[CẢM XÚC XUÂN] Chợ hoa - đường hoa gắn kết yêu thương

Diendandoanhnghiep.vn Sáng nay, các con tôi đã hỏi: “Bao giờ nhà mình đi đường hoa hả ba? Năm nay là năm thứ 20 của đường hoa đó ba, chắc đẹp lắm!”.

>> [CẢM XÚC XUÂN] Tĩnh mịch chiều đông Lôi Âm

Đối với người sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn như tôi thì đại lộ Nguyễn Huệ vào ngày tết là đặc trưng của thành phố. Mấy mươi năm về trước, cứ đến ngày tết là anh em chúng tôi lại nôn nao được ba má dắt đi chợ hoa Nguyễn Huệ. Đôi khi, chỉ ngắm nhìn hoa, xem giá cả, xem người người qua lại rồi chỉ mua hai chậu cúc vàng..., thế mà cả gia đình vui vẻ, thích thú làm sao…

Và rồi đường Nguyễn Huệ lại trở thành đường hoa vào ngày tết, đẹp hơn, nhộn nhịp hơn. Lúc này, tôi lại chở ba má tôi đi tham quan đường hoa Nguyễn Huệ.

Đường hoa Nguyễn Huệ.

Đường hoa Nguyễn Huệ.

>> [CẢM XÚC XUÂN] Tết này con sẽ về nhà

>> CẢM XÚC XUÂN: Lộc Xuân đang tới

>> CẢM XÚC XUÂN: Tiếng chim gọi mùa ra sấm mới...

Năm đầu tiên có đường hoa Nguyễn Huệ, hơn 90 tuổi, ba vẫn khỏe nên đi hết đường hoa. Tôi chụp hình, ba cười tươi đưa hàm răng chỉ còn vài cái. Ba khen đường hoa đẹp gấp mấy lần chợ hoa xưa kia. Má thì chân yếu, đi không nổi, tôi chở má bằng xe gắn máy, chen chúc trong dòng người để má ngắm hoa, ngắm đèn, ngắm người.

Tết, khách đến nhà, ba đưa hình ra khoe, má thì kể đường Nguyễn Huệ đẹp thế nào, đông đúc ra sao…

Ba má ngày càng già yếu. Tết đến, ba má chỉ còn ngắm đường hoa qua truyền hình và qua những tấm ảnh con cháu chụp đưa xem…

Tết đến. Năm nào, tôi cũng dẫn các con mình đi đường hoa Nguyễn Huệ như một truyền thống của gia đình. Cả gia đình ngắm nhìn, chụp ảnh. Những tấm ảnh ở đường hoa luôn được gia đình tôi khoe khi khách đến nhà chúc tết.

Chiêm ngưỡng đường hoa, ngắm nhìn những tấm ảnh đẹp, tôi lại nuối tiếc… Dẫu biết rằng “sinh, lão, bệnh, tử” nhưng sao xót xa quá khi tết lại về, không còn ba má để khoe hình chụp ở đường hoa Nguyễn Huệ. Ba má đã cùng về cõi vĩnh hằng…

Thời gian vẫn trôi và tôi chuẩn bị dắt con tôi đi đường hoa. Tôi cầu mong sẽ lại được con mình dẫn đi đường hoa Nguyễn Huệ trong những ngày Tết ở tương lai. Ba dẫn con rồi con lại dẫn ba như tôi ngày nào.

Chợ hoa Nguyễn Huệ-đường hoa Nguyễn Huệ mãi mãi là cảnh đẹp nhất của tôi, của người Sài Gòn khi Tết đến.

Hạnh phúc, niềm vui trong ngày Tết của người Việt chỉ đơn giản là tình yêu thương, gắn kết của gia đình.

Bài viết tham gia CẢM XÚC XUÂN gửi về hòm thư doanhien@dddn.com.vn. Tác phẩm phù hợp sẽ được chúng tôi đăng tải kèm theo chế độ nhuận bút.

Lưu ý: Bài viết bao gồm thông tin tác giả, địa chỉ thường trú và số điện thoại để Ban Biên tập liên hệ khi cần.

Trân trọng cảm ơn!

Từ khóa
Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết [CẢM XÚC XUÂN] Chợ hoa - đường hoa gắn kết yêu thương tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1713467617 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1713467617 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10