựng không phép, vẫn biến thành điểm kinh doanh quán hát, quán trà chanh,…

Không chỉ có vậy, tình trạng xây dựng trái phép cũng diễn ra tràn lan tại ngách 35 ngõ 76 phố An Dương, khi hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp đang bị sử dụng sai mục đích kéo dài từ số 48/35/76 An Dương đến số 56/35/76 An Dương.

Mặt trước cửa đóng then cài... - Ảnh: Gia Nguyễn

Mặt trước cửa đóng then cài... - Ảnh: Gia Nguyễn

... Thế nhưng bên trong lại là cả một sân tenis cỡ lớn thu hút đông lượng khách chơi mỗi buổi - Ảnh: Gia Nguyễn

... Thế nhưng bên trong lại là cả một sân tenis cỡ lớn luôn sẵn sàng phục vụ "thượng đế" có nhu cầu - Ảnh: Gia Nguyễn

Đáng nói, trên phần diện tích tại số 48/35/76, một phần đất bãi sông Hồng đang được bê tông hóa thành sân chơi tenis với lượng khách ra vào tấp nập, còn từ số 50 đến 56 ngách 35 ngõ 76 phố An Dương, cả một dải đất nông nghiệp mênh mông, bỗng chốc biến thành bãi trông giữ xe khổng lồ với quy mô hàng trăm đầu xe các loại, từ 5 chỗ đến 45 chỗ ngồi, với chi phí được thỏa thuận dao động từ 1,2 triệu đồng đến 3 triệu đồng/tháng.

Toàn bộ hiện trạng trên khiến dư luận không khỏi quan ngại về công tác quản lý địa bàn của chính quyền nơi đây, đặc biệt, khi những sai phạm đang hiện hữu không phải là câu chuyện một sớm một chiều mà đã tồn tại nhiều năm trước đó.

Trước đó, cũng liên quan đến công tác quản lý địa bàn, PV Diễn đàn Doanh nghiệp đã nhiều lần liên hệ phản ánh đến lãnh đạo địa phương về tình trạng chiếm dụng đất nông nghiệp cũng như hàng loạt dấu hiệu vi phạm hành lang thoát lũ theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, tuy nhiên, cho tới nay, lãnh đạo địa phương này vẫn “im hơi lặng tiếng”.  

Vậy, nguyên nhân nào dẫn đến hàng loạt thực trạng trên? Lãnh đạo phường Tứ Liên có đang “buông lỏng” quản lý?

Diễn đàn Doanh nghiệp một lần nữa xin được phản ánh thông tin tới các cấp chính quyền địa phương để tìm câu trả lời và sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!