Xã hội

Đừng biến lòng yêu nước thành sự phản cảm

Nguyễn Giang 25/08/2025 22:50

Yêu nước là tình cảm thiêng liêng. Nhưng nếu thể hiện bằng hành vi thiếu ý thức, vô kỷ luật thì chỉ để lại sự phản cảm, làm tổn hại hình ảnh quốc gia…

Trong các buổi tổng hợp luyện diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, hàng nghìn người dân Hà Nội đã đổ về đường phố để dõi theo đoàn quân hùng tráng. Thế nhưng, xen lẫn niềm tự hào là những hình ảnh đáng tiếc: chen lấn, xô đẩy, giẫm nát hoa cỏ, rác thải vương vãi khắp nơi…

dung-bien-long-yeu-nuoc-thanh-su-phan-cam-1.jpg
Thảm cây xanh ở dải phân cách giữa đường bị giẫm nát bươm. Ảnh: MXH

Những cảnh tượng ấy khiến dư luận không khỏi chạnh lòng. Lẽ ra, tình yêu nước cần được thể hiện bằng sự văn minh, thì ở đây, nó lại bị biến thành những hành động thiếu ý thức. Câu hỏi nhức nhối đặt ra: đó có còn là lòng yêu nước, hay chỉ là sự hứng khởi vô trách nhiệm?

Mới đây, Cơ quan chức năng đã phải lên tiếng nhắc nhở: “Yêu nước thì đừng để lại hình ảnh xấu”. Một thông điệp ngắn gọn nhưng đắt giá. Nó không chỉ dành cho người dân trong một sự kiện cụ thể, mà còn là lời cảnh tỉnh về văn hóa ứng xử công cộng nói chung. Yêu nước không phải là chen lấn trong đám đông, hò reo cuồng nhiệt rồi phá vỡ mọi quy chuẩn văn minh. Yêu nước càng không thể là tấm lá chắn biện minh cho sự vô ý thức.

dung-bien-long-yeu-nuoc-thanh-su-phan-cam-2.jpg
Một hình ảnh xấu xí khi người dân xem luyện diễu binh. Ảnh: MXH

Một túi rác bị vứt bừa, một khóm hoa bị giẫm nát… tưởng chừng nhỏ bé nhưng đủ làm xấu đi hình ảnh của cả cộng đồng. Hình ảnh quốc gia không chỉ được dựng nên bằng những cuộc diễu binh hoành tráng hay những công trình đồ sộ, mà bắt đầu từ những hành vi giản dị, đời thường nhất. Khi bạn bè quốc tế nhìn thấy cảnh chen lấn, xả rác sau một sự kiện lớn, họ sẽ nghĩ gì về một dân tộc vốn tự hào về truyền thống hiếu khách và trọng kỷ cương?

Điều đáng nói là, trong thời đại hội nhập, hình ảnh quốc gia không chỉ là niềm tự hào tinh thần, mà còn trực tiếp gắn liền với môi trường đầu tư và du lịch. Doanh nghiệp có thể nỗ lực quảng bá thương hiệu, doanh nhân có thể miệt mài xây dựng uy tín, nhưng nếu hình ảnh đất nước bị hoen ố bởi những hành vi thiếu văn minh, thì mọi nỗ lực ấy đều chịu ảnh hưởng. Thương hiệu quốc gia được hình thành không chỉ từ chính sách hay kinh tế, mà còn từ văn hóa ứng xử nơi công cộng, “tài sản mềm” không thể coi nhẹ.

dung-bien-long-yeu-nuoc-thanh-su-phan-cam-3.jpg
Rác thải vương vãi khắp nơi sau buổi luyện diễu binh. Ảnh: MXH

Yêu nước không phải là cảm xúc bột phát, càng không phải một “trend” ồn ào trên mạng xã hội. Yêu nước đích thực là trách nhiệm. Trách nhiệm giữ gìn cái đẹp chung, tôn trọng trật tự công cộng, ứng xử văn minh để tôn vinh đất nước ngay trong từng hành động nhỏ. Hãy thử hình dung, sau một lễ diễu binh, nếu mỗi người đều biết giữ hàng lối, nhường chỗ cho người già và trẻ nhỏ, tự giác thu gom rác của mình… thì hình ảnh Việt Nam trong mắt quốc tế sẽ đẹp đẽ và lan tỏa gấp bội lần.

Đó mới là lòng yêu nước giản dị nhưng bền vững, không cần hô hào, không cần bùng nổ nhất thời, mà thể hiện bằng sự tự giác trong từng chi tiết nhỏ. Và chính những chi tiết ấy làm nên sức mạnh quốc gia.

Tinh thần yêu nước là tài sản vô giá của dân tộc. Nhưng tài sản ấy chỉ phát huy khi song hành cùng văn minh. Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là dịp để cả dân tộc tự hào về lịch sử và khát vọng tương lai. Đừng để niềm tự hào ấy bị che khuất bởi vài hành vi phản cảm.

Văn minh trong từng hành vi nhỏ bé cũng chính là góp phần giữ gìn thương hiệu quốc gia, nền tảng để Việt Nam vững vàng hội nhập, để doanh nghiệp và người dân cùng tự tin bước ra thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Đừng biến lòng yêu nước thành sự phản cảm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO