Từ sáng ngày 30/4, khắp phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng kỷ niệm 45 năm, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, non sông thu về một mối.
Năm nay kỷ niệm 45 năm thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2020), dù vẫn còn giãn cách xã hội do dịch COVID-19, nhưng người dân Thủ đô vẫn không thể quên được những ngày tháng 4 lịch sử. Khắp phố phường Hà Nội rợp bóng cờ hoa mừng ngày non sông thu về một mối. Dưới đây là những hình ảnh được PV ghi lại:
Trong những con ngõ nhỏ, nhà nhà đều treo cờ tổ quốc để mừng ngày thống nhất đất nước
Năm nào cũng vậy, đến dịp kỷ niệm ngày 30/4, người dân phố Trần Nhật Duật (quận Hai Bà Trưng) lại treo cờ tổ quốc để ghi nhớ những ngày tháng tư lịch sử
Có thể bạn quan tâm
18:51, 30/04/2020
06:07, 30/04/2020
21:42, 23/04/2020
Tại các tòa chung cư, người dân treo cờ tổ quốc để kỷ niệm ngày non sông thu về một mối tạo nên hình ảnh rất đẹp
Dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày nên nhiều người tranh thủ về quê, đi du lịch nên đường phố tĩnh lặng hơn
Một Hà Nội yên bình trên khu phố cổ
Những ngày thường, nếu vào giờ cao điểm thì dòng người chật kín trên khắp các con phố ở Thủ đô. Tuy nhiên, ngày lễ nên phương tiện tham gia giao thông ít hơn rất nhiều dù là giờ cao điểm.
Khu đô thị Time City rợp bóng cờ hoa mừng ngày 30/4.
Em bé được gia đình đưa đi chơi trong ngày lễ 30/4