Chuyện làm ăn

Hành trình từ “người lái đò” đến “kiến trúc sư” những mảng xanh

Thu Duyên - Nguyễn Chuẩn 24/10/2025 15:47

Hành trình khởi nghiệp của ông Lưu Công Thành là một câu chuyện của sự bền bỉ, thích ứng và tầm nhìn xa rộng của một doanh nhân.

Bắt đầu bằng những công việc lao động giản đơn, qua năm tháng tích lũy và nắm bắt cơ hội, ông đã từ hai bàn tay trắng xây dựng Công ty Cổ phần Thương mại Trung Thành, một thương hiệu đang định vị mạnh trong mảng cây cảnh nhập khẩu và nghệ thuật cảnh quan tại Việt Nam.

Diễn đàn Doanh nghiệp đã có cuộc trò chuyện thú vị với doanh nhân này về hành trình từ “người lái đò” đến “kiến trúc sư” của những không gian xanh.

download(1).jpg
Ông Lưu Công Thành - Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Trung Thành.

- Thưa ông, được biết hành trình của ông bắt đầu từ một công việc rất đặc biệt: lái đò trên sông Ka Long. Ông có thể chia sẻ kỷ niệm nào đã in đậm nhất trong giai đoạn đó và bài học nào từ nghề lái đò vẫn còn nguyên giá trị với ông cho đến ngày hôm nay?

Đúng vậy, tôi có biệt danh là “Thành Đò” ngày ấy. Kỷ niệm sâu sắc nhất có lẽ là những ngày đầu tiên, một mình với chiếc đò nhỏ, chở khách qua sông từ sáng sớm tới tối mịt. Con sông Ka Long lúc đó với tôi không chỉ là dòng nước, mà là cuộc sống, sự mưu sinh.

Bài học lớn nhất tôi rút ra chính là sự kiên nhẫn và tầm quan trọng của việc giữ vững tay chèo. Dù sóng gió, dù nắng mưa, bạn vẫn phải đưa khách sang sông an toàn. Trong kinh doanh cũng vậy, dù thị trường có biến động, bạn phải giữ vững định hướng, kiên trì với mục tiêu và chịu trách nhiệm đến cùng cho “hành khách” của mình, đó có thể là khách hàng, đối tác hay chính những người đồng hành.

- Từ một người “lái đò trên sông Ka Long” rồi đến logistics và kinh doanh đồ nội thất gỗ mỹ nghệ cao cấp, và cuối cùng là tìm thấy đam mê với cây cảnh và nghệ thuật cảnh quan. Điều gì đã thực sự thúc đẩy ông chuyển hướng sang một lĩnh vực tưởng chừng rất khác biệt này?

Có thể với nhiều người, đó là những bước ngoặt rời rạc, nhưng với tôi, nó là một hành trình kết nối tự nhiên. Tất cả những trải nghiệm trước đây đều dạy tôi về thị trường, về giao thương và về con người. Khi đã có chút tích lũy, tôi nhận ra rằng, kinh doanh không chỉ là kiếm tiền, mà còn là thỏa mãn một đam mê, một khát vọng đẹp. Tôi yêu cái đẹp của thiên nhiên, sự tĩnh tại và sâu sắc của cây cảnh, đặc biệt là những cây Tùng La Hán, những cây cảnh quan (cỡ lớn) mà trong đó có cây được coi là những “siêu phẩm” như: Phu Quân, Phu Nhân, Bách Niên Cổ Mộc, Ngọc Nữ, hay là Tháp Bút...

Thực tế tôi đã nhìn thấy tiềm năng khi đời sống người dân nâng cao, nhu cầu làm đẹp không gian sống, kiến tạo cảnh quan sẽ bùng nổ. Và tôi quyết định, tại sao không biến đam mê thành một hướng đi mới cho doanh nghiệp? Sự chuyển hướng này, vì thế, xuất phát từ cả sự nhạy bén thị trường lẫn trái tim.

- Ông có thể chia sẻ thêm về dự án Vườn Nhật Thanh Tùng Cát Tường? Ông kỳ vọng dự án này sẽ mang lại thông điệp gì cho cộng đồng?

Vườn Nhật Thanh Tùng Cát Tường tại Đông Anh, Hà Nội, là "đứa con tinh thần" của chúng tôi. Đây không đơn thuần là chốn kinh doanh, mà còn là một không gian văn hóa, nơi chúng tôi muốn truyền tải triết lý sống hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

bbcc8c00e8f565ab3ce4(1).jpg
Đoàn thẩm định số 42, Ban Tổ chức Giải thưởng Sao Đỏ – Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 do bà Vũ Lan Anh – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam làm trưởng đoàn tại công ty CP Thuơng mại Trung Thành.

Mỗi tác phẩm ở đây là một câu chuyện, một tác phẩm nghệ thuật sống, kết tinh từ sự kiên nhẫn và sáng tạo. Thông qua dự án này, tôi mong muốn mọi người tìm thấy sự bình yên, cảm nhận được vẻ đẹp của sự cân bằng và tĩnh lặng. Tôi tin rằng, khi những không gian xanh như thế này hiện diện nhiều hơn trong đô thị, chất lượng cuộc sống của chúng ta sẽ được nâng lên.

- Bên cạnh vai trò một CEO, ông đã từng đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh. Ông nhận thấy những thách thức lớn nhất mà các doanh nhân trẻ hiện nay đang phải đối mặt là gì, và ông cùng Hội đã có những hỗ trợ cụ thể nào?

Thách thức lớn nhất với các bạn trẻ, theo tôi, thường nằm ở ba điểm: vốn, kinh nghiệm và mạng lưới kết nối.

Nhiều bạn có ý tưởng rất tốt nhưng thiếu nguồn lực tài chính ban đầu. Số khác thiếu kinh nghiệm quản lý, điều hành dẫn đến những sai lầm đáng tiếc. Với vai trò của Hội, chúng tôi tập trung vào các hoạt động rất thiết thực. Đó là tổ chức các diễn đàn kết nối đầu tư, các khóa đào tạo về chuyển đổi số, kỹ năng quản trị, và đặc biệt là hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ tiếp cận các sàn thương mại điện tử. Chúng tôi muốn trở thành cầu nối, người đồng hành đáng tin cậy, nơi các bạn không chỉ được hỗ trợ mà còn có thể học hỏi lẫn nhau.

- Ông liên tiếp nhận được những bằng khen cao quý của Nhà nước. Cảm xúc của ông thế nào khi những đóng góp của mình được ghi nhận?

Tôi thực sự xúc động và trân trọng. Những bằng khen này, trước hết, là sự ghi nhận không chỉ cho cá nhân tôi, mà còn cho tập thể Trung Thành và toàn thể Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh. Nó như một lời cổ vũ, khích lệ tinh thần to lớn, cho thấy những nỗ lực đóng góp cho cộng đồng, cho thanh niên và sự phát triển kinh tế địa phương là có ý nghĩa. Nó tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục cống hiến, làm nhiều hơn nữa trong khả năng của mình.

- Trong vai trò là ứng cử viên cho Giải thưởng Sao Đỏ 2025, ông có lời khuyên gì cho các doanh nhân trẻ đang khởi nghiệp?

Định hướng của chúng tôi là phát triển bền vững. Doanh nghiệp chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng mô hình cây cảnh nhập khẩu chất lượng cao và nghệ thuật cảnh quan, hướng tới việc trở thành một thương hiệu dẫn đầu trong việc kiến tạo những không gian xanh cho đô thị Việt.

Với các bạn doanh nhân trẻ, tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng: Hãy bắt đầu từ đam mê và kiên trì vượt khó. Đừng ngại bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Hãy dũng cảm, sáng tạo, kiên trì và luôn giữ cho mình một trái tim nóng cùng một cái đầu lạnh. Thất bại là điều không tránh khỏi, nhưng quan trọng là bạn đứng dậy sau đó và học được điều gì. Hãy kinh doanh bằng cả đam mê và trách nhiệm với cộng đồng.

Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Hành trình từ “người lái đò” đến “kiến trúc sư” những mảng xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO