Khi phẩm giá con người bị rẻ rúng

Ngô Quý Nhâm 08/03/2018 09:23

Có lẽ đó là nguồn cơn của vụ cô giáo quỳ gối và những bấn loạn của xã hội gần đây.

Nơi xảy ra sự việc giáo viên quỳ gối xin lỗi phụ huynh. Ảnh: GD&TĐ

Đầu tiên cần khẳng định, là người trong một xã hội hiện đại thì không phải quỳ gối trước bất kỳ ai - có lẽ trừ đấng sinh thành ra bạn.

Bằng hình phạt bắt học sinh cả lớp quỳ thì chính cô giáo là người đã rẻ rúng nhân phẩm của học sinh - dù là cố ý hay thiếu hiểu biết. Bây giờ là thế kỷ 21, nên ai đó cho rằng dùng hình phạt là tốt cho học sinh thì đó là nguỵ biện. Hình thức phạt học sinh bằng hình phạt quỳ gối như vậy chính là đã hạ nhục các em. Đó là hành vi cần lên án.

Khi một gã đàn ông mang danh luật sư, thư ký hội luật gia ép một người khác quỳ gối bằng cách này hay cách khác nghĩa là hắn cũng đang coi rẻ nhân phẩm của một con người, chưa nói đấy là phụ nữ. Đau hơn nữa, đó lại là một cô giáo phải quỳ gối trước mặt đồng nghiệp, phụ huynh ở nơi họ và đồng nghiệp của họ dạy dỗ cho những đứa trẻ. Hình ảnh một cô giáo quỳ gối là một bài học không thể sinh động hơn cho các thế hệ học trò rằng phẩm giá con người chẳng là gì ngay cả với những người đang dạy dỗ chúng.

Và cô giáo, một lần nữa đã coi rẻ nhân phẩm của chính mình và đồng nghiệp khi chịu quỳ gối trước mặt bao người khác vì đã phạm lỗi trước đó. Khi phạm lỗi có nhiều cách để chuộc lỗi - ngay cả khi chấp nhận bị kỷ luật hay bị đuổi việc nhưng cô đã không chọn thế. Có một cách giải thích hợp lý là để có một công việc/biên chế trong một ngôi trường là quá khó khăn, cô ấy lo sợ viễn cảnh bị mất việc nên đã phải chấp nhận quỳ gối chỉ để phụ huynh bỏ qua.

Ông hiệu trưởng của cô cũng là kẻ vô tâm hoặc vô trách nhiệm với đồng nghiệp, với cấp dưới và với chính nghề nghiệp của mình khi để xảy ra sự việc trước mắt mình. Ông ta nhận lỗi trước phụ huynh vì sai phạm của cấp dưới của mình và cam kết xử lý là việc cần thiết. Nhưng điều đáng chê trách là ông đã để mặc sự việc đáng xấu hổ xảy ra ngay trước mắt mình - để đồng nghiệp của mình quỳ gối trước đồng nghiệp khác và phụ huynh ở nơi mà ông có thẩm quyền xử lý. Phải chăng, đối với ông, nhân phẩm của đồng nghiệp, cấp dưới của ông ấy cũng không có giá trị?

Chỉ có những đứa trẻ là đáng thương vì thầy cô của chúng, bố mẹ của chúng đã xem nhân phẩm là thứ rẻ rúng nên muốn làm gì cũng được.

Ai có thể biết trước được, có những đứa trẻ phải quỳ gối hôm nay, phải chứng kiến cô giáo của nó cũng phải quỳ gối trước áp lực có thể sẽ là người chấp nhận nhục nhã để quỳ gối trước kẻ khác có thể chỉ vì bổng lộc hay miếng ăn, cũng có thể chúng cũng sẵn sàng ép người khác phải quỳ gối, hạ nhục người khác khi nó nắm được chút quyền lực. Cũng biết đâu đấy, sẽ có đứa bắt chính bố mẹ chúng chịu sự hạ nhục, phải quỳ gối khi không còn khả năng lao động.

Trong thâm tâm, tôi không mong muốn vòng đời luẩn quẩn ấy sẽ tiếp diễn. Nhưng tôi thực sự lo ngại: khi phẩm giá con người trong xã hội bị coi rẻ thì mọi sự điên rồ, bấn loạn của xã hội đều có thể xảy ra.

Chúng ta chỉ có thể giải quyết được vấn đề bằng một nền giáo dục mà ở đó lãnh đạo, giáo viên, học sinh-sinh viên biết coi trọng phẩm giá của chinh mình và của người khác. Không thể khác được!

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Khi phẩm giá con người bị rẻ rúng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO