Bước chân hào hùng và tình quân dân keo sơn
Khoảnh khắc tình quân dân quyến luyến, tự hào và gắn bó đã trở thành hình ảnh đẹp khó phai trong Đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Sáng 30/4, trong sắc nắng rực rỡ của TP Hồ Chí Minh, đoàn diễu binh oai phong sải bước giữa tiếng hò reo, vẫy chào náo nức từ người dân hai bên đường. Những hàng quân thẳng tắp, ánh mắt kiên cường, bước chân đều đặn như vang vọng nhịp đập hào hùng của lịch sử. Mỗi động tác, mỗi cử chỉ đều toát lên sự trang nghiêm, tự hào – một lời nhắc nhớ sống động về hành trình 50 năm thống nhất đất nước.
Khi đoàn quân hoàn tất phần diễu hành và trở về vị trí tập kết, không khí trang nghiêm dần nhường chỗ cho những khoảnh khắc gần gũi, ấm lòng. Người dân vội vã mang nước đến tận tay các chiến sĩ, những chiếc khăn nhỏ được chuyền nhau để lau mồ hôi, ai đó khẽ che nắng bằng chiếc dù đang cầm. Không còn khoảng cách, không còn ranh giới, chỉ còn lại sự gắn bó, yêu thương giữa những người lính và đồng bào nơi tuyến phố thân quen.
Trong ánh mắt lấp lánh, trong những lời hỏi han chân tình, những tràng pháo tay không dứt, tất cả tạo nên một bức tranh đẹp về tình quân dân keo sơn, thắm thiết. Những người lính hôm nay không chỉ đi qua phố phường trong tiếng nhạc hào hùng, mà còn đi vào lòng người dân bằng sự giản dị, thân thương và hình ảnh đẹp đẽ của một thế hệ đang tiếp bước truyền thống cha anh.


.jpg)




