Những ngày tháng 7 lịch sử, trong không khí thiêng liêng hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, từ đất liền đến đảo xa ngàn trùng sóng gió, vô số hoạt động tri ân sâu sắc đã được tổ chức.
Sự hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước để giữ gìn từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng không chỉ là biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước, mà còn là ngọn lửa truyền tải mệnh lệnh từ trái tim, thôi thúc từng cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng doanh nhân Việt Nam hôm nay chung tay bảo vệ, xây dựng và phát triển Tổ quốc.
.jpg)
Để giữ gìn toàn vẹn chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, biết bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ người Việt đã đổ xuống. Từng tấc đảo, sải biển, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió đều được gìn giữ bằng máu, mồ hôi và nước mắt của biết bao thế hệ người Việt. Nơi các anh nằm lại là chủ quyền biển, đảo thiêng liêng. Sự hy sinh của các anh là biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước, là lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Với lòng thành kính và tri ân sâu sắc nhất, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam, những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng đồng bào cả nước tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ - những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả máu xương để bảo vệ từng tấc đất, sải biển của quê hương. Các hoạt động không chỉ giáo dục truyền thống mà còn truyền lửa về lòng tự hào dân tộc, hun đúc ý chí bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Khắc ghi sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, Thượng tá Nguyễn Trung Đức - Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân xúc động chia sẻ: "Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Máu của các anh đã hòa vào sóng biển, trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần quyết tử vì độc lập, chủ quyền dân tộc. Đối với bộ đội hải quân hôm nay, sự hy sinh của các anh không chỉ là niềm tự hào mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay phải luôn khắc ghi công lao to lớn của các thế hệ đi trước.
Trên các vùng biển, đảo, đặc biệt là các đảo tiền tiêu, nhà giàn DK1, cán bộ, chiến sĩ luôn xác định rõ trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chắc tay súng bảo vệ từng tấc biển, thềm lục địa của Tổ quốc. Tinh thần ấy chính là điểm tựa vững chắc để toàn dân yên tâm hướng về biển đảo, cùng nhau vun đắp cho sức mạnh tổng hợp của quốc gia".

Trách nhiệm bảo vệ chủ quyền và phát huy truyền thống tri ân không chỉ dừng lại ở nơi tuyến đầu sóng gió, mà đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ trí thức, doanh nhân và các tổ chức kinh tế trên khắp cả nước.
Nhấn mạnh về ý nghĩa của việc giáo dục tư tưởng và tinh thần trách nhiệm trong tổ chức, bà Hà Thu Thanh – Chủ tịch, Viện thành viên HĐQT Việt Nam khẳng định: 27/7 là dịp bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) và Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần xung kích và ý chí phấn đấu để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.
Không chỉ là nhận thức, những chuyến đi thực tế hướng về Trường Sa và thềm lục địa phía Nam đã để lại những dấu ấn không thể nào quên trong tâm khảm của những người lãnh đạo doanh nghiệp. Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, bà Vũ Thị Thảo – Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Đô thị Yên Bình cho biết: Ra đến Trường Sa được dâng hương lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo đã để lại trong tôi những cảm xúc sâu sắc và vô cùng xúc động.
Đứng trước không gian bao la của biển trời quê hương, nhìn dòng nước xanh thẫm nơi các Anh hùng Liệt sĩ đã ngã xuống, tôi càng cảm nhận rõ ràng hơn giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay. Những hy sinh thầm lặng nhưng phi thường ấy là lời nhắc nhở thiêng liêng về trách nhiệm của mỗi người dân, đặc biệt là cộng đồng doanh nhân Việt Nam. Mỗi nhành hoa thả xuống biển xanh không chỉ là lời tri ân gửi tới những người đã khuất, mà còn là sự cam kết của thế hệ hôm nay trước thế hệ đi trước về quyết tâm giữ gìn bờ cõi.
Bà Vũ Thị Thảo nhấn mạnh thêm: Chúng tôi hiểu rằng, bảo vệ chủ quyền biển đảo không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nơi tuyến đầu, mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Doanh nghiệp không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước mà còn phải luôn đồng hành, hướng về biển đảo quê hương bằng những hành động thiết thực nhất. Sự vững mạnh của kinh tế nước nhà chính là nguồn lực hậu phương to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển trời.

Sự kết nối bền chặt giữa đất liền và biển đảo, giữa hậu phương và tiền tuyến chính là sức mạnh nội sinh giúp Việt Nam vượt qua mọi sóng gió. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngọn lửa tri ân và tinh thần yêu nước vẫn luôn bùng cháy, thôi thúc mỗi người Việt Nam sống, làm việc và cống hiến sao cho xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng Liệt sĩ. Từng vệt sóng trên biển Đông hôm nay không chỉ mang theo ký ức lịch sử hào hùng mà còn chở niềm tin, quyết tâm của cả dân tộc về một Việt Nam hòa bình, độc lập và phát triển trường tồn.