Lòng trắc ẩn của doanh nhân

Diendandoanhnghiep.vn TẾT! Nghe cái từ đó thôi là thấy ấm lòng, là thấy hình ảnh gia đình, là thấy cảnh đoàn viên. Đúng, đó là cảm giác của đa số mọi người. Còn với doanh nhân, có cái gì đó vừa giống lại vừa khác đấy.

>> Giáo dục nhân cách trong gia đình doanh nhân

Đã từng là doanh nhân và nhiều năm được làm việc, gặp gỡ biết bao chủ doanh nghiệp, tôi đồng cảm với nỗi lòng của họ mỗi dịp Tết đến Xuân về. Họ cảm thấy thế nào vào mùa Tết ư?

Nỗi niềm

Ngổn ngang! Chừng nào chưa Tết, chừng đó chưa xong! Là nghiệp rồi. Cái sự cơm áo tiền nong nó khắc nghiệt lắm, nó giằng níu lắm. Năm nào dịp này chả nháo nhào chạy tết, lo tiền chi tết.

Tết là lúc phải trả tiền hàng. Tết là lúc trả lương thưởng, lương tháng thứ 13. Tết là lúc phải trả các khoản nợ, lãi ngân hàng…. Biết bao nhân viên, đối tác, đồng sự cùng lập nghiệp….sau họ là gia đình của họ, sẽ đón tết như thế nào? Những trăn trở không hề nhẹ.

Có năm suôn sẻ, tiền về nhiều, lãi cao, nhân viên háo hức nhận thưởng. Lòng người doanh nhân cũng hân hoan. Có năm khó khăn, hàng hoá tồn đọng, tiền kẹt nơi nào đó. Tết đến cập rập, tiền tiền tiền, trăm thứ tiền. Những lúc đó, có mấy ai hiểu cho vì sao họ lại cứ sôi sục về tiền đến vậy?

Đối với người thực sự đứng đầu một doanh nghiệp trên thương trường thì vấn đề không còn là tiền nữa rồi, mà là con người, là trách nhiệm, là trắc ẩn, là sứ mệnh phải thực hiện mỗi khi cái Tết cập kề.

Nhìn vào mặt trước hào nhoáng của đời doanh nhân, ăn mặc cao sang, lên xe xuống ngưạ, vào ra nhà hàng khách sạn đắt tiền, những bữa tiệc phù hoa….Nhưng mặt sau cái chạm cốc khí thế và nụ cười hào sảng kia là ngổn ngang niềm lo đuổi cho kịp Tết.

Rồi cũng xong, đời doanh nhân là như thế. Hôm nay “chúa chổm”, mai lại xