Biết ơn tấm lòng và sự dũng cảm của các y, bác sĩ

MINH TUẤN 27/02/2022 11:12

Tại sao khi hỏi thăm nhau người ta hay hỏi thăm sức khỏe? Đơn giản vì sức khỏe chính là thứ quý giá của con người.

Dù áp lực công việc, nhưng các

Dù áp lực công việc, nhưng các "chiến sĩ áo trắng" luôn đầy nhiệt huyết và tinh thần lạc quan.

Có câu nói vui mà rất hay “Có sức khỏe là có tất cả, không có sức khỏe là không có gì”. Khi người ta khỏe, người ta ham muốn đủ điều, khi có bệnh thì ham muốn duy nhất lại là sức khỏe. Mà người có thể giúp ta duy trì sức khỏe, chữa trị bệnh tật không ai ngoài các y, bác sĩ, cán bộ y tế…

Nhân ngày 27/2, xin chúc mọi người thuộc ngành Y thật nhiều sức khỏe để cứu chữa được cho thật nhiều người.

Từ ngày còn bé tí, người hát ru tôi không phải là mẹ mà lại là bố, lúc thì vừa bế vừa hát, lớn lên thì vừa quạt cho nằm ngủ vừa ru, nhiều câu hát ru đến giờ tôi vẫn nhớ và thuộc lắm.

“Ơn ai một chút không quên

Lụy ai một chút để bên dạ này”.

Ru mà là dậy đấy. Dậy con về lòng biết ơn, có sự biết ơn sẽ biết điều chỉnh hành vi của bản thân. Lòng biết ơn như con đập, hàng rào cho hành động xấu xí, vô ơn được dừng lại, giúp cho cuộc sống thêm nhiều sự tốt đẹp.

Hãy thử nhìn lại quanh mình, bao nhiêu người thân của mình bình an quay trở về với gia đình sau biến cố về sức khỏe. Công lao đó thuộc về ai, nếu không phải là y, bác sĩ - người điều trị cho người thân của mình. 

Với ai thì không biết, với tôi thì luôn ghi nhớ công ơn của họ. Người giúp mẹ tôi thoát khỏi bại liệt sau tai biến mạch máu não, người giúp anh tôi có thể ăn uống bình thường, không còn khốn khổ ê buốt vì mấy cái răng bị gẫy. Người giúp cô bạn thân của tôi có được niềm tin, sức khoẻ chiến đấu với căn bệnh thận mãn trong suốt hơn 4 năm qua. Và người mà vừa mới đây gửi cho bạn tôi đơn thuốc khi cô ấy xin tư vấn vì mình test lên 2 vạch và có biểu hiện của COVID-19.

Cứ thử hình dung xem nếu một ngày nào đó không có bệnh viện, không có y, bác sĩ, thì người bệnh, người bị nạn sẽ hoang mang, hoảng sợ đến mức nào, cuộc sống sẽ nối tiếp ra sao. Khi cần cấp cứu chúng ta chạy đến đâu nếu người thân hay bản thân lâm nạn?

Chỉ cần nhìn ánh mắt, cử chỉ, nghe giọng nói, cái vỗ vai, cái bắt tay . . .cũng đem lại cho bệnh nhân sự yên tâm và lạc quan.

Chỉ cần nhìn ánh mắt, cử chỉ, nghe giọng nói, cái vỗ vai, cái bắt tay... cũng đem lại cho bệnh nhân sự yên tâm và lạc quan.

Nhiều khi đơn giản chỉ vài câu động viên hướng dẫn của bác sĩ cũng đủ làm người ta tự tin và thấy ấm lòng như được tiếp thêm liều thuốc tinh thần. Khi ốm đau, bệnh tật, người mang bệnh chỉ biết phó thác sức khỏe, tính mạng, cả niềm tin tới các y, bác sĩ khi đến bệnh viện. Người bệnh luôn hy vọng “bệnh quỷ sẽ có thuốc tiên”, và bằng tài năng, kiến thức của mình bác sĩ sẽ đưa người bệnh mạnh khỏe trở lại, về với cuộc sống bình thường.

Có ấn tượng trong tôi là lòng dũng cảm của bác sĩ. Tôi từng xem có đoạn phim quân lính Đức quốc xã tiến đến trạm phẫu thuật tiền phương của quân Mỹ. Người bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật không thể dừng lại để di chuyển, quân Đức ập đến, người bác sĩ vẫn thao tác chuyên môn như không chuyện gì xảy ra. Sĩ quan Đức căn vặn, ông trả lời đại ý: “Cút ra chỗ khác cho tôi làm việc”. Quân Đức thì hung ác, tàn bạo, người bác sĩ đó hy sinh nhưng sự dũng cảm của ông chắc chắn sẽ còn sống mãi. Người bác sĩ ấy chết trong khi làm việc chuyên môn, sự chuyên nghiệp đạt đến đỉnh cao, được chết trong sự đam mê của chính mình.

Còn ai ham mê bóng đá, liệu tim có hồi hộp khi xem cầu thủ người Đan Mạch Christian Eriksen trở lại sau đột quỵ. Christian Eriksen được các bác sĩ cho cấy ghép thiết bị ICD, loại máy tạo nhịp tim giúp anh quay trở lại sân cỏ, cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng đẳng cấp mãn nhãn. Các y, bác sĩ không chỉ giúp bản thân, người thân mà còn giúp cho cả đam mê, sở thích của mọi người.

Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, “trăm dâu đổ đầu tằm”, đổ lên hệ thống y tế. Tôi cảm phục các vị bác sĩ dũng cảm, dùng kiến thức chuyên môn của mình để giành lại sự sống cho các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân COVID-19. Các bác sĩ kêu gọi chung sống với COVID-19, dùng các bài phân tích chính xác để hướng dẫn mọi người đối phó và giải quyết dịch bệnh.

Những bác sĩ đủ tâm, tầm, tài ấy, những người có tấm lòng cao cả, không vụ lợi, không lợi ích nhóm, không sợ gì hết ngoài sợ trái với lương tâm, họ thật sự dũng cảm. Họ chiến đấu không mệt mỏi vì sức khỏe cộng đồng, có người bị chê trách, nhục mạ, có người còn bị quy vào là phản động. Nhưng không, họ vẫn mang kiến thức chuyên môn của mình ra chứng minh, phân tích, diễn giải, hướng dẫn mọi người. May mắn, thời gian đã chứng minh họ hoàn toàn chính xác.

Và càng may mắn hơn khi các cấp quản lý của chúng ta lắng nghe để kịp thời điều chỉnh các quyết sách hợp lý giúp chúng ta thích ứng linh hoạt, đối phó với đại dịch. Cuộc sống đang dần hồi sinh, những gì không quật ngã được ta thì chỉ làm ta mạnh mẽ thêm, chúng ta sống tiếp với tâm thế mới, tự tin, mạnh mẽ và hy vọng.

Đâu đó trên môi trường internet đã xuất hiện rất nhiều nhóm bác sĩ tư vấn cho các bệnh nhân đang bối rối không biết phải bắt đầu từ đâu khi xuất hiện các triệu chứng nhiễm COVID-19, hoặc test lên 2 vạch. Tin rằng, tấm lòng cao cả của các bác sĩ sẽ ngày được nhân rộng, để mỗi ngày, chúng ta sẽ được đón nhận tin vui về các ca COVID-19 khỏi bệnh. Và bằng trình độ, kiến thức, sự dũng cảm của mình, các ca bệnh nghiêm trọng, phức tạp, đặc biệt xưa nay hiếm sẽ được các bác sĩ cứu chữa để người dân sớm được trở về với cuộc sống bình thường mới…

Xin thêm một lần tri ân các bác sĩ. Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các bác sĩ, y tá, điều dưỡng… và những người đang công tác trong ngành Y. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thật nhiều thành công với sự nghiệp cứu người!

Có thể bạn quan tâm

  • Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam: Không nên tiếp tục đếm F0

    09:08, 27/02/2022

  • Ngày của "chiến binh áo trắng", hy vọng bình minh sớm trở lại

    08:00, 27/02/2022

  • Trái tim lương y

    05:05, 27/02/2022

  • Những chiến sĩ áo trắng trong trận chiến COVID-19

    04:30, 27/02/2022

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Biết ơn tấm lòng và sự dũng cảm của các y, bác sĩ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO