“Nghỉ hè ở phố”
Với không ít gia đình trẻ, việc cho con về quê nghỉ hè từ lâu đã trở thành thói quen truyền thống. Đưa trẻ về quê để gần gũi với ông bà, để trẻ “tạm rời xa phố thị, về với thiên nhiên”.
Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều người đã chọn cách ngược lại: thay vì đưa trẻ về quê, họ đón ông bà ra thành phố để cùng con cháu tận hưởng kỳ nghỉ hè đáng nhớ.

“Về quê” không còn là lựa chọn duy nhất
Có một thực tế là trẻ em sinh ra và lớn lên ở thành phố vốn đã quen với môi trường sống, môi trường học tập và vui chơi ở đô thị, nên khi về quê, tuy trẻ được gần gũi, trò chuyện với ông bà nhiều hơn nhưng chúng chưa thật sự kết nối với cuộc sống nông thôn.
Dẫu biết quê nhà luôn là ký ức đẹp với thế hệ cha mẹ, nhưng trẻ em thành thị hôm nay không lớn lên như cách cha mẹ đã từng lớn. Đa phần chúng “không quen” nhịp sống ở quê, không có trải nghiệm gắn bó từ nhỏ, không có những người bạn thân đồng trang lứa… và cuối cùng chỉ sau vài ngày hăm hở, chúng sẽ lại không thể rời xa lối sống thường ngày. Đó là chưa kể, thời gian xa cha mẹ kéo dài khiến việc quản lý nhịp sinh hoạt, cảm xúc và thói quen gần như bị “thả trôi”. Ngay cả suy nghĩ của chúng ta khi đưa trẻ về nông thôn để hưởng môi trường không khí tốt hơn, nhiều cây xanh hơn cũng không hoàn toàn đúng.
Vậy liệu chúng ta có thể thiết kế kỳ nghỉ hè cho trẻ ngay tại thành phố, nơi vẫn đảm bảo yếu tố thiên nhiên, con trẻ được thỏa sức vận động trong môi trường an toàn và được học tập, kết nối cộng đồng?

Ngày càng nhiều gia đình trẻ lựa chọn cách đón ông bà ra thành phố để cùng “nghỉ hè” với các cháu. Việc đó vừa giúp gắn kết tình cảm gia đình, vừa không khiến môi trường sống và nhịp sống của con trẻ quá xáo động. Trong 3 tháng hè quý giá ấy, nếu bố mẹ tổ chức tốt kỳ nghỉ, các con sẽ vừa được nghỉ ngơi, vừa có thể tham gia các lớp học ngoại ngữ, các lớp nghệ thuật sáng tác hay tìm hiểu công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI… Chúng cũng sẽ được vui chơi ngoài trời mỗi ngày trong môi trường an toàn, có quy chuẩn. Chúng có thể học bơi, rèn luyện những kỹ năng mới…
Thành phố đang xanh hơn
Trong hình dung của nhiều người, Hà Nội thường gắn liền với hình ảnh ngột ngạt và khói bụi, nhưng chúng ta đã quên những “lá phổi xanh” khổng lồ ngày đêm bền bỉ cung cấp ôxi cho thành phố như Hồ Tây, Hồ Gươm, Hồ Bảy mẩu, hồ Linh Đàm… cùng hệ thống công viên lớn như công viên Bách Thảo, công viên Thủ Lệ, công viên Yên Sở, công viên Thống Nhất, công viên Hòa Bình, công viên Chu Văn An…

Đặc biệt các đô thị mới gần đây cũng có mật độ phủ xanh lớn với hệ thống công viên, sân thể thao, tiện ích đồng bộ. Có thể kể đến các khu đô thị như The Manor Central Park (giáp ranh 4 quận trung tâm Thanh Xuân – Hoàng Mai - Hà Đông – Thanh Trì), Starlake và Ciputra (Tây Hồ – Bắc Từ Liêm), Gamuda Gardens (Hoàng Mai), Vinhomes Riverside (Long Biên), Ecopark (giáp ranh Hà Nội - Hưng Yên)… Tất cả đều ưu tiên diện tích lớn cho cây xanh, công viên nội khu, hồ điều hòa và hệ thống tiện ích vận động...
Sắc màu đô thị đã khác, nhiều mảng xanh hơn và cũng nhiều khu vui chơi hơn. Nỗi lo thiếu chỗ chơi trong mùa hè cho trẻ nhỏ đã không còn. Sẽ thật “oan uổng” cho chúng khi chúng ta vẫn nghĩ trẻ con đô thị “không có tuổi thơ”. Chỉ là khái niệm “tuổi thơ dữ dội” của chúng ta (những người thuộc thế hệ 7x, 8x lớn lên khi đất nước vừa thoát ra khỏi gian khó) hoàn toàn không giống sắc màu tuổi thơ của con trẻ bây giờ.
Vậy nên, “nghỉ hè ở phố” giờ đây, con trẻ cũng đầy ắp tiếng cười và cũng đầy ắp thiên nhiên như chúng ta thủa nhỏ. Chỉ khác là thiên nhiên của chúng ta là mùi rơm rạ lúa đồng, mùi ngai ngái của cỏ tươi mới cắt… còn của chúng là mùi thiên nhiên thuần khiết, trong lành trong những đô thị xanh, nơi thiên nhiên gần gũi nhất. Ở đó con trẻ cũng sẽ có một mùa hè đáng nhớ với sự phát triển toàn diện hơn, năng động hơn và nhiều cảm xúc hứng khởi hơn trong thế giới tuổi thơ đầy màu sắc.