Phóng sự ảnh

Những người đón Tết giữa biển khơi

Trung Đức - Hải Ngân 27/01/2025 05:44

Những ngày này, các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 vẫn vững vàng giữa muôn trùng sóng gió, đón Tết giữa biển khơi đảm bảo bình yên cho đất nước.

Được thành lập ngày 5/7/1989, Khung quản lý DK1 (nay là Tiều đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân) làm nhiệm vụ quản lý, chốt giữ, bảo vệ các nhà giàn DK1 và các bãi đá ngầm trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Khu vực DKI nằm án ngữ đường hàng hải quốc tế quan trọng từ Đông Bắc Á xuống Đông Nam Á và tuyến đường hàng hải chính qua biển Đông. Là khu vực biển có nguồn hải sản phong phú, trữ lượng lớn trong đó có nhiều loài thuộc dòng quý hiếm có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, có vai trò vô cùng quan trọng cả về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Trên thềm lục địa phía Nam hiện có tất cả 15 nhà giàn DKI. Ở đó, các cán bộ, chiến sĩ vẫn vững vàng giữa muôn trùng sóng gió, đón Tết giữa biển khơi đảm bảo bình yên cho đất nước.

1.jpg
DKI hiện thuộc sự quản lý của Tiểu đoàn DKI, Vùng 2 Hải quân…, nhằm khai thác tiềm năng và lợi thế tự nhiên ở thềm lục địa của Tổ quốc, phục vụ phát triển kinh tế trước mắt và lâu dài của đất nước
2.jpg
Mỗi dịp Xuân về, những chuyến tàu của Vùng 2 Hải quân chở hàng Tết lại vượt sóng gió đến với cán bộ, chiến sĩ trực chiến trên các nhà giàn DK1
3.jpg
Đại tá Đỗ Hồng Duyên - Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân chia sẻ: “Đoàn công tác mang theo tình cảm sâu nặng của đất liền, cùng những món quà ý nghĩa gửi tới cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 đón Tết ấm cúng, tươi vui. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng, Vùng 2 Hải quân và tình cảm của nhân dân cả nước đối với các lực lượng, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”
4.jpg
Công tác vận chuyển hàng, quà Tết đến các nhà giàn DK1 luôn được đảm bảo an toàn tuyệt đối
2(2).jpg
Những chậu quất được buộc cẩn thận để giữ nguyên vẹn quả, lá, cành khi lên nhà giàn
1(3).jpg
Các chiến sĩ chuyển hàng hóa Tết sang ca nô
5.jpg
Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vượt hàng ngàn hải lý ra thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/15 (cụm Phúc Nguyên) dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
14.jpg
Những lá thư tay được gửi từ đất liền đến với các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong dịp Tết Ất Tỵ 2025
7.jpg
Các chiến sĩ nhà giàn trang trí Tết chào đón mùa xuân mới
6.jpg
Trên các nhà giàn DK1, không khí Tết đã ngập tràn
8.jpg
Cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn gói bánh chưng, trang trí Tết sớm
9.jpg
“Sóng gió mặc sóng gió, lính nhà giàn bọn tôi ở đó. Chông chênh mặc chông chênh lính nhà giàn chẳng sợ bão giông”. Giữa muôn trùng sóng gió, các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn vẫn vững tay súng, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, gìn giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và cùng đón Tết giữa biển khơi đảm bảo bình yên cho đất nước
10.jpg
Thiếu tá Lê Đình Tiến - Chính trị viên Nhà giàn DK1/10, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân chia sẻ: “Năm ngoái tôi đón tết ở Nhà DK1/9, năm ngoái thì đón ở nhà lớn, năm nay có đặc thù là Nhà 1/10 đang là nhà nhỏ, tuy đón lần thứ 2 nhưng không khí mỗi nơi là khác nhau. Trong điều kiện thời tiết đang là mùa cuối năm, sóng to gió lớn cũng ảnh hưởng đến công tác, sinh hoạt của anh em trong đơn vị, tuy nhiên đối với nhà giàn thì anh em cũng xác định: “Vui Xuân không quên nhiệm vụ”. Làm sao để tổ chức đón Tết cho anh em, vui tươi, an toàn, tiết kiệm và đặc biệt là sẵn sàng chiến đấu cao”

Trung Đức - Hải Ngân