Trải nghiệm

Hãy đi & cảm nhận

Bùi Thị Mai - Giám đốc Truyền thông HDBank 09/02/2025 00:36

Hãy đi và cảm nhận. Thời gian đằng đẵng, không gian mênh mông và ta vô cùng bé nhỏ…

hay di va cam nhan 1

5 giờ bay từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ, Las Vegas đón chúng tôi với sự hào nhoáng của những kiệt tác do bàn tay con người tạo ra, những tổ hợp khách sạn những tòa nhà lung linh, quả cầu Led khổng lồ như mặt trời đêm của thành phố không ngủ… những công trình tính bằng triệu, tỷ Mỹ Kim.

Sự hào nhoáng làm ta ngưỡng mộ nhưng vẻ đẹp thiên nhiên làm tôi rung động.

Hơn 3 giờ từ Las Vegas, đi qua sa mạc Neveda, nơi tôi không định nghĩa được bởi mênh mông tiếp nối Mênh Mông, đất và trời, của những tảng mây bồng bềnh trải đều vô tận. Đi từ những cánh đồng cây xương rồng đặc biệt, nghe nói mỗi năm chỉ cao 3,8cm. Cánh đồng cây hạnh ngân, cánh đồng pin mặt trời, quạt gió… nhưng vô tận là xương rồng và mây.

Rồi Grand Canyon hiện ra hoành tráng từ chân trời từ từ rõ dần như đang từ một hành trình nào khác lạ. Đầu tiên là dãy núi Không có ngọn, không có cây, lấp lánh sa thạch từ hàng tỉ năm trước.

Đến gần điểm checkin, càng choáng ngợp hơn bởi không gian mênh mông. Từng cánh chim đen bay vút qua những hẻm núi tưởng đâu như trong phim.

Không nên so sánh nhưng phải có cái để chúng ta hình dung. Nếu dòng Nho Quế chúng ta như dải lụa xanh vắt ngang bao ngọn núi thì sông Sông Colorado cắt chia núi Grand Canyon như con rồng đỏ ngầu đầy đe doạ. Con rồng đó dài tới dài 450km, rộng từ 0.4-24km và sâu có nơi 1.600m! Khe hở được ví là Vết nứt trái đất.

Giữa hành trình này, chúng tôi còn được thăm Thuỷ điện Hoover lớn thứ 5 của Mỹ. Trên cung đường đầy núi như đường lên sao Hoả thì thủy điện hùng vỹ và hồ nước nhân tạo trong xanh tương phản như khoảng lặng yên bình, cho chúng ta nghĩ ngợi nhiều về bàn tay khối óc, về sự quyết tâm, về những tài năng tột đỉnh...

Và nghĩ rằng, tuyệt tác do con người tạo ra, dù hoành tráng đến đâu cũng không thể so sánh được thiên nhiên. Vĩ đại đến đâu thì chúng ta chỉ là hạt cát bé nhỏ giữa thiên nhiên vô cùng vô tận.

Hãy đi và cảm nhận. Thời gian đằng đẵng, không gian mênh mông và ta vô cùng bé nhỏ. Thế giới thì rộng lớn. Ao tù nước đọng sẽ không thể có được những khối óc thiên tài.

Mình lại cảm ơn những cơ duyên, thấy việc chọn thời điểm đi là hợp lý, bởi mỗi năm tour chỉ có 2-3 lần tới đây. Trước tháng 9 thì nóng, sau tháng 11 thì lạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Hãy đi & cảm nhận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO