Phân tích - Bình luận

Chính phủ Mỹ mở cửa, nhưng nỗi lo Obamacare "phủ bóng" thị trường

Nam Trần 12/11/2025 03:28

Sau 41 ngày đóng cửa, chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, nhưng thị trường nhanh chóng chuyển từ hưng phấn sang lo ngại khi cuộc chiến chi phí Obamacare bùng lên.

151215-obama-care-2102.jpg
Chính sách bảo hiểm Obamacare ra đời dưới thời Tổng thống Barrack Obama của đảng Dân chủ (Ảnh: NPR)

Lạc quan ngắn ngủi

Sau chuỗi đóng cửa dài gần 6 tuần, Thượng viện Mỹ, với sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump, đã thông qua dự luật tài trợ tạm thời để chấm dứt tình trạng đóng cửa của chính phủ, nối lại hàng loạt dịch vụ công từ hàng không đến phúc lợi xã hội.

Tuy nhiên, điều đáng nói là thỏa thuận này không bao gồm việc gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (ACA), thường được gọi là Obamacare – một trong những ưu tiên hàng đầu của phe Dân chủ.

Ngay sau đó, cổ phiếu các công ty bảo hiểm y tế lớn đồng loạt giảm mạnh: Centene Corp. giảm 8,8%, Oscar Health Inc. giảm 17,5%, và Molina Healthcare Inc. mất 7,3%. UnitedHealth Group chỉ giảm nhẹ chưa tới 1%, sau khi xác nhận đã tính đến kịch bản không gia hạn trợ cấp.

Giới đầu tư nhận định rủi ro chính sách y tế giờ đây còn lớn hơn cả tác động từ việc chính phủ tạm ngừng hoạt động.

Nếu không được gia hạn, các khoản tín dụng thuế ACA – giúp 24 triệu người Mỹ giảm chi phí bảo hiểm – sẽ hết hạn vào cuối năm nay, khiến phí bảo hiểm có thể tăng vọt. Việc kéo dài chương trình thêm một năm ước tính tiêu tốn ngân sách 23,4 tỷ USD.

Thỏa thuận hiện tại chỉ đảm bảo sẽ có một cuộc bỏ phiếu trong vài tuần tới, nhưng không đảm bảo kết quả.

Thượng nghị sĩ John Cornyn, đại diện phe Cộng hòa, cho rằng: “Obamacare là một thảm họa, gây tốn kém, không bền vững”. Trong khi ông Trump tiếp tục thúc đẩy kế hoạch thay thế: “Thay vì gửi tiền cho các công ty bảo hiểm, hãy để người dân tự mua bảo hiểm – gọi là TrumpCare nếu muốn.”

Phía Dân chủ phản ứng gay gắt. David Merritt của Hiệp hội Blue Cross Blue Shield nhấn mạnh 100% tín dụng thuế hiện tại đều được dùng để giảm phí cho người dân, không phải “món quà” cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Chính trường chia rẽ, tương lai bất định

Các nghị sĩ Cộng hòa tỏ ra dè dặt với việc gia hạn “sạch” mà không kèm điều kiện. Một số người như Thượng nghị sĩ Susan Collins, ủng hộ gia hạn nhưng muốn siết điều kiện trợ cấp. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Bill Cassidy đề xuất thay thế trợ cấp bảo hiểm bằng các tài khoản chi tiêu linh hoạt do liên bang tài trợ – hướng tới việc “trao quyền cho người dân tự chi tiêu cho sức khỏe của mình”.

Phe Dân chủ hoài nghi nhưng coi việc đưa vấn đề ra bỏ phiếu là một thắng lợi chính trị. Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen nói trên CNN: “Giờ là lúc để xem liệu họ có thực sự hợp tác để giúp người Mỹ chi trả được bảo hiểm hay không.”

Nếu thất bại, đây có thể trở thành vũ khí chính trị quan trọng trong bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 – khi khả năng chi trả y tế là chủ đề then chốt.

Screenshot 2025-11-11 110339
Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa vẫn bất đồng gay gắt với đảng Dân chủ xung quanh gói trợ cấp y tế này

Thị trường toàn cầu: giữa bất an và kỳ vọng

Dù bất ổn chính trị chưa lắng xuống, chứng khoán Mỹ và chỉ số MSCI toàn cầu đều tăng điểm, hưởng lợi từ việc chính phủ mở cửa trở lại. Nhà đầu tư kỳ vọng dữ liệu kinh tế sẽ sớm được cập nhật, giúp Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thêm cơ sở cho chu kỳ cắt giảm lãi suất.

Tuy nhiên, trái phiếu Mỹ đang chịu áp lực khi thị trường chuẩn bị cho loạt đấu giá trị giá 125 tỷ USD trong tuần, trong khi giá vàng tiếp tục tăng ba phiên liên tiếp, vượt 4.130 USD/ounce – phản ánh tâm lý phòng thủ của giới đầu tư.

Leon Goldfeld, Giám đốc chiến lược đa tài sản khu vực châu Á – Thái Bình Dương của JPMorgan Asset Management, nhận định: “Thị trường đang trong giai đoạn củng cố. Năm 2026 có thể tích cực hơn, nhưng hiện tại, nhà đầu tư vẫn cần sự rõ ràng – không chỉ về dữ liệu kinh tế, mà cả về chính sách y tế trị giá hàng chục tỷ USD đang bị chia rẽ.”

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Chính phủ Mỹ mở cửa, nhưng nỗi lo Obamacare "phủ bóng" thị trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO