Hải Phòng: Chợ hoa đêm ngày 30 Tết

Diendandoanhnghiep.vn Là chợ đầu mối lớn nhất tại Hải Phòng và các tỉnh lân cận cung cấp hoa tươi, chợ hoa đêm Làng Lũng trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn vào đêm 29, rạng sáng ngày 30 Tết Nguyên đán năm nay.

>>> Hải Phòng: Làng nghề hương rộn ràng vào tết

Bên cạnh bánh chưng xanh hay câu đối đỏ thì khi nhắc đến Tết người ta sẽ nghĩ ngay đến những sắc màu rực rỡ của những đóa hoa, đó là lý do vì sao làng hoa Hạ Lũng ở Hải Phòng lại thu hút nhiều lượt khách ghé thăm trong dịp Tết đến như vậy.

Điểm check in của nhiều bạn trẻ tại làng hoa Hạ Lũng

Điểm check in của nhiều bạn trẻ tại làng hoa Hạ Lũng

Nằm trong khu vực phường Đằng Hải, quận Hải An, cách TP Hải Phòng khoảng 6km, làng hoa Hạ Lũng được xem như một vườn cổ tích giữa lòng "thành phố hoa phượng đỏ", khiến ai ai cũng phải mê say.

Hạ Lũng là một làng nghề trồng hoa đã được hình thành từ cách đây hàng trăm năm với tổng diện tích lên tới 30 ha. Đến khoảng những năm 1960 - 1970, thì nó dần trở nên nổi tiếng và là đầu mối cung cấp hoa tươi lớn nhất cho Hải Phòng và các tỉnh lân cận như: Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Nam Định, Hải Dương và Hà Nội.

Hiện nay, do chính quá trình đô thị hoa diễn ra nhanh chóng thì cũng ảnh hưởng ít nhiều đến việc trồng hoa của làng hoa này. Trước đây, 70% dân phường Đằng Hải trồng hoa trên tổng diện tích 150 ha, diện tích trồng hoa của Hạ Lũng bị thu hẹp và chia nhỏ dần đi theo các thời kỳ. Và cho đến nay, làng có khoảng 30% hộ trồng hoa trên tổng diện tích gần 30ha. Tuy diện tích bị thu hẹp nhưng những vườn hoa vẫn được chăm sóc kỹ lưỡng, những bông hoa tươi sắc như cứ vươn mình ra đón ánh nắng mặt trời và phả vào trong làn gió hương thơm dịu nhẹ.

Vào mỗi dịp tết, người dân Đằng Hải đang tất bật việc chuẩn bị hoa cho dịp trước và sau Tết Nguyên đán. Mỗi năm có ba vụ hoa chính và hoa Tết là một trong ba vụ mang lại nguồn sống và là niềm tự hào của người dân Đằng Hải.

Thoăn thoát nhặt lá úa và bó hoa, chị Nguyễn Thị Lan, một tiểu thương của chợ vui vẻ kể: “Đã thành lệ, thành thói quen rồi, không ra chợ là thấy thiếu vắng gì đó. Hàng ngày, cứ nửa đêm là tiểu thương chúng tôi lại dậy để chuẩn bị hàng. Mỗi bông, mỗi bó hoa đều phải trau chuốt như vầy để sẵn sàng đón khách mua. Chợ Tết thì luôn đông vui hơn ngày thường, nhiều nhất là từ 27, 28, 29 tháng Chạp”.

Thoăn thoát nhặt lá úa và bó hoa, chị Nguyễn Thị Lan, một tiểu thương của chợ vui vẻ kể: “Đã thành lệ, thành thói quen rồi, không ra chợ là thấy thiếu vắng gì đó. Hàng ngày, cứ nửa đêm là tiểu thương chúng tôi lại dậy để chuẩn bị hàng. Mỗi bông, mỗi bó hoa đều phải trau chuốt để sẵn sàng đón khách mua. Chợ Tết thì luôn đông vui hơn ngày thường, nhiều nhất là từ 27, 28, 29 tháng Chạp”.

Chợ hoa thực sự nhộn nhịp vào khoảng 4 giờ sáng, hoa trồng trong làng, hoa nhập từ các nơi về bày bán khắp nơi kéo dài hàng cây số dọc phố Lũng Bắc. Hàng đêm, những chiếc ô tô tải mang biển Hà Nội, Lâm Đồng, Phú Yên chở đầy hoa tiến vào chợ.

Chợ hoa thực sự nhộn nhịp vào khoảng 4 giờ sáng, hoa trồng trong làng, hoa nhập từ các nơi về bày bán khắp nơi kéo dài hàng cây số dọc phố Lũng Bắc. Hàng đêm, những chiếc ô tô tải mang biển Hà Nội, Lâm Đồng, Phú Yên chở đầy hoa tiến vào chợ.

Từ xe tải, những bó hoa lớn nhanh chóng được chuyển vào các phòng lạnh để bảo quản. Theo những người buôn bán ở chợ hoa Đằng Hải, có tới 70% hoa bày bán tại đây được nhập từ Đà Lạt, Hà Nội, thậm chí từ Trung Quốc, Hà Lan về. Nên chợ hoa Lũng đã trở thành chợ đầu mối cung cấp hoa tươi và những gì liên quan đến hoa.

Từ xe tải, những bó hoa lớn nhanh chóng được chuyển vào các phòng lạnh để bảo quản. Theo những người buôn bán ở chợ hoa Đằng Hải, có tới 70% hoa bày bán tại đây được nhập từ Đà Lạt, Hà Nội, thậm chí từ Trung Quốc, Hà Lan về. Chợ hoa Lũng đã trở thành chợ đầu mối cung cấp hoa tươi và những gì liên quan đến hoa.

Còn chị Trần Thị Hà ở Thái Bình cho biết, hoa ở chợ Lũng đẹp, tươi với nhiều chủng loại hoa hơn ở các nơi khác. Bên cạnh hoa truyền thống, ở đây còn có nhiều loài hoa được nhập khẩu từ nước ngoài về để phục vụ Tết. Vì vậy, hơn 10 năm trở lại đây, năm nào chị cũng sang chợ Lũng để thu mua hoa về Thái Bình bán.

Còn chị Trần Thị Hà ở Thái Bình cho biết, hoa ở chợ Lũng đẹp, tươi với nhiều chủng loại hoa hơn ở các nơi khác. Bên cạnh hoa truyền thống, ở đây còn có nhiều loài hoa được nhập khẩu từ nước ngoài về để phục vụ Tết. Vì vậy, hơn 10 năm trở lại đây, năm nào chị cũng sang chợ Lũng để thu mua hoa về Thái Bình bán.

Dọc con phố Chợ Lũng tới Đằng Hải rồi Lũng Bắc và các ngả đường về chợ đâu đâu cũng thấy hoa. Đối với những du khách đã đến chợ hoa này một lần, thì họ sẽ được thưởng lãm hoa và chọn lựa, từ hoa bản địa đến hoa nhập ngoại lạ mắt, từ những loài bình dị như Mẫu đơn, Thược dược, Violet, Cúc trắng, Cúc vàng, Lay ơn... đến các loại cao cấp như Hồng đủ màu, Ly, Dơn, Hải đường...

Dọc con phố Chợ Lũng tới Đằng Hải rồi Lũng Bắc và các ngả đường về chợ đâu đâu cũng thấy hoa. Đối với những du khách đã đến chợ hoa này một lần, họ sẽ được thưởng lãm hoa và chọn lựa, từ hoa bản địa đến hoa nhập ngoại lạ mắt, từ những loài bình dị như Mẫu đơn, Thược dược, Violet, Cúc trắng, Cúc vàng, Lay ơn... đến các loại cao cấp như Hồng đủ màu, Ly, Dơn, Hải đường...

Chợ cũng bán các phụ kiện chuyên biệt mà khó có thể tìm mua ở nơi nào khác như các loại lá trang trí, giấy gói, giỏ, bình cắm hoa... Ngoài ra, nơi đây còn cung cấp các loại hạt giống, cây giống hoa vô cùng phong phú.

Chợ cũng bán các phụ kiện chuyên biệt mà khó có thể tìm mua ở nơi nào khác như các loại lá trang trí, giấy gói, giỏ, bình cắm hoa... Ngoài ra, nơi đây còn cung cấp các loại hạt giống, cây giống hoa vô cùng phong phú.

Tất cả đã khắc họa lên bức tranh chợ hoa Lũng rực rỡ, lạ kỳ. Còn đối những ai chưa một lần đi chợ hoa có lẽ khó mà cảm nhận được hương vị đặc biệt của phiên chợ. Cả chợ như một vườn hoa khổng lồ rực rỡ sắc màu và sực nức hương thơm.

Tất cả đã khắc họa lên bức tranh chợ hoa Lũng rực rỡ, lạ kỳ. Còn đối những ai chưa một lần đi chợ hoa có lẽ khó mà cảm nhận được hương vị đặc biệt của phiên chợ. Cả chợ như một vườn hoa khổng lồ rực rỡ sắc màu và sực nức hương thơm.

Mỗi ngày, những đoàn xe lại nuối đuôi nhau chở hoa về chợ bán, rồi từ chợ hoa làng lũng, hoa tươi lại được chở đi khắp thành phố. Chợ hoa không chỉ phục vụ cho khách bán buôn mà còn cho cả khách lẻ đến thăm quan và mua sắm

Mỗi ngày, những đoàn xe lại nuối đuôi nhau chở hoa về chợ bán, rồi từ chợ hoa làng Lũng, hoa tươi lại được chở đi khắp thành phố. Chợ hoa không chỉ phục vụ cho khách bán buôn mà còn cho cả khách lẻ đến thăm quan và mua sắm

Rạng sáng 30 Tết, chợ hoa Làng Lũng vẫn nhộn nhịp người bán kẻ mua

Rạng sáng 30 Tết, chợ hoa làng Hạ Lũng vẫn nhộn nhịp người bán kẻ mua

Chợ hoa làng Hạ Lũng luôn là địa điểm yêu thích của nhiều người mỗi dịp Tết đến, xuân về. Ngày 30 Tết, nhiều người dân Hải Phòng và các tỉnh lân cận tìm đến đây tham quan và chọn mua cho mình những bông hoa đẹp nhất.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Chợ hoa đêm ngày 30 Tết tại chuyên mục Phóng sự ảnh của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1711702511 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1711702511 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10