Lật tẩy tổ chức “tà đạo” kinh doanh… tình người - Kỳ II: Những giáo lý… “oái oăm”

Diendandoanhnghiep.vn Những ám ảnh về vong linh, ma quỷ trong các buổi “học đạo” tại CLB Tình người khiến mọi thành viên đi vào một “cõi u mê”, thế giới của thánh thần, trong đầu họ chỉ còn “cha thiên, mẹ địa”…

hihihiih

Những cuốn tài liệu lưu hành nội bộ tại CLB Tình người

Trong bài viết trước, chúng tôi đã thông tin về những hoạt động với nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng của  CLB Tình Người, thuộc Công ty TNHH Phát triển Trí tuệ cộng đồng (có địa chỉ trụ sở tại tầng 3 - Tòa nhà số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Theo đó là hàng loạt những lá đơn cầu cứu đẫm nước mắt của những nạn nhân, gia đình có người thân tham gia vào tổ chức này khiến dư luận không khỏi bức xúc. Thật khó hiểu khi xã hội hiện đại và ngày càng phát triển, những câu chuyện mang màu sắc “ma mị” lại “thôi miên” được hàng nghìn người ngay giữa Thủ đô, họ bất chấp tất cả, thậm chí sẵn sàng từ bỏ gia đình, bỏ con cái… để lao vào con đường được những kẻ lừa đảo gọi là “ học đạo”, chúng hoang tưởng, đó là con đường duy nhất để trở về với thánh thần… “Cha mẹ” và “các ngài”, còn thực tại chỉ là “cõi tạm”…

Và cứ thế, niềm tin bị đặt nhầm chỗ, “tình người” bị những kẻ bất lương lợi dụng để trục lợi bất chính. Đến khi họ “tỉnh giấc” giữa “cơn mơ thánh thần” thì gia đình đã tan nát, họ trắng tay về với cuộc đời…

hihihi

Bí thư Thành ủy Hà Nội và Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã vào cuộc chỉ đạo các đơn vị, cơ quan chức năng, điều tra làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật tại CLB Tình Người…

Thưa quý bạn đọc! Khi chúng tôi đang thực hiện loạt bài viết này thì nhận được một tin vui cho nhiều nạn nhân và các gia đình. Theo đó, sau những thông tin phản ánh từ cơ quan báo chí, Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh đã vào cuộc chỉ đạo các đơn vị, cơ quan chức năng, điều tra làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật tại CLB Tình Người…

Tuy nhiên dư luận xã hội còn đang quan ngại rằng, đã có hàng nghìn nạn nhân bị lạc vào “mê hồn trận” của tổ chức này suốt nhiều năm trời, thì liệu chăng, họ có thể “thoát” được  ra trong một sớm một chiều (?!). Quay trở lại việc, vì sao hàng nghìn “nạn nhân” lại dễ dàng bị tổ chức này “thôi miên” trong thời gian dài…

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp chi tiết tới bạn đọc những giáo lý cóp nhặt, mang sắc màu của mê tín dị đoan, mơ hồ, thậm chí hoàn toàn phản khoa học trong cuốn sách với những nội dung “tạp phế lù” mà được coi là “Pháp bảo”, là vật báu của tổ chức mang tên CLB Tình người. Theo đó, trên trang bìa của “báu vật” này có ghi do Nguyễn Kính viết, được NXB Hồng Đức phát hành với số lượng 60.000 cuốn.

hihihi

Ông Trần Ngọc Việt - Phó Chủ tịch CLB Tình người phát biểu trong buổi ra mắt CLB. Ảnh TL lấy tại Tinhnguoi.vn

Tuy nhiên, chỉ cần mới quan sát, dường như  ai cũng có thể thấy, vật báu được gọi là "Pháp bảo" này được trình bày cẩu thả, nội dung cóp nhặt giáo lý của nhiều tôn giáo khác, đồng thời thêm thắt và biến tướng thành những “giáo lý” riêng. Đặc biệt, phần nội dung xuất hiện rất nhiều chi tiết nhảm nhí, mang "mùi" mê tín nhưng lại được xem như báu vật để "học đạo", mở mang trí tuệ.

