Nếu có ai đó hỏi tôi rằng: Người phụ nữ nào để lại trong bạn ấn tượng nhất? Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời: Đó chính là người mẹ kính yêu của tôi!
Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 là ngày tôn vinh “một nửa thế giới”. Xuất phát từ thiện chí của mỗi người, sự tôn vinh được thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Nhưng có khi nào ai đó chợt nghĩ công sinh thành, dưỡng dục của mẹ lớn lao quá, một năm chỉ có vài ngày lễ như 8/3, 20/10... dành cho họ, nhất là trong bối cảnh “chủ nghĩa thực dụng” đang phần nào làm nhạt mờ đi cái gọi là: Tình mẫu tử!

Ở Việt Nam, từ trước đến nay, vẫn đề cao việc chăm sóc con cái và con cái có hiếu đối với ông bà, cha mẹ. Đó là nét đặc sắc của văn hoá gia đình Việt Nam, văn hoá gia đình phương Đông. Tuy nhiên, thời bây giờ đã có không ít người người dám “vấy bẩn” chỉ vì lợi ích cá nhân, chỉ vì đồng tiền. Họ sẵn sàng “quăng” đi tình mẫu tử một cách dễ dãi.
Thực tế, những chuyện như vậy vẫn đầy rẫy quanh cuộc sống chúng ta. Chẳng hạn: Hàng ngày đọc báo, chúng ta nghe những thông tin có bà mẹ tuổi teen chẳng phải chỉ vì lỗi lầm mà đang tâm coi rẻ tình mẹ con, thậm chí vứt bỏ tình máu mủ ruột rà; Lại thêm những đứa con bất hiếu chỉ vì tranh nhau mảnh đất mà đẩy mẹ ra đường; Hay, có cả những người con giả dối, khi mẹ còn sống thì lạnh lùng, khinh khỉnh, lúc mẹ mất mới ma chay long trọng. Đó là chưa kể những người mẹ vì thương con mù quáng mà suốt đời o bế con cái, khiến chúng trở nên hư hỏng..v..v.
Sự mở cửa của nền kinh tế ngoài tác dụng tích cực thì mặt hạn chế của nó đó là làm cho con người chịu ảnh hưởng trực tiếp của các trào lưu tư tưởng xã hội như chủ nghĩa thực dụng - sùng bái vật chất, đồng tiền, chủ nghĩa cá nhân, vị kỷ... Chúng thẩm thấu vào cách ứng xử cá nhân và do đó , nó làm cho luân lý đạo đức của một bộ phận gia đình trở nên xấu đi, tình mẫu tử cũng bị “mòn” dần đi.
Có người nói rằng: “Đã có thời điểm tôi rất ghét tiền, thậm chí thù đồng tiền, bởi đã có lúc chỉ vì xung quanh chữ “tiền” mà có thành viên trong gia đình mâu thuẫn, thậm chí xem thường nhà chồng, mâu thuẫn vợ chồng xảy ra. Trong khi, vì ích kỷ của bản thân mà những đứa con đó đâu chịu hiểu rằng, bố mẹ, người thân nó cũng đã phải trăn trở, mất ngủ mất ăn đến rạc cả người”.
Không phải ngẫu nhiên mà người Việt Nam có câu: “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”. Nên những người chê trách, dè bỉu mẹ cha dù bằng sắc thái với “muôn hình vạn trạng” khác nhau đi nữa, thì những đứa con đứa cháu đó không hề xứng đáng với tình cảm đấng sinh thành dành cho họ.
Hơn nữa, đi dọc theo cuộc sống thường ngày, chúng ta vẫn hay nghe người đời nói câu: “Hổ dữ không ăn thịt con!”. Làm mẹ là một thiên chức thiêng liêng của vạn vật, không riêng gì con người. Chính vì thế, dù trong hình thể của những con vật hiền lành hay tồn tại trong tâm của loài ác thú thì bản năng làm mẹ vẫn luôn giành phần chiến thắng.
Khách quan mà nói, ai cũng bị cuốn theo guồng quay của cuộc sống và có cuộc sống riêng của mình, nhưng vấn đề là chúng ta cần phải biết đâu là điểm dừng tốt nhất, đặc biệt khi nó liên qua đến tình cảm gia đình, người thân. Bởi vì mẹ chúng ta là những người rất tốt, tuyệt vời nhất. Tuy đôi khi họ có thể chưa đúng, nhưng chắc chắn một việc đúng nhất mà họ đã làm được là cho chúng ta “thành hình”, được đến trường, ăn học, thành người.
Đúng là, mẹ lúc nào cũng tất bật với công việc nào là đi chợ, việc nhà, đi làm… dù bận rộn nhưng mẹ vẫn dành thời gian cho các con, không bao giờ kêu vất vả hay mệt mỏi. Người mẹ nào cũng dạy con rất nhiều điều rằng: Phải sống trung thực, ngay thẳng. Phải biết ơn nhưng không được nhớ oán. Phải biết tha thứ yêu thương người khác. Nhất định anh/chị em phải đoàn kết với nhau mà sống, đừng để mọi người chê cười con không có dạy..v..v
Theo đó, hình ảnh người mẹ có lẽ đã đi sâu vào trong tiềm thức không chỉ riêng cá nhân tôi mà trong rất rất nhiều người. Nếu có ai đó hỏi tôi rằng: Người phụ nữ nào để lại trong bạn ấn tượng nhất? Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời: Đó chính là người mẹ kính yêu của tôi!
Có thể nói, người mẹ luôn yêu thương con mình bằng cả cuộc đời. Vì thế, tình yêu thương và sự lo lắng của đấng sinh thành dành cho những đứa con của mình, đó có thể là tình cảm trong sáng nhất của con người. Đúng như vần thơ “Ngôn ngữ trần gian khờ dại quá/Sao đong đầy hai tiếng: Mẹ ơi”.
Nhân Ngày Quốc tế phụ nữ, xin kính chúc những mẹ không chỉ là trong ngày 8/3 mà tất cả 365 ngày đều luôn luôn vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc.