Chính trị - Xã hội

Những chiến sĩ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc hướng về Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Huệ Ngân - THHQ 30/04/2025 11:16

Hòa cùng niềm vui của đất nước, những chiến sĩ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc đã cùng hướng về Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

2.jpg
Trang nghiêm Lễ chào cờ tại huyện đảo Trường Sa trong ngày kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng của ngày 30/4, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc đã cùng nhau hướng về Tổ quốc với niềm tự hào, xúc động sâu sắc.

Hòa chung không khí hào hùng của dân tộc, sáng sớm 30/4, quân dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và nhà giàn DK1 đã trang nghiêm, trang trọng làm Lễ chào cờ Tổ quốc. Ngay sau đó, qua sóng truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm hào hùng, xúc động từ thành phố mang tên Bác, quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 hòa chung niềm vui cùng đồng bào cả nước.

5.jpg
Thiêng liêng Lễ chào cờ tại khu vực Nhà giàn DK1 sáng ngày 30/4/2025

Cũng trong ngày 30/4, tại huyện đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146 cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí đoàn kết, vui tươi cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa tinh thần, đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Dù đang làm nhiệm vụ tại các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, những Nhà giàn DK1 giữa biển khơi, trên các con tàu tuần tra hay đóng quân tại các đơn vị đất liền, tinh thần yêu nước, ý chí bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc luôn cháy bỏng trong tim mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam.

3.jpg
Các cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam theo dõi Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua sóng truyền hình

Giữa trùng khơi, từ Nhà giàn DK1/9, Đại uý Bùi Thanh Hưng – Chính trị viên Nhà giàn DK1/9 xúc động chia sẻ: “Khi xem chương trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đứng trên nhà giàn DK1 - vùng biển của Tổ quốc, tôi cảm thấy vinh dự, tự hào và nhận thức được giá trị sâu sắc của hoà bình. Âm thanh của các khối diễu binh, diễu hành thể hiện sức mạnh, kỷ luật của quân đội cũng như ý chí sắt đá của quân đội nhân dân Việt Nam. Chương trình đã đưa chúng tôi về những năm tháng hào hùng của lịch sử và nhắc nhở thế hệ trẻ chúng tôi phải biết trân trọng quá khứ, không ngừng nỗ lực xây dựng đất nước. Trên cương vị là một người cán bộ, Đảng viên, tôi nhận thức sâu sắc về giá trị của hoà bình và bản thân sẽ tiếp tục không ngừng nỗ lực, phấn đấu rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, quyết tâm bảo vệ vững chắc biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”.

1.jpg
Quân dân Trường Sa theo dõi Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua sóng truyền hình

Cùng chung cảm xúc, hạ sĩ Nguyễn Đức Duy – Nhà giàn DK1/9 chia sẻ: “Mặc dù không tham dự được trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tuy nhiên qua màn ảnh nhỏ tôi thấy được khí thế nghiêm trang, hào hùng của buổi lễ. Qua đó, tôi cảm thấy biết ơn các thế hệ cha anh đi trước đã dành độc lập cho dân tộc. Trên cương vị của người chiến sĩ hải quân, tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, kỷ luật quân đội, luôn chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”.

6.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 theo dõi Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua sóng truyền hình

Trong khi đó, tại các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, chương trình xem Lễ kỷ niệm và Lễ diễu binh, diễu hành cũng được tổ chức trang trọng để toàn thể cán bộ, chiến sĩ cùng theo dõi.

Trung sĩ Phạm Vũ Linh – Trung đoàn 551, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã xúc động chia sẻ: “Hôm nay được xem chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi rất xúc động, tự hào và biết ơn các thế hệ cha anh đi trước. Tôi quyết tâm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Huệ Ngân - THHQ