Theo lí giải của cuốn sách, chúng ta đang ở thời mạt pháp, thời vong lên trần nên tất cả mọi người phải “học Đạo”, học trí tuệ. “Nên thời này, các ngài đang mở cửa Địa ngục cho các vong lên trần học Đạo, nghe Kinh để tu…”(trích trang 174).

Một số nạn nhân cho biết, để áp dụng theo “Pháp bảo” này thì những buổi chia sẻ, cô Thuận tiếp tục khiến nhiều người hoang mang, “trước đây theo đúng chu kỳ thời này đang là diệt vong. Nhưng bây giờ các Ngài cứu các con, không cho diệt vong mà cứu các con bằng cách sàng lọc…”. Do đó, mọi người phải “học Đạo”, phải “tạo phúc” và “trả nghiệp” bằng cách nộp tiền cho CLB, để CLB làm việc thiện… Đồng thời, cô Thuận cũng không quên nhắc nhở các thành viên rằng, làm phúc không cần ầm ĩ, không cần nhiều người biết.

Cái này giống giáo lý nhà Phật nên mọi người tin. Như vậy thì có ai biết việc mình nộp tiền cho CLB đâu mà can ngăn…”, một nạn nhân từng tham gia CLB phân tích.

Nhiều thành viên đã bán hết nhà cửa, thu xếp công việc kinh doanh, gom tiền mang đến CLB “làm phúc tất tay” để theo con đường bậc nhất là đại đạo, để được sàng lọc, không bị diệt vong”, một nạn nhân chia sẻ.

Cũng theo cô Thuận và những giáo trình nội bộ dạy “trí tuệ” cho các thành viên, “trí tuệ” ở CLB Tình người là cao siêu nhất, do đó các học viên chỉ cần học “trí tuệ” ở đây là đủ, không nên cho con cái đi du học nước ngoài…

hihi

Theo lí giải của "Pháp bảo", chúng ta đang ở thời mạt pháp, thời vong lên trần nên tất cả mọi người phải “học Đạo”, học trí tuệ. “Nên thời này, các ngài đang mở cửa Địa ngục cho các vong lên trần học Đạo, nghe Kinh để tu…”(trích trang 174).

Bên cạnh đó, giáo lý của cô Thuận cũng dạy, “khi con gái và con rể về thăm nhà vợ cần phải ngủ riêng, không làm ô uế, vì con gái con rể là khách… Bố mẹ vợ cho nhà hoặc cho đất để con gái và con rể ở riêng thì đó mới chỉ là phần trần, nhưng mình còn phải làm lễ để tấu lên với tổ tiên tạ ơn gia tiên nhà vợ và dành một khoản tiền để tạo phúc và trả nợ cho gia tiên nhà vợ, một khoản nữa để tạo phúc và trả nợ cho bố mẹ vợ. Tiền dâng lên tùy tâm”. (Tiền mang đến CLB để "dâng" lên tạo phúc và trả nợ).

Đáng chú ý, tại tổ chức này có nhiều giáo lí vô cùng “oái oăm”, chia sẻ với chúng tôi, một nạn nhân cho biết, cô Hồng Thuận dạy, gia đình có người mất thì toàn bộ tiền phúng viếng không được tiêu, như vậy là tạo nghiệp cho người chết, theo cô Thuận thì tiền phúng viếng phải mang đi làm phúc hết.

Lúc đó tôi còn đang trong “cơn mê” nên cô Thuận bảo gì cũng nghe, chồng tôi mất, toàn bộ tiền phúng viếng, tôi mang đến CLB để làm phúc hết”, một nạn nhân cho biết.

Vòng xoáy “tạo phúc, trả nghiệp” cứ thế mỗi ngày như “mê hồn trận” khiến con người ta mất hết lý trí và tư duy, đến khi tỉnh ngộ thì họ đã trắng tay, gia đình tan nát…

Còn nữa…

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Lật tẩy tổ chức “tà đạo” kinh doanh… tình người - Kỳ II: Những giáo lý… “oái oăm” tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714029420 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714029420 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10