Từ sự chung tay của cộng đồng doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên, một mái ấm mới đã được trao cho vợ liệt sĩ, lan tỏa trách nhiệm xã hội và nghĩa tình đồng đội.
Sáng 20/6/2026, tại thôn Lập Bái, xã Hưng Hà, căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” được khánh thành, bàn giao cho bà Hà Thị Chong, vợ liệt sĩ Hoàng Duy Chí. Đằng sau công trình là tấm lòng của những người lính năm xưa, nay là doanh nhân trên mặt trận kinh tế. Bằng sự quyên góp, ủng hộ thiết thực, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp cựu chiến binh đã góp phần giúp một gia đình chính sách có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống.
Buổi lễ do Hội Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh tỉnh, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Hà và Hội Cựu chiến binh xã Hưng Hà tổ chức.

Một mái ấm từ sự chung tay của doanh nghiệp
Bà Hà Thị Chong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng bà, đồng chí Hoàng Duy Chí, đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Hai vợ chồng không có con. Nhiều năm qua, bà Chong sống cùng mẹ đẻ của liệt sĩ Hoàng Duy Chí trong căn nhà cũ chật hẹp, xuống cấp, không bảo đảm an toàn, nhất là mỗi khi mùa mưa bão đến.
Tuổi cao, điều kiện kinh tế hạn chế khiến việc tự xây dựng một căn nhà mới trở thành mong ước khó thực hiện đối với gia đình. Qua khảo sát thực tế, các cấp Hội Cựu chiến binh và chính quyền địa phương đã thống nhất vận động nguồn lực để hỗ trợ bà Chong cải thiện điều kiện nhà ở.
Thấu hiểu và sẻ chia với những khó khăn đó, các doanh nhân, doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên đã tích cực hưởng ứng, chung tay quyên góp kinh phí xây dựng căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Những khoản đóng góp tự nguyện của các hội viên, nguồn lực của cộng đồng doanh nghiệp đã được chuyển hóa thành một công trình thiết thực, đúng đối tượng và đáp ứng nhu cầu cấp thiết của gia đình chính sách.

Ngôi nhà được khởi công xây dựng, bảo đảm tiêu chí “3 cứng”, gồm nền cứng, khung tường cứng và mái cứng. Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng không chỉ giúp bà Chong có nơi ở an toàn, vững chãi mà còn tạo điều kiện để gia đình ổn định cuộc sống lâu dài.
Trong căn nhà mới, nơi thờ liệt sĩ Hoàng Duy Chí được bố trí trang trọng. Với bà Chong và mẹ liệt sĩ, công trình không đơn thuần là nơi che mưa, che nắng, mà còn là sự động viên lớn lao, thể hiện sự quan tâm của đồng đội, cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Trách nhiệm xã hội từ phẩm chất người lính
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Thưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Hà trân trọng cảm ơn Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên cùng các doanh nghiệp, doanh nhân đã quan tâm, hỗ trợ gia đình bà Hà Thị Chong.
Theo ông Thưởng, căn nhà là món quà có ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sự chung tay chăm lo cho người có công. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp huy động nguồn lực xã hội, từng bước cải thiện đời sống các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn ThaiBinh Seed cho rằng, hoạt động xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” là sự tiếp nối truyền thống đoàn kết, gắn bó của những người lính trong thời bình. Khi trở thành doanh nhân, mỗi cựu chiến binh không chỉ có trách nhiệm phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm mà còn cần chủ động sẻ chia với đồng đội và cộng đồng.
Ông Trần Mạnh Báo mong căn nhà mới sẽ giúp bà Chong và gia đình có cuộc sống ổn định hơn. Nhân dịp này, cá nhân ông Trần Mạnh Báo trao tặng thêm 10 triệu đồng cho bà Hà Thị Chong.
Việc cộng đồng doanh nhân cựu chiến binh cùng nhau xây dựng một mái ấm cho gia đình liệt sĩ cũng cho thấy trách nhiệm xã hội không nhất thiết phải bắt đầu từ những chương trình có quy mô lớn. Giá trị của hoạt động cộng đồng trước hết nằm ở việc hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu và tạo ra những thay đổi cụ thể trong đời sống.
Với các doanh nhân cựu chiến binh, tinh thần ấy còn được bồi đắp từ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ: kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm, giàu nghĩa tình và không để đồng đội bị bỏ lại phía sau. Trên mặt trận kinh tế, họ nỗ lực xây dựng doanh nghiệp, tạo việc làm, đóng góp ngân sách; trong đời sống xã hội, họ tiếp tục dành nguồn lực để tri ân người có công, hỗ trợ đồng đội và những hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Quang Tiệp, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên đã trao 10 suất quà tặng 10 thương binh là hội viên Hội Cựu chiến binh xã Hưng Hà. Những phần quà thể hiện sự tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đoàn cũng trao quà, thăm hỏi mẹ của liệt sĩ Hoàng Duy Chí, bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình đã có những đóng góp, hy sinh cho đất nước.
Từ căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” tại thôn Lập Bái, giá trị của sự sẻ chia tiếp tục được lan tỏa. Hoạt động không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách, mà còn khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng chính quyền thực hiện công tác an sinh xã hội.
Mỗi mái ấm được dựng xây là thêm một gia đình có điểm tựa; đồng thời cũng là minh chứng cho một văn hóa kinh doanh nhân văn, trong đó thành công của doanh nghiệp luôn gắn với trách nhiệm và sự sẻ chia với cộng đồng.
| Hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam hỗ trợ 60 triệu đồng; Quỹ Đền ơn đáp nghĩa xã Hưng Hà hỗ trợ 50 triệu đồng; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Hưng Hà hỗ trợ 20 triệu đồng; ông Trần Mạnh Báo (Tập đoàn Thaibinh Seed) ủng hộ cá nhân 10 triệu đồng; ông Hoàng Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà hỗ trợ 10 triệu đồng và 4 tấn xi măng cải tạo ngõ đi; Hội Chữ thập đỏ xã Hưng Hà hỗ trợ 10 triệu đồng cùng nhiều phần quà ý nghĩa từ các tổ chức, cá nhân. |