Trải nghiệm

Trải nghiệm

Núi Bà Đen: Từ điểm hành hương đến động lực tăng trưởng của Tây Ninh

Bài và ảnh: Phạm Tuấn 09/12/2025 09:32

Tôi đến với núi Bà Đen từ năm 2000, tính đến nay đã tròn một phần tư thế kỷ. Thời ấy, tuyến cáp treo lên núi được xem là tuyến cáp treo du lịch đầu tiên của Việt Nam.

Khi tôi đặt chân tới, ở miền Bắc vẫn chưa có điểm du lịch nào được đầu tư quy mô như Suối Tiên hay khu núi Bà Đen, vì vậy cảm giác ấn tượng vô cùng. Ngồi cáp treo băng qua lưng chừng trời, như được trải nghiệm cảm giác bay trực thăng giữa không trung, hướng lên đỉnh núi cao vời vợi.

baden4.jpg

Giữa mênh mông bao la đồng bằng, núi Bà Đen sừng sững nhô lên với chiều cao 968 mét so với mực nước biển. Quần thể cây cối xanh tươi, um tùm, thảm thực vật phong phú nằm xen lẫn giữa nhiều khối đá có hình thù độc đáo. Giữa vùng đồng bằng Đông Nam Bộ mênh mông, núi Bà Đen nổi bật là ngọn núi cao nhất khu vực, thuộc xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh. Cùng với núi Heo và núi Phụng, nơi đây tạo thành quần thể di tích lịch sử và danh thắng cấp quốc gia. Núi Bà Đen có diện tích khoảng 24 km², được công nhận là di tích cấp quốc gia vào ngày 21/1/1989.

baden3.jpg

Từ khi được Tập đoàn Sun Group đầu tư, khu du lịch Núi Bà Đen như được “thay da đổi thịt” với hàng loạt công trình quy mô, mang kiến trúc độc đáo và ấn tượng. Nổi bật nhất là pho tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn uy nghi giữa lồng lộng mây trời, là tượng Phật trên núi cao nhất châu Á. Các công trình phụ trợ được khéo léo bố trí, khoét sâu vào lòng núi, vừa không phá vỡ cảnh quan tự nhiên vừa tạo nên nét hấp dẫn huyền bí với tầng nối tầng, tháp nối tháp. Du khách còn có thể trải nghiệm không gian nghệ thuật mái vòm với phim 3D tái hiện lịch sử hình thành sự sống theo quan điểm Phật giáo, mang lại cảm giác vừa linh thiêng vừa hiện đại.

Đến Núi Bà Đen vào một ngày nắng đẹp, tôi may mắn gặp đúng lúc đoàn nghệ thuật truyền thống biểu diễn. Các diễn viên bước lướt qua khu hồ vô cực khiến tôi sững sờ, ngỡ như đang đứng giữa chốn bồng lai tiên cảnh nơi hạ giới. Trên cao, trời xanh trong vắt; phía dưới, cột kinh sừng sững với những dòng chữ Phạn dát vàng, mặt nước long lanh phản chiếu ánh nắng óng ánh. Đoàn diễn viên trong trang phục Chăm màu vàng uyển chuyển như những tiên nữ, theo sau là dàn thanh niên lực lưỡng cắp trống Ginang, từng nhịp bước mạnh mẽ, rộn ràng đầy sức sống.

baden5.jpg

Cũng đi nhiều nơi, xem nhiều chương trình biểu diễn ở Hạ Long - Quảng Ninh, Bà Nà - Đà Nẵng, Fansipan - Lào Cai… nhưng màn múa hát của dàn diễn viên trên đỉnh Bà Đen có điểm rất độc đáo về trang phục, cách thức biểu diễn và sự thân thiện, tương tác rất vui với du khách. Các diễn viên múa trống đánh trống bằng cả gót chân, khuỷu tay, đầu gối, tạo ra âm thanh và hình ảnh rất ấn tượng. Có cả những màn vừa đánh trống vừa nhào lộn với độ khó cao, cần sự dày công tập luyện và thân thể nhanh nhẹn, cường tráng, khỏe mạnh.

