Nằm riêng biệt hẳn một góc ngoại ô thành phố San Francisco, trụ sở Google nhìn bên ngoài có một kiến trúc hiện đại và khá góc cạnh.

Khách tới thăm trụ sở phải có một nhân viên của Google "bảo lãnh". Người bảo lãnh phải đăng ký với bộ phận an ninh. Đăng ký xong, khách sẽ nhận được một email chào mừng và một tấm thẻ khách. Thẻ này khách sẽ phải đeo suốt chuyến tham quan.

Đây là một sảnh. Trụ sở này của Google có rất nhiều sảnh như thế này.

Một biểu tượng của Google ngay cửa chính. Hầu như khách tham quan nào cũng phải ra đây chụp một bức hình "check-in".

Bạn có thể thấy, robot chạy khắp nơi trong sảnh. Có con đi đo chất lượng không khí, con đi kiểm tra "rác" và nhiều việc khác nhau nữa.

Khu vực cà phê dành cho nhân viên, hoặc kể cả khách. Có trà, cà phê, sữa, trái cây. Mọi người thoải mái tự do ăn uống bất kỳ lúc nào.

Một phòng họp nhỏ dành cho nhân viên. Màn lúc nào cũng sẵn sàng kết nối phần mềm họp từ xa Google Meet.

Nếu không muốn họp trong phòng, mọi người hoàn toàn có thể ngồi họp ở một nơi lung linh như thế này.

hoặc chui vào cái lều này để ngồi làm việc cho riêng tư, hoặc thậm chí ngủ luôn cũng được.

Một quán cà phê "sang chảnh" bên trong khu làm việc.

tự do ăn uống hoặc thảo luận.

Nếu muốn vận động một chút, bạn có thể ra đạp mấy chiếc xe đạy để tạo ra điện sạc cho điện thoại đặt trên giỏ xe

Đây là căng-tin, ăn búp-phê, có đủ mọi món từ Âu, Á đến Ấn, Cứ có mặt là được ăn, hoàn toàn miễn phí.

Ăn trưa xong, mọi người có thể mang hộp ra lấy thêm để về nhà ăn tối. Nhiều nhân viên Google gần như không có bếp, nấu nướng gì ở nhà vì toàn ăn tại công ty.

có đủ mọi món.

Trụ sở Google rất rộng. Những chiếc xe đạp như thế này để rải rác khắp mọi nơi. Nhân viên đi từ chỗ này sang chỗ khác đạp xe cho nhanh và đỡ mệt. Đạp xong có thể bạ đâu quẳng đó, người nào gần đấy lúc cần lại lấy đi chỗ khác.

Và đây là biểu tượng của Android, một sản phẩm chủ lực của Google.