Những người đón "Tết lao động" bằng... lao động

Lê Linh 01/05/2020 13:06

Ngày Quốc tế lao động hầu hết mọi người đều "tự thưởng" cho mình một ngày nghỉ. Nhưng có những người họ đón Tết lao động một cách đặc biệt bằng chính những lao động thường ngày.

Có lẽ năm nay toàn quốc đón một ngày Quốc tế lao động đặc biệt nhất, toàn dân vừa trải qua một cuộc chiến cam go với COVID-19. Những tổn thất do COVID-19 gây ra về kinh tế không gì đong đếm được. Rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hàng ngày mưu sinh bằng vỉa hè vừa mới kịp quay trở lại kiếm sống sau lệnh dừng giãn cách xã hội vẫn còn chưa kịp thích nghi.

Ngày 01/5/1946, lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, ngày Quốc tế Lao động (01/5) được tổ chức kỷ niệm mít tinh trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của 20 vạn nhân dân lao động. Nhân dịp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời kêu gọi: “Cùng đồng bào toàn quốc! Cùng anh chị em lao động! Ngày 01 tháng 5 là một ngày Tết chung cho lao động cả các nước trên thế giới. Đó là một ý nghĩa đoàn kết rất sâu xa. Ở nước ta lần này là lần đầu mà đồng bào ta, anh chị em lao động ta, được tự do đón tiếp ngày 01 tháng 5. Vậy nên nó có ý nghĩa đặc biệt sâu xa hơn nữa. Đối với chúng ta nó là một ngày để tỏ cho thế giới biết rằng ngày này chẳng những là ngày Tết lao động, mà nó còn là ngày toàn dân đoàn kết. Đoàn kết để giữ vững tự do dân chủ. Đoàn kết để kiến thiết nước nhà. Đoàn kết để xây dựng một đời sống mới”.

Lời kêu gọi này hoàn toàn đúng và phù hợp với tinh thần của nhân dân ta trong những ngày vừa qua đã đoàn kết kiên cường chống dịch như chống giặc. Và bây giờ nhân dân lại nỗ lực để cùng phục hồi lại nền kinh tế đã bị "trọng thương" bới COVID-19. Và trong ngày đặc biệt này có những người đã âm thầm tỏa sáng bằng chính công việc lao động thường ngày của họ.

Hình ảnh người bán hàng hoa quả đang rất rạng rỡ khi có người mua hàng cho mình.

Hình ảnh người bán hàng hoa quả đang rất rạng rỡ khi có người mua hàng cho mình.

Những người xe ôm ngồi lặng lẽ trên tuyến đường Lạch Tray, Hải Phòng mong chờ một người khách trong dịp lễ rất vắng vẻ người ra phố.

Những người xe ôm ngồi lặng lẽ trên tuyến đường Lạch Tray, Hải Phòng mong chờ một người khách trong dịp lễ rất vắng vẻ người ra phố.

Mặc dù là ngày lễ những lương y Lê Văn Mậu, Bắc Sơn, Hải Phòng vẫn mở cửa để khám bệnh cho bệnh nhân và miễn phí cho người già và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mặc dù là ngày lễ nhưng lương y Lê Văn Mậu (Bắc Sơn, Hải Phòng) vẫn mở cửa để khám bệnh cho bệnh nhân và miễn phí cho người già và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Lương y Nguyễn Hữu Mạnh vẫn bốc thuốc cho bệnh nhân không có khái niệm ngày lễ, Tết.

Lương y Nguyễn Hữu Mạnh vẫn bốc thuốc cho bệnh nhân không có khái niệm ngày lễ, Tết.

Các bác sỹ bệnh viện Ngô Quyền, Hải Phòng ân cần chăm sóc bệnh nhân và động viên họ ngày quốc tế lao động. Với các bác sỹ mỗi ngày trôi qua không có thông tin bệnh nhân dương tính đó chính là ngày Tết rồi.

Các bác sĩ bệnh viện Ngô Quyền, Hải Phòng ân cần chăm sóc bệnh nhân và động viên họ ngày quốc tế lao động. Với các bác sĩ mỗi ngày trôi qua không có thông tin bệnh nhân dương tính đó chính là ngày Tết rồi.

Các y tá bệnh viện phát thuốc cho bệnh nhân và cùng động viên mọi người trong dịp lễ mà vẫn phải ở lại bệnh viện.

Các y tá bệnh viện phát thuốc cho bệnh nhân và cùng động viên mọi người trong dịp lễ mà vẫn phải ở lại bệnh viện.

Nghệ nhân ưu tú Phạm Tuyên dành thời gian ngày nghỉ để tạo lên những tác phẩm nghệ thuật.

Nghệ nhân ưu tú Phạm Tuyên dành thời gian ngày nghỉ để tạo lên những tác phẩm nghệ thuật.

Những người công nhân đô thị vẫn miệt mài làm sạch phố phường trong ngày lễ.

Những người công nhân đô thị vẫn miệt mài làm sạch phố phường trong ngày lễ.

Hình ảnh bác xe ôm ngồi chờ khách tại bệnh viện. Sau nhiều ngày giãn cách xã hội không thể chở khách nên mặc dù ngày lễ bác vẫn làm bình thường mong ổn định cuộc sống.

Hình ảnh bác xe ôm ngồi chờ khách tại bệnh viện. Sau nhiều ngày giãn cách xã hội không thể chở khách nên mặc dù ngày lễ bác vẫn làm bình thường mong ổn định cuộc sống.

Hàng thịt lợn bán rong tranh thủ bầy bán vỉa hè để kiếm thêm thu nhập sau những ngày giãn cách xã hội không thể mưu sinh được.

Hàng thịt lợn bán rong tranh thủ bầy bán vỉa hè để kiếm thêm thu nhập sau những ngày giãn cách xã hội không thể mưu sinh được.

Niềm vui của cô bán rong hoa khi đến trưa đã bán hết hoa và được về nhà sớm. Có lẽ với cô đây là một Tết lao động đặc biệt và tràn niềm vui

Niềm vui của cô bán rong hoa khi đến trưa đã bán hết hoa và được về nhà sớm. Có lẽ với cô đây là một Tết lao động đặc biệt và tràn niềm vui

Với mỗi người mưu sinh thường nhật như thế này, Tết lao động thực sự là một ngày mà họ có thể bán hết hàng, có thêm chút thu nhập để ổn định cuộc sống.

Với mỗi người mưu sinh thường nhật như thế này, Tết lao động thực sự là một ngày mà họ có thể bán hết hàng, có thêm chút thu nhập để ổn định cuộc sống.

Cengiz và Enes là hai doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã đón quốc tế lao động theo cách của riêng mình. Một bữa cơm nhỏ và hạn chế ra đường cho đến khi Chính phủ thông báo hết dịch.

Cengiz và Enes là hai doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã đón quốc tế lao động theo cách của riêng mình. Một bữa cơm nhỏ và hạn chế ra đường cho đến khi Chính phủ thông báo hết dịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Những người đón "Tết lao động" bằng... lao động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO