Khi cung đường xuyên Á nối Việt - Lào qua Quảng Trị, nhiều người trẻ làm giàu từ dòng chảy hàng hóa. Riêng anh Trần Hữu Phước chọn mang qua biên giới văn hóa và những hành trình trải nghiệm.

Giữa nắng và gió người ta thấy khó, nhưng anh Phước đã nhìn nhận Quảng Trị như một điểm hẹn của luồng du khách Bắc - Nam, nơi những hành trình gặp nhau để khám phá không gian văn hóa đa dạng trên hành lang xuyên Á. Trong đó, Quốc lộ 9 nổi lên như cung đường thuận lợi và hoàn chỉnh nhất trong hệ thống các tuyến kết nối Việt - Lào - Thái.
Thế nên, năm 2022, khi là người đầu tiên ở Việt Nam quyết định đầu tư mở công ty du lịch lữ hành mang thương hiệu THP Travel, đặt trụ sở tại một vị trí đắc địa giữa lòng thủ đô Viêng Chăn, không ít người cho rằng đó là một nước cờ mạo hiểm giữa thời điểm đầy khó khăn.
Nhưng với anh Phước, đó không phải là một canh bạc, mà là sự lựa chọn chín chắn của người đã đi đủ xa để thấu hiểu rằng tình hữu nghị Việt - Lào bền chặt chính là điểm tựa vững vàng cho những dòng chảy đầu tư và du lịch. Như anh tâm sự, đến với Lào không chỉ đơn thuần là quyết định kinh doanh, mà còn là sự thôi thúc tự nhiên bắt nguồn từ tình yêu chân thành dành cho đất nước, văn hóa và con người bản địa.
Bởi vậy, anh không ngần ngại đem những gì tinh túy nhất của nghề du lịch đã chắt lọc hơn 30 năm qua để “truyền” lại cho đội ngũ nhân viên người Lào - từ tác phong làm nghề, cách ứng xử với du khách, đến tinh thần tôn trọng văn hóa bản địa.
Hành trình vượt dãy Trường Sơn của THP Travel tuy đơn độc nhưng là dấu mốc khẳng định sự hiện diện hợp pháp và lâu dài của doanh nghiệp lữ hành Việt trên thị trường Lào. Trong câu chuyện ấy, Viêng Chăn không chỉ là điểm đến, mà là điểm xuất phát cho những ấp ủ dài hơi.
Tôi gọi anh Phước là “đại sứ thầm lặng” cho mối tình hai quốc gia xuyên dãy Trường Sơn hùng vĩ. Dĩ nhiên, anh xua tay. Dẫu vậy, sự lớn lên của THP Travel nói riêng và doanh nghiệp Việt nói chung tại Lào là minh chứng cho nhiều điều mà chúng ta đã từng được học trong sử sách.
Trăm vạn lời nói cũng chẳng bằng việc THP Lào lặng lẽ làm cầu nối, đưa du khách theo hành lang kinh tế Đông - Tây, qua cửa khẩu Lao Bảo, chạm vào những sắc màu văn hóa của Lào, Thái Lan, Campuchia và Myanmar. Mỗi chuyến xe lăn bánh, mỗi hành trình thiết kế tỉ mỉ đang nối liền những điểm đến tưởng như rời rạc, để cùng hòa vào dòng chảy du lịch liên thông, nơi trải nghiệm, văn hóa và niềm tin gặp nhau trong một mùa xuân rộng mở của khu vực.n