Doanh nghiệp - dự án

Người Hà Nội đổ về Vịnh Hạ Long tìm “ngôi nhà thứ hai”: đủ gần phồn hoa, đủ xa ồn ào

Như Vũ 03/05/2026 14:25

Xu hướng người Hà Nội tìm kiếm nơi an cư mới, vừa đủ gần để giữ nhịp sống sôi động, vừa đủ khoảng cách để tận hưởng bầu không khí tự nhiên thoáng đãng – ngày càng rõ nét.

Khi tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh “kéo” sát hai khu vực chỉ còn 23 phút di chuyển, Vinhomes Global Gate Hạ Long hội tụ đủ mọi yếu tố để nhiều người Hà Nội chọn làm chốn sống lí tưởng cho gia đình.

A1 (47)
Rời xa đô thị khói bụi, chật chội để sống bên Vịnh di sản với cây xanh, mặt nước, không khí trong lành là ước mơ của rất nhiều người Hà Nội

Không gian sống mới được mở ra cho người Hà Nội

Sáng 12/4, điện thoại di động của ông Nguyễn Minh Tuấn (56 tuổi), giám đốc một công ty tư vấn đầu tư, rung lên với thông báo: "Khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 23 phút."

Thông tin này như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, nối liền những mảnh ghép của một giấc mơ dang dở mà ông đã chờ đợi từ lâu.

Nhiều năm qua, ông Tuấn ấp ủ ý tưởng sở hữu ngôi nhà thứ hai ở Hạ Long, nơi có biển, có rừng, có vịnh di sản nuôi dưỡng sức khỏe thể chất và tinh thần, trái ngược với sự ồn ào của Thủ đô mỗi cuối tuần. Nhưng rào cản lớn nhất luôn là khoảng cách. "150 km, hơn 1,5 giờ lái xe tùy tình hình giao thông", ông Tuấn giải thích. Nhưng nếu chỉ mất 23 phút mà không tốn chút sức lực nào thì đó là câu chuyện khác. "Nhanh hơn cả quãng đường hơn 6km từ nhà tôi tới Hồ Gươm trong giờ cao điểm hàng ngày”.

GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, lý giải về tâm lý này: "Trong đô thị học hiện đại, khoảng cách không còn được đo bằng kilomet mà bằng thời gian. 23 phút di chuyển bằng đường sắt tốc độ cao - không tắc đường, không mệt mỏi - ngắn hơn nhiều so với 45 phút chen chúc trong nội đô. Con số này phá vỡ hoàn toàn định kiến về khoảng cách địa lý, từ đó mở ra không gian sống mới cho người Hà Nội."

Theo GS. Võ, ngày càng nhiều người như ông Tuấn đang chuyển dịch tư duy từ "bám trụ trung tâm vật lý" sang ưu tiên "giá trị sống". "Khi có một 'Hà Nội mới' đủ gần về mặt thời gian, đi kèm hệ sinh thái sống vượt trội, không còn lý do gì để họ đắn đo," ông nhận định.

A2 (29)
Đường sắt tốc độ cao lần đầu mở ra lối sống mới “lưỡng cư”, giúp người Hà Nội có cơ hội hiện thực hóa giấc mơ sống bên Vịnh di sản nhưng vẫn làm việc ở Thủ đô

Giữ chân cư dân bằng tiêu chuẩn sống vượt trội

Nếu hạ tầng giao thông là "lực đẩy", thì hệ sinh thái sống chính là "mỏ neo" giữ chân người Hà Nội lại. Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, mọi tiêu chuẩn về đô thị đều được định nghĩa lại.

620ha công viên rừng Globe Hạ Long và 680ha Lagoon nước biển tự nhiên là những con số đầy ấn tượng. "Đây là 'lá phổi xanh', là 'tấm khiên' bảo vệ sức khỏe cư dân", TS. Trương Văn Quảng, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, phân tích.

"Vinhomes đã đi trước một bước khi lấy môi trường làm khung xương rồi mới đặt nhà ở vào. Việc áp dụng các chuẩn mực khắt khe về năng lượng tái tạo, xử lý nước tuần hoàn Ozone và kiến tạo 'lá phổi' rừng ngập mặn khổng lồ chính là chìa khóa tạo nên cộng đồng bền vững. Khi sống trong không gian mà sức khỏe và tinh thần được tái tạo mỗi ngày, cư dân sẽ tự khắc gắn bó như một bản năng tự nhiên", TS. Quảng nhấn mạnh.

Sự gắn kết không chỉ đến từ môi trường, mà còn từ hệ sinh thái "All-in-one" đáp ứng trọn vẹn sinh kế và nhu cầu hưởng thụ. GS. Đặng Hùng Võ nhấn mạnh: "Với khu CBD gần 2 triệu m2 sàn văn phòng và các làng văn hóa đa dạng, dự án này không chỉ là nơi nghỉ dưỡng mà là thực thể kinh tế sống động. Khi tìm thấy sự thịnh vượng đi kèm chất lượng sống vượt trội, từ chỗ là ngôi nhà thứ hai, người ta sẽ coi đây là 'ngôi nhà thứ nhất' – nơi định vị tương lai bền vững."

A3 (17)
Siêu đô thị hơn 6.200 ha sở hữu hệ sinh thái “all-in-one” đẳng cấp, tích hợp đầy đủ các chức năng từ an cư, thương mại, dịch vụ đến giải trí và nghỉ dưỡng.

Từ "Second home" thành "First home"

Chị Hoàng Minh (45 tuổi, Hà Nội), một trong những khách hàng đầu tiên booking căn liền kề ngay trong ngày dự án mở bán, lý giải đơn giản: "Tôi muốn mỗi sáng thức dậy với tiếng sóng biển thay vì tiếng xe cộ. Mỗi tối ngắm hoàng hôn trên vịnh, thay vì nhìn đồng hồ đếm ngược trên đèn giao thông. Tôi muốn nửa đời còn lại được sống lành mạnh trong căn nhà mơ ước."

Với nhiều người như chị Minh, sở hữu căn nhà tại Vinhomes Global Gate Hạ Long không chỉ là tài sản mà còn là một "tích sản dưỡng lành". Người già tìm thấy sự tĩnh tại, người trẻ tìm thấy cơ hội bứt phá, trẻ thơ lớn lên cùng tiếng sóng. Đó chính là chốn an cư lý tưởng - nơi con người không còn phải lựa chọn giữa sự nghiệp và thưởng thức cuộc sống, bởi cả hai đã hòa quyện làm một.

A4 (6)
Vinhomes Global Gate Hạ Long mang đến không gian sống trong lành hiếm có giữa hệ sinh thái 2.500 ha cây xanh, mặt nước và rừng ngập mặn

Hơn hai tuần sau ngày đọc tin về tuyến đường sắt tốc độ cao, ông Tuấn cùng vợ lái xe xuống Hạ Long tìm hiểu dự án và quyết định “booking” cho căn biệt thự song lập hơn 160m2 ở Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Dù phải một thời gian nữa mới nhận nhà, ông Tuấn đã hình dung được cuộc sống tương lai: Sáng họp với đối tác tại Hà Nội, chiều tối về Hạ Long ăn cơm với gia đình, tắm biển trước nhà cùng con cháu hoặc câu cá ở rừng ngập mặn với bạn bè

"Tôi không 'rời bỏ' Hà Nội mà chỉ chuyển nhà tới nơi không khác gì một ‘Hà Nội mới’, nhưng dễ thở hơn, đỡ áp lực hơn, khi khoảng cách đã không còn là vấn đề đáng phải quan tâm”, ông nói với ánh mắt rạng rỡ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Người Hà Nội đổ về Vịnh Hạ Long tìm “ngôi nhà thứ hai”: đủ gần phồn hoa, đủ xa ồn ào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO