Kinh tế địa phương

Kinh tế địa phương

Hải Phòng: Từ sắc đỏ phượng vĩ đến trung tâm kinh tế biển toàn cầu

Minh Huệ - Hiền Ngân 11/05/2026 13:53

Hải Phòng giờ đây mang tầm vóc của một “trái tim” kinh tế phía Bắc, nơi mà mỗi mét vuông đất đều đang sinh sôi giá trị từ những dự án công nghệ cao và hệ sinh thái đô thị thông minh.

hoa phuong

Khi những chùm hoa phượng đỏ rực thắp lửa trên khắp các cung đường, Hải Phòng không chỉ sống trong niềm tự hào 71 năm Ngày giải phóng, mà còn bừng sáng với tâm thế của một siêu đô thị cảng biển, một gạch nối chiến lược giữa hai nền kinh tế Á - Âu hiện đại và đầy bản sắc.

Từ dấu mốc mở rộng địa giới hành chính lịch sử năm 2025, thành phố Cảng hôm nay không chỉ là biểu tượng của sự can trường trong quá khứ mà còn là điểm đến của văn minh, hiện đại, một trung tâm logistics quốc tế đầy năng động, khiến bất cứ ai khi đặt chân tới cũng phải ngỡ ngàng trước sự thay đổi ngoạn mục.

Bản giao hưởng của quá khứ và tương lai

Ông Buruno - Tổng giám đốc Tổ hợp KCN DEEP C nhận định: Với tôi, Hải Phòng tháng Năm là một cuộc thưởng lãm đầy choáng ngợp về giác quan. Ngay khi đặt chân tới ngưỡng cửa thành phố, ta lập tức bị thu hút bởi dải trung tâm rực cháy sắc phượng vĩ đỏ thắm - thứ “di sản bằng hoa” đặc trưng của đất Cảng. Nhưng ẩn sau vẻ mộng mơ ấy lại là nhịp sống hối hả, hừng hực khí thế của một 'đại công trường' khổng lồ đang chuyển mình bứt phá để trở thành siêu đô thị tầm cỡ quốc tế.

Cái hay của Hải Phòng chính là sự cân bằng tuyệt diệu: dù tốc độ hiện đại hóa đang diễn ra thần tốc, thành phố này vẫn kiêu hãnh giữ được cái “chất” riêng biệt, độc bản. Đó là một bản giao hưởng đầy nghệ thuật giữa những công trình kiến trúc Pháp cổ kính, trầm mặc nằm nép mình bên các tòa cao ốc chọc trời biểu tượng cho tương lai. Ở đó, sự nồng hậu, phóng khoáng như hơi thở đại dương của con người miền biển đã hòa quyện hoàn hảo với tư duy kinh tế sắc sảo, nhạy bén của những doanh nhân toàn cầu, tạo nên một sức hút mãnh liệt cho bất cứ nhà đầu tư nào khi dừng chân tại đây.

Những nhận định của vị CEO ngoại quốc ấy không hề là những lời xã giao, bởi thực tế đang hiển hiện ngay trước mắt mỗi người khi dạo bước quanh trung tâm thành phố. Sự chuyển mình từ một 'đô thị cũ' sang một “siêu đô thị tương lai” không còn là bản quy hoạch trên giấy, mà đã trở thành nhịp đập mãnh liệt trong từng nhịp thở của phố phường. Đi giữa những con phố Lê Hồng Phong hay Võ Nguyên Giáp, người ta dễ dàng cảm nhận được hơi thở của sự thịnh vượng. Đường phố thênh thang, những khu đô thị cao cấp mọc lên san sát, minh chứng cho một thành phố không còn “ngủ quên” trong ánh hào quang cũ mà đang thực sự cất cánh.

Ngày 13/5/1955 là mốc son tự do, nhưng năm 2026 này, người ta thấy Hải Phòng ăn mừng ngày lễ ấy với một tâm thế khác: Tâm thế dẫn đầu. Kể từ khi mở rộng địa giới hành chính vào ngày 01/7/2025, diện tích thành phố đã lên tới hơn 3.194 km2. Con số này không chỉ là số liệu địa lý, mà là không gian cho những giấc mơ lớn. Với dân số khoảng 4,6 triệu người, Hải Phòng giờ đây mang tầm vóc của một “trái tim” kinh tế phía Bắc, nơi mà mỗi mét vuông đất đều đang sinh sôi giá trị từ những dự án công nghệ cao và hệ sinh thái đô thị thông minh.

Một góc đô thị TP Hải Phòng
Một góc đô thị Thành phố Hải Phòng

“Cửa ngõ” nối liền Việt Nam với thế giới

Nếu có điều gì khẳng định mạnh mẽ nhất vị thế của Hải Phòng trên bản đồ kinh tế, thì đó chính là hệ thống cảng biển và logistics. Nhìn từ trên cao, những cánh tay cẩu khổng lồ tại Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện như những người khổng lồ đang không ngừng nghỉ bốc xếp tương lai của thành phố.

Hải Phòng không còn chỉ là một bến cảng nội địa hay khu vực. Giờ đây, thành phố đã trở thành một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Những con số không biết nói dối: Quý I/2026, lượng hàng qua cảng đạt 42,8 triệu tấn, xuất khẩu chạm mốc 12,1 tỷ USD. Những con tàu siêu trọng tải từ khắp các đại dương đổ về đây, mang theo hơi thở của thị trường quốc tế.

Việc hình thành Khu kinh tế chuyên biệt 5.300 ha và Khu thương mại tự do rộng hơn 6.200 ha là một bước đi mang tính chiến lược, thay đổi hoàn toàn “luật chơi”. Tại đây, các tập đoàn đa quốc gia tìm thấy một môi trường đầu tư minh bạch, hạ tầng đồng bộ và đặc biệt là hệ thống logistics đa phương thức như: Đường biển, hệ thống cảng nước sâu đón tàu tải trọng lớn nhất thế giới. Đường hàng không, sân bay quốc tế Cát Bi không ngừng mở rộng đường bay. Đường bộ & Đường sắt, các cao tốc nối liền Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và hệ thống đường sắt hiện đại tạo thành trục xương sống hoàn hảo.

Hải Phòng đang nỗ lực để từ một “thành phố Cảng” đơn thuần trở thành một “trung tâm logistics quốc tế”. Sự lớn mạnh này không chỉ mang lại thu nhập ngân sách khổng lồ (hơn 58.000 tỷ đồng chỉ trong quý I/2026) mà còn tạo ra hàng vạn việc làm chất lượng cao, thu hút nhân tài từ khắp nơi đổ về. Người phương xa đến đây không còn chỉ để du lịch, mà để tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp, để sống và cống hiến trong một môi trường văn minh, tiệm cận với tiêu chuẩn của các thành phố lớn tại châu Á như Singapore hay Busan.

Hải Phòng không chọn con đường tăng trưởng bằng mọi giá. Nhìn vào định hướng quy hoạch đến năm 2050 và tầm nhìn 2075 của Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu, chúng ta thấy một lộ trình rõ nét về một thành phố “hiện đại, thông minh, sinh thái và đáng sống”.

Minh Huệ - Hiền Ngân