Từ ngày 08-09/2, người dân ở thôn Chiêm Sơn (xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) tổ chức lễ hội truyền thống Bà Chiêm Sơn.
Tương truyền, người dân làng Chiêm Sơn (tổng Mậu Hòa) ngày xưa phát hiện ra một pho tượng đá nên đã di chuyển pho tượng về thờ. Tuy nhiên, pho tượng càng ngày càng nặng một cách kỳ lạ, cho rằng đây là hòn đá thiêng nên gọi là "Bà Đá". Khi người dân khiêng được một đoạn đường thì bỗng nhiên dây thừng khiêng bị đứt và "Bà Đá" rơi xuống bám chặt vào đất không thể nâng lên được. Từ đây người dân quyết định lập Dinh để thỉnh Bà vào thờ ngay tại vị trí mà Bà đã có ý chọn chỉ thờ cho riêng Bà. Bản sắc phong năm Duy Tân thứ 5 (1911), Bà Chiêm Sơn từ Thái Dương Phu Nhân chi thần được phong Nhàn/Trinh Uyển Dực Bảo Trung Hưng chi thần. Đến sắc phong năm Khải Định 9 (1924), Bà được gia tặng Trai Tĩnh Trung đẳng thần. Lễ hội Bà Chiêm Sơn năm 2025 diễn ra từ ngày 08-09/2 (nhằm ngày 11-12 tháng Giêng năm Ất Tỵ), bao gồm phần Lễ gồm Lễ Túc yết, Lễ kỵ Bà, Lễ Tế truyền thống và phần hội với nhiều hoạt động như thi đấu bóng đá, bóng chuyền, đá gà, hô lô tô, viết thư pháp, trưng bày, bán các sản vật của địa phương.Với sự linh thiêng của Dinh Bà, người dân và du khách thập phương hàng năm đều mang lễ đến dâng để cầu bình an, thuận lợi.Năm 2007, lễ hội Bà Chiêm Sơn được công nhận Di tích văn hóa phi vật thể cấp tỉnh. Từ đó đến nay, người dân làng Chiêm Sơn cùng với chính quyền địa phương xã Duy Trinh và huyện Duy Xuyên đã vận động ngoại lực và nội lực, thường xuyên trùng tu bảo tồn di tích. Đây cũng là dịp nâng cao sự đoàn kết các dòng họ, động viên con cháu phải học tập xứng đáng với các tiền nhân, đồng thời kết nối tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp làm ăn góp phần phát triển địa phương. Ông Nguyễn Công Lợi - Phó ban Tổ chức lễ hội Bà Chiêm Sơn cho biết Lễ hội Bà Chiêm Sơn thực sự trở thành nét đẹp văn hóa in sâu trong tâm thức, nếp nghĩ của người dân. Đồng thời gửi gắm những ước vọng về một năm mới an lành, yên bình, hạnh phúc. Cùng với đó, mở ra cơ hội phát triển du lịch trong cộng đồng địa phương. Lễ hội Bà Chiêm Sơn đã trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh của cộng đồng làng xã ở xứ Quảng, được lưu truyền từ đời này sang đời khác, hằn sâu trong tâm thức, trong nếp nghĩ và ước vọng sống của nhân dân.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.