Chính trị - Xã hội

Không để ai phải mòn mỏi chờ một mái nhà sau lũ

Nguyễn Thu Hà 06/08/2025 11:41

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có những chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, thể hiện tinh thần "chính phủ hành động", kịp thời và sâu sát với đời sống Nhân dân.

Chỉ trong đợt mưa lũ lớn cuối tháng 7, đầu tháng 8/2025, thiên tai đã cướp đi sinh mạng của 20 người, làm 20 người khác bị thương, khiến 1.003 căn nhà bị sập đổ, cuốn trôi, hơn 6.800 nhà hư hại, 519 hộ phải di dời khẩn cấp.

Thiệt hại không chỉ dừng lại ở con người và nơi ở, mà còn lan sang cả hệ thống giáo dục và y tế khi 60 điểm trường, 10 trung tâm y tế bị hư hỏng, hơn 7.400 ha lúa, hoa màu mất trắng. Tổng thiệt hại về kinh tế lên tới hơn 4.800 tỷ đồng.

ttg.jpg
Chiều ngày 3/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới hiện trường, thăm hỏi, động viên người dân chịu ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất tại xã Na Son, xã Tìa Dình, xã Xa Dung của tỉnh Điện Biên.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp có mặt tại tâm lũ các xã Na Son, Tìa Dình, Xa Dung (tỉnh Điện Biên) chính là lời khẳng định: "Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Và văn bản số 931/TTg-NN Thủ tướng ký ngày 5/8/2025 vừa một chỉ đạo hành chính, vừa thể hiện một mệnh lệnh từ trái tim của người đứng đầu Chính phủ: "Giải quyết ngay chỗ ở tạm cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại hoàn toàn và phải di dời khẩn cấp; đồng thời, bố trí đất, xây dựng lại nhà ở cho các hộ bị mất nhà hoặc buộc phải di dời khẩn cấp – hoàn thành chậm nhất trong tháng 9/2025."

Đây là cam kết cụ thể, có thời hạn rõ ràng, không vòng vo. Đối với người dân, mái nhà không chỉ là nơi che nắng, trú mưa, mà còn là biểu tượng của an cư, là nền tảng để ổn định cuộc sống, học hành của trẻ em, chữa bệnh cho người già và tái thiết kinh tế hộ gia đình. Chậm một ngày là chậm một cơ hội sinh tồn và khôi phục của hàng ngàn người dân.

Do đó, từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, đến các tập đoàn lớn như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Bưu chính Viễn thông Việt Nam… đều đã được huy động, sẵn sàng nhân lực, vật lực hỗ trợ các địa phương. Các bộ, ngành liên quan cũng được giao nhiệm vụ với hạn định cụ thể: khắc phục trường học trong tháng 8, hoàn tất thống kê thiệt hại trước ngày 10/8, khôi phục điện, viễn thông, y tế cũng trong thời hạn sát sao.

Trong đó, Bộ Quốc phòng được giao chủ trì xây dựng lại các căn nhà bị thiệt hại hoàn toàn từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mức hỗ trợ tạm tính lên đến 100 triệu đồng/căn xây mới và 30 triệu đồng/căn sửa chữa, thể hiện sự đồng hành sâu sắc, thực chất với người dân.

Cùng với nhà ở, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu khôi phục ngay hệ thống giáo dục và y tế. Việc yêu cầu hoàn thành khắc phục trường lớp, cấp đủ sách giáo khoa, dụng cụ học tập trong tháng 8/2025 là để mọi học sinh vùng lũ được khai giảng đúng ngày. Đây là cam kết về công bằng trong tiếp cận giáo dục, dù ở nơi bản cao hay thị tứ.

Tương tự, yêu cầu đảm bảo khám chữa bệnh, cung cấp hóa chất xử lý môi trường, thuốc men… để không bùng phát dịch bệnh hậu lũ lụt cũng là quyết định thể hiện cái nhìn toàn diện, không để thiên tai tiếp tục gây ra “thiên tai thứ cấp” từ dịch bệnh, thiếu ăn, thiếu nước sạch.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội. Với tinh thần “ai có gì góp nấy, có công góp công, có của góp của”, lời hiệu triệu được gửi đến từng tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cán bộ, nhân dân cả nước. Một lần nữa, tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", giá trị ngàn đời của dân tộc Việt được phát huy trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

Đáng chú ý, Chính phủ đặt ra những giải pháp lâu dài, đó là sắp xếp lại các khu dân cư, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, kiểm tra, nâng cấp hạ tầng giao thông, y tế, thủy lợi, đồng thời đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển rừng phòng hộ để giảm rủi ro thiên tai.

Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính không chỉ là quyết sách kịp thời mà còn là minh chứng của một Chính phủ hành động, trách nhiệm, không để lời hứa với dân trở thành hình thức.

Tháng 9/2025 - mốc thời gian được ấn định để hoàn thành xây dựng lại nhà cho người dân vùng lũ là bài kiểm tra năng lực tổ chức, khả năng phối hợp và hơn hết là lời hứa danh dự giữa chính quyền với Nhân dân.

Một mái nhà có thể không lớn, không đẹp, nhưng là biểu tượng của sự sống, niềm tin và sự bảo vệ. Với mệnh lệnh từ trái tim ấy, cả hệ thống chính trị đang cùng vào cuộc để dựng lại những mái ấm đã mất, không chỉ bằng gạch đá, mà bằng tình người và tinh thần trách nhiệm.

Nguyễn Thu Hà