Mỗi một tấc đất ở Trường Sa đều chứa đựng hồn thiêng sông núi. Vì thế, mỗi lần đặt chân lên đảo thiêng của Tổ quốc, là một lần nghẹn ngào trong xúc cảm trào dâng.
Hải trình đến với Trường Sa
Trong cuộc đời mỗi con người, có những cung đường, những khoảnh khắc gặp một lần có thể quên ngay. Nhưng cũng có những cung đường chỉ được đặt chân đến một lần rồi xa nhưng cả đời không thể nguôi ngoai. Hải trình đến với Trường Sa chính là cung đường ấy.
Một ngày cuối tháng 5 tôi cùng Đoàn công tác số 25 do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, với 100 cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí trong toàn quốc đã hội tụ về TP Hồ Chí Minh để tham gia vào chuyến công tác đến huyện đảo Trường Sa.
Chuyến đi này ngoài có ý nghĩa đặc biệt, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) mà còn thể hiện tinh thần "tất cả hướng về biển đảo thân yêu của Tổ quốc". Đặc biệt hơn với tôi thêm được vinh dự nữa đây là lần thứ 2 tôi được quay trở lại Trường Sa.
Chuyến thăm là hoạt động mang tính chính trị - xã hội quan trọng, là dịp để các nhà báo cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống và ý chí kiên cường của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi biển đảo tiền tiêu.
Nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết: "Thực hiện kế hoạch tổ chức Đoàn công tác đi thăm Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2025, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các đơn vị, các tổ chức, Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân đã tích cực, chủ động triển khai mọi mặt cho chuyến công tác. Tôi đã phát động phong trào thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyến đi của Đoàn thăm, động viên quân và dân Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2025 với chủ đề: Đoàn kết, nghĩa tình, lập công, quyết thắng”.
Đoàn công tác số 25 đã tới thăm, động viên quân và dân tại các đảo Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DK1/19; tới thăm các công trình văn hóa, nơi sinh hoạt, học tập, công tác của bộ đội; dâng hương tại khu tâm linh trên các đảo; tổ chức lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo tại vùng biển quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp bà Vũ Thị Thảo – TGĐ Công ty CP Phát triển Đô thị Yên Bình cho biết: Lần đâu tiên tôi được ra thăm Trường Sa, tôi đã thực tiễn sống động, thấu hiểu khó khăn gian khổ và sự cống hiến hy sinh của cán bộ, chiến sỹ Hải quân và nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh giữ biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Chuyến đi là bài học thực tế quý giá đối với các tôi và các thành viên trong đoàn công tác.
Chuyến đi này doanh nghiệp tôi và các đơn vị đồng hành đã trao tặng Chương trình “Thắp sáng Nhà giàn DK1” 15 hệ thống năng lượng mặt trời trị giá 1,68 tỷ đồng.
Theo bà Thảo: Ra với Trường Sa là “mang ra tình cảm, mang về niềm tin”, thấy rõ chủ quyền thiêng liêng, nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.
Sự đổi thay
Trường Sa – mảnh đất thiêng liêng luôn trong trái tim triệu người con đất Việt với niềm tự hào mãnh liệt về biểu tượng chủ tuyền và toàn vẹn lãnh thổ. Với tình yêu thương sâu sắc mảnh đất máu thịt của Tổ quốc, giữa trùng khơi với muôn vàn khó khăn, thách thức, quân dân huyện đảo Trường Sa vẫn luôn vững chí, bền tâm kiên cường bám biển.
Sau ngày giải phóng, những người lính Hải quân vẫn ngày đêm canh giữ, bảo vệ vững chắc từng hòn đảo, bãi đá của Tổ quốc. Những ngư dân kiên cường bám biển, khẳng định chủ quyền thiêng liêng. Những nhà khoa học, kỹ sư, công nhân không ngừng nghiên cứu, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao tiềm lực quốc phòng và kinh tế biển đảo.
Lần thứ 2 đến với Trường Sa, thấy sự đổi thay kỳ diệu. Giờ đây màu xanh đã phủ khắp các đảo. Trường Sa đã vươn mình trở thành trung tâm kết hợp kinh tế - quốc phòng giữa trùng khơi. Cây cối sinh sôi, nảy nở vươn lên mạnh mẽ giữa biển trời bao la. Những công trình quốc phòng kết hợp phục vụ dân sinh như: sân bay, âu tàu, trạm thu phát tín hiệu truyền hình, điện thoại qua vệ tinh, đài khí tượng thủy văn, trạm hải đăng, các công trình văn hóa, trung tâm y tế... đã góp phần nâng cao đời sống của quân, dân trên đảo.
Qua đó tiếp thêm niềm tin, động lực để cán bộ, chiến sỹ, nhân dân yên tâm bám đảo, bám biển, góp phần thiết thực vào giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc và thực hiện thắng lợi chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên các vùng biển, hải đảo của Đảng và Nhà nước.
Trong thời gian 7 ngày của hải trình, Đoàn công tác đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Giải chạy việt dã "Higreen vì Trường Sa xanh" hưởng ứng chiến dịch trồng 1 triệu cây xanh trên quần đảo Trường Sa; thi kéo co trên thị trấn Trường Sa; thi tìm hiểu truyền thống 70 năm Hải quân nhân dân Việt Nam; thi viết cảm nhận, sáng tác các tác phẩm mới về Trường Sa, Nhà giàn DK1 và thi văn nghệ giữa các tổ trong Đoàn công tác…
Các cuộc thi đã mang lại nhiều kết quả rất ý nghĩa, thấm đẫm tình quân dân; hàng trăm bài báo, thơ, văn, hoạt cảnh... được ra đời. Hàng trăm ngàn bức ảnh, video clip đã ghi lại những hình ảnh thấm đẫm tình quân dân, những hình ảnh hiên ngang khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc".
Kết thúc chuyến công tác, Quân chủng Hải quân đã trao huy hiệu "Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo" và huy hiệu "Chiến sĩ Trường Sa" cho các đại biểu của Đoàn công tác; khen thưởng các tập thể, cá nhân.
Đối với tôi, được đi Trường Sa là niềm tự hào và rất đỗi thiêng liêng, cái tên thân thương ấy đã được tiền nhân và các thế hệ tiếp nối dày công xây đắp, để lại cho muôn đời con cháu mai sau. Để gìn giữ được quần đảo Trường Sa, đã có biết bao mồ hôi, nước mắt, máu xương đổ xuống để cho Tổ quốc Việt Nam rộng dài, từ đất liền đến mênh mông đại dương xa thẳm.