Chính trị - Xã hội

Chính trị - Xã hội

Lời căn dặn của Bác - Kim chỉ nam cho thế trận lòng dân trên biển

Minh Huệ - Hải Ngân 19/05/2026 17:17

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những lời căn dặn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự.

att.3sgtezlchikdnq9vl_y4qz2ctugylwswlyhuim5ktom.jpeg
Bác Hồ cùng đồng chí Nguyễn Lương Bằng trên Tàu 524 Hải quân ngày 31/3/1959 (Ảnh: THHQ)

Đó không chỉ là lời hiệu triệu bảo vệ chủ quyền, mà còn là tầm nhìn chiến lược gợi mở cho khát vọng chinh phục đại dương, gắn quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế biển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Một lời dạy - Một nhiệm vụ thiêng liêng và tầm nhìn chiến lược xuyên thế kỷ

Trong suốt cuộc đời cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tầm nhìn chiến lược sâu rộng đối với biển, đảo quê hương. Người hiểu rõ biển đảo không chỉ là phên dậu bờ cõi mà còn là không gian sinh tồn, phát triển của dân tộc. Sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, Bác đã 3 lần trực tiếp đến thăm bộ đội Hải quân, để lại những định hướng chiến lược cho lực lượng chiến đấu nơi đầu sóng.

Chỉ hai tháng sau khi Cục Phòng thủ bờ bể chuyển đổi thành Cục Hải quân, ngày 30 và 31/3/1959, cán bộ, chiến sĩ Hải quân vinh dự đón Bác đến thăm tại Trường Huấn luyện Hải quân và một số hòn đảo tiền tiêu tại Quảng Ninh, Hải Phòng. Giữa sóng nước Đông Bắc, vị Chủ tịch nước giản dị, ân cần hỏi thăm từng điều kiện sinh hoạt của chiến sĩ và gửi gắm trọng trách: “Các thủy thủ phải yêu biển, đã có tàu phải chịu khó học tập kỹ thuật để sử dụng tàu cho tốt, chiến đấu cho giỏi. Các cán bộ, chiến sĩ phải cố gắng khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, an tâm với nhiệm vụ, tích cực học tập quân sự, chính trị, văn hóa, tăng gia sản xuất để cải thiện sinh hoạt, đời sống”.

Lời dạy ấy chính là phát súng lệnh đầu tiên, thôi thúc ý chí tự lực tự cường, quyết tâm làm chủ vũ khí trang bị của thế hệ Hải quân đầu tiên.

Đến tháng 3/1961, trong chuyến thăm Vịnh Hạ Long và một đơn vị Hải quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vị thế chiến lược của không gian biển quốc gia: “Bờ biển ta có vị trí rất quan trọng. Vì vậy, nhiệm vụ của hải quân trước mắt cũng như lâu dài rất nặng nề nhưng rất vẻ vang. Phải biết cách đánh phù hợp với điều kiện con người, địa hình bờ biển nước ta và vũ khí trang bị mình có. Hải quân ta phải học tập kinh nghiệm chiến đấu hiện đại nhưng không được quên truyền thống đánh giặc xưa kia của tổ tiên”.

57(1).jpg
Đoàn công tác Quân chủng Hải quân tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: THHQ)

Lời dạy của Người đã thể hiện rõ tư tưởng quân sự linh hoạt, thấm đượm nghệ thuật chiến tranh nhân dân: bám sát thực tiễn, lấy yếu thắng mạnh. Bác nhắc nhở lực lượng Hải quân phải tiếp thu kinh nghiệm chiến đấu hiện đại của thế giới nhưng không được tách rời truyền thống chống giặc ngoại xâm oai hùng của cha ông ta. Sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống chính là bệ đỡ vững chắc cho sự trưởng thành của Quân chủng Hải quân.

Lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng bộ đội Hải quân được trực tiếp lắng nghe lời chỉ dạy của Bác là vào tháng 11/1962, khi Người đến thăm Đoàn 135 tại đảo Vạn Hoa, Quảng Ninh (nay là Hải đội 135, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân). Tại đây, Người đã thân mật kể cho các chiến sĩ nghe về danh tướng Trần Khánh Dư thời Trần với mưu lược đánh chiếm đoàn thuyền tiếp lương của quân Nguyên - Mông.

Bác ân cần căn dặn: “Là chiến sĩ Hải quân, các chú phải biết yêu quý đảo như nhà mình, chịu khó cải tạo xây dựng thành những mảnh đất vừa giàu, vừa đẹp, vừa có lợi cho mình, vừa có lợi cho đất nước”.

Lời dạy tinh tế ấy đã nâng tầm tình yêu quê hương, biến nghĩa vụ quân sự thành tình cảm ruột thịt, coi “đảo là nhà, biển cả là quê hương”, tạo động lực tinh thần to lớn để các chiến sĩ bám trụ nơi tiền đồn bờ cõi.

Gắn phát triển kinh tế biển bền vững với bảo vệ vững chắc chủ quyền

Khắc ghi lời Bác dạy, trước diễn biến phức tạp trên biển, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió. Lực lượng Hải quân luôn chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phân tích, dự báo để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng xử trí linh hoạt, hiệu quả các tình huống chiến lược; bảo đảm đúng đối sách, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển kinh tế mà không để bị động, bất ngờ.

Trong giai đoạn hiện nay, bảo vệ biển không chỉ là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà còn là bảo vệ không gian phát triển kinh tế bền vững của đất nước. Thấu hiểu mối quan hệ biện chứng này, lực lượng Hải quân đã triển khai hiệu quả Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.

58.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn chắc tay súng, vững tay lái để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc (Ảnh: THHQ)

Bằng những hành động nhân văn, bộ đội Hải quân đã kết hợp chặt chẽ công tác dân vận với tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật, không khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU). Đồng thời, lực lượng luôn là cánh quân tiên phong trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng xả thân bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Sự hiện diện của những con tàu Hải quân giữa trùng khơi không chỉ khẳng định chủ quyền độc lập, mà còn là biểu tượng của sự an tâm, thắt chặt tình đoàn kết quân dân cá nước. Những hành động thiết thực đó đã góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đặc biệt là xây dựng “thế trận lòng dân” vững chãi trên biển, tạo nền tảng xuyên suốt để thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Bước vào kỷ nguyên mới, lời Bác dạy đã thúc giục Hải quân nhân dân Việt Nam không ngừng học tập, rèn luyện. Đó là mệnh lệnh trái tim để toàn quân chủng tập trung xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, "tinh, gọn, mạnh", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

Minh chứng cho tinh thần quyết tâm ấy, Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến - Chính ủy Vùng 3 Hải quân chia sẻ: “Chúng tôi xác định, việc học tập và làm theo Bác không chỉ ở lời nói mà phải thể hiện bằng hành động cụ thể trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ trên biển”.

Cũng theo Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, thời gian qua, Vùng 3 Hải quân đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương tuyên truyền pháp luật, Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ cho hàng nghìn lượt ngư dân trên hàng trăm tàu cá. Quá trình này kết hợp tặng hàng trăm lá cờ Tổ quốc, cấp phát tài liệu, hơn 1.000 tờ rơi, hàng trăm áo phao, phao tròn và vật chất thiết yếu. Bên cạnh đó, Vùng 3 Hải quân đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi…

Những con số biết nói và giọt mồ hôi của người chiến sĩ giữa mùa bão lũ chính là câu trả lời đanh thép cho tinh thần phụng sự nhân dân. Sự đồng hành, chở che của người lính biển không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho ngư dân yên tâm bám biển, mà còn tạo môi trường hòa bình, ổn định – điều kiện tiên quyết cho các hoạt động đầu tư, thương mại và phát triển kinh tế biển của cộng đồng doanh nghiệp.

Đánh giá cao vai trò và đóng góp của lực lượng Hải quân đối với sự phát triển kinh tế, bà Bùi Thị Thời – Chủ tịch HĐQT Công ty Dược Thiên Long bày tỏ, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn sát cánh cùng ngư dân, hỗ trợ cứu hộ cứu nạn và tuyên truyền pháp luật trên biển đã góp phần củng cố niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân yên tâm vươn khơi, phát triển sản xuất. Những việc làm thiết thực ấy đã tiếp tục khẳng định vai trò của Hải quân nhân dân Việt Nam không chỉ là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo mà còn là điểm tựa vững chắc của nhân dân nơi biển khơi, góp phần hiện thực hóa lời dạy thiêng liêng của Bác Hồ trong thời đại mới.

Có thể khẳng định, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ và xây dựng biển đảo đã trở thành di sản tinh thần vô giá, thấm sâu vào máu thịt của mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam. Nơi đầu sóng ngọn gió, những cánh hải âu mang sắc phục hải quân vẫn ngày đêm canh giữ bình yên cho Tổ quốc, dệt nên những tượng đài sống về lòng yêu nước, viết tiếp trang sử vàng của dân tộc bên thềm đại dương bao la.

Minh Huệ - Hải Ngân