Bắc Giang đang là điểm nóng về dịch Covid-19 của cả nước khi số ca mắc đã lên đến hàng ngàn ca trong thời gian ngắn. Khó khăn lớn hiện nay là nhiều khu vực của tỉnh bị phong tỏa, cách ly y tế, dẫn đến thiếu nhân lực trầm trọng.

Anh Vũ Trung Hiếu (người đi đầu) cùng đội tình nguyện viên vận chuyển thiết bị tại Nhà Thi đấu Thể thao tỉnh Bắc Giang - nơi lập Bệnh viện Dã chiến số 2

Anh Vũ Trung Hiếu (người đi đầu) cùng đội tình nguyện viên vận chuyển thiết bị tại Nhà Thi đấu Thể thao tỉnh Bắc Giang - nơi lập Bệnh viện Dã chiến số 2.

Đọc báo thấy tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên khi Tỉnh Đoàn Bắc Giang kêu gọi tình nguyện viên hỗ trợ phòng chống dịch, anh Vũ Trung Hiếu (41 tuổi; ngụ phường 5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đăng ký tham gia ngay. Sau khi chuyển khoản ủng hộ Bắc Giang 100 triệu đồng, anh vượt hàng ngàn cây số tình nguyện vào tâm dịch với tinh thần: Khi nào hết dịch mới về!

Ngày 19-5, anh Hiếu đã có mặt tại Tỉnh Đoàn Bắc Giang để thực hiện các thủ tục xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Sau khi có kết quả âm tính, từ ngày 22-5 đến nay, anh được tiếp nhận làm tình nguyện viên. Mỗi ngày, từ 7 giờ, anh có mặt tại Tỉnh Đoàn Bắc Giang phụ trách bốc xếp, vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến các vùng dịch, khu cách ly; lắp ráp giường, quạt tại các gian phòng ở Nhà Thi đấu Thể thao tỉnh Bắc Giang - nơi lập Bệnh viện Dã chiến số 2 để tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19.

h Vũ Trung Hiếu (áo đen) lắp đặt trang thiết bị tại Bệnh viện dã chiến số 2.

Anh Vũ Trung Hiếu (áo đen) lắp đặt trang thiết bị tại Bệnh viện dã chiến số 2.

"Anh Hiếu rất nhiệt tình, năng nổ. Anh còn cho biết khi nào Bắc Giang hết dịch anh mới trở về. Sự góp sức của anh Hiếu khiến chúng tôi cảm động" - anh Tô Văn Đức, công tác tại Tỉnh Đoàn Bắc Giang - phụ trách đội tình nguyện viên nơi anh Vũ Trung Hiếu đang hỗ trợ, cho hay.

Chia sẻ về quyết định của mình, anh Hiếu cho biết anh làm thợ nhôm kính ở Đà Lạt. Nhờ chăm chỉ lao động nên anh có điều kiện kinh tế khá dư dả. Anh xác định vào vùng dịch rất nguy hiểm nên luôn cố gắng thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và mọi người. Cuộc chiến chống Covid-19 không thể ngày một ngày hai kết thúc nên anh đã thu xếp hết công việc ở Đà Lạt để toàn tâm, toàn ý chống dịch.

Không chỉ góp công, anh Hiếu còn đóng góp 100 triệu đồng để cùng Bắc Giang chống dịch.

"100 triệu đồng là số tiền tôi tích cóp từ nghề nhôm kính từ trước đến nay. Tôi hy vọng được góp sức, giúp người dân tỉnh Bắc Giang chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 đang hoành hành" - anh Hiếu nói.