Khung cảnh khoáng đạt, tươi đẹp với vườn hoa rất xinh cùng với nhiều góc view ấn tượng. Đứng từ đây có thể thu vào hết trong tầm mắt vẻ rộng lớn và hiền hòa của mảnh đất miền Đông Nam Bộ với cánh đồng bát ngát. Phía xa xa, hồ Dầu Tiếng như một đại dương thu nhỏ lấp loáng nước với nhiều đảo nhỏ vây quanh. Không khí mát lạnh, gió thổi thoảng chút se se như mùa thu ở miền Bắc làm du khách rất thích thú. Mỗi bước chân như lạc vào miền đất Phật linh thiêng, nơi giao hòa của trời đất, hội tụ linh khí âm dương. Hoa cỏ nơi đây cũng tươi sáng và rực rỡ hơn hẳn, góp phần tạo nên không gian trang nghiêm mà thơ mộng, thành một khung cảnh hữu tình.

Tên núi Bà Đen gắn với câu chuyện đầy cảm động về người con gái xinh đẹp Thiên Hương, một lòng thủ tiết chờ đợi người trai đi chiến trận. Một lần lên núi gặp bọn cường sơn thảo khấu uy hiếp, để giữ thân mình trong sạch, Thiên Hương lao mình xuống vách núi tự tận để giữ trọn tiết trinh. Người ta an táng thi thể nàng và đổi tên ngọn núi để tưởng nhớ người liệt nữ.

baden6.jpg

Núi Bà Đen từ lâu nổi tiếng linh thiêng, đồng thời là căn cứ quan trọng trong hai cuộc kháng chiến. Nơi đây đã chứng kiến nhiều chiến công oanh liệt, khi các chiến sĩ giải phóng tận dụng địa thế hiểm trở, cùng ý chí quả cảm, đánh bại nhiều cuộc càn quét của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ dù chỉ với vũ khí thô sơ. Quanh chùa Hang vẫn còn lưu dấu tích, bia tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và ngã xuống trên đỉnh núi này.

Khung cảnh hùng vĩ, kiến trúc độc đáo cùng dấu ấn linh thiêng đã khiến núi Bà Đen thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất, thu hút du khách trong và ngoài nước. Lượng khách lên đến 4 triệu lượt mỗi năm là minh chứng rõ nét cho sức hút ấy.

Điều còn khiến tôi băn khoăn sau hơn hai mươi năm trở lại núi Bà Đen là khu hàng quán dưới chân núi gần như vẫn đứng yên trong thời gian. Trái ngược với khu du lịch được Sun Group đầu tư bài bản, khu dịch vụ bên ngoài còn khá lộn xộn, thiếu đồng bộ. Bãi đỗ xe chật chội, nhếch nhác; những đặc sản như bánh tráng phơi sương, chè thốt nốt, ốc xu núi Bà, bánh canh Trảng Bàng… muốn tìm mua cũng không dễ. Người dân nơi đây hiền lành, chất phác nhưng đời sống dường như vẫn còn nhiều khó khăn.

Núi Bà Đen rất cần một quy hoạch tổng thể cho khu vực chân núi: thêm dịch vụ lưu trú, trải nghiệm, khám phá để giữ chân du khách lâu hơn và tăng chi tiêu cho ăn uống, vui chơi. Khi đó, hình ảnh những xe đẩy nhỏ bán na, bán ổi với doanh thu ít ỏi quanh chân núi có lẽ sẽ dần trở thành chuyện cũ.

Hy vọng những lần trở lại sau này, Núi Bà Đen sẽ khoác lên diện mạo mới, khởi sắc hơn về kinh tế, xứng đáng với tiềm năng lớn lao mà nơi đây đang sở hữu.

Bài và ảnh: Phạm Tuấn