Khắc ghi sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ vì chủ quyền biển, đảo Tổ quốc
Huệ Ngân•27/07/2025 09:59
Để giữ gìn toàn vẹn chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, biết bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ người Việt đã đổ xuống.
Từng tấc đảo, sải biển, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió đều được gìn giữ bằng máu, mồ hôi và nước mắt của biết bao thế hệ người Việt. Nơi các anh nằm lại là chủ quyền biển, đảo thiêng liêng. Sự hy sinh của các anh là biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước, là lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Với lòng thành kính và tri ân sâu sắc nhất, thể hiện truyền thống đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn”, “ Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam, những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng đồng bào cả nước tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ - những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả máu xương để bảo vệ từng tấc đất, sải biển của quê hương. Các hoạt động không chỉ giáo dục truyền thống mà còn truyền lửa về lòng tự hào dân tộc, hun đúc ý chí bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Thượng tá Mai Quang Tiên – Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chia sẻ: “Những hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ và thương binh là nền tảng vững chắc để thế hệ hôm nay vững bước. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn nguyện nỗ lực học tập, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm truyền thống Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.
Tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng máu xương để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là hoạt động không thể thiếu trong hải trình của các đoàn công tác đến với Trường SaLễ dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trên vùng biển Cô Lin - Len Đao - Gạc MaLễ tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ trên quần đảo Trường Sa được diễn ra ngay trên biển. Với mỗi cán bộ, chiến sĩ, phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc là mệnh lệnh từ trái tim...Hàng trăm đèn hoa đăng được các cán bộ, chiến sĩ thả xuống biển để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ Trường Sa nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩBiển, đảo là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc. Sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ là biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước, là lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốcCán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Đá Tây (đặc khu Trường Sa) tổ chức lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩCán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn (đặc khu Trường Sa) thực hiện nghi lễ thả hoa đăng trên biển tri ân các Anh hùng liệt sĩTừ đảo Trường Sa lớn đến các điểm đảo như Sinh Tồn, Song Tử Tây..., nghi lễ dâng hương, dâng hoa tại các đài tưởng niệm, khu tưởng niệm liệt sĩ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kínhCán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức dâng hương ở tượng đài Gạc MaLãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm gia đình chính sách trên địa bàn xã Long Sơn, TP Hồ Chí MinhĐoàn viên, thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tham gia lao động làm đẹp Nghĩa trang liệt sĩ Nhơn TrạchCác hoạt động tri ân nhân dịp 27/7 hằng năm thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình, góp phần củng cố hậu phương vững chắc cho tuyến đầu Tổ quốc
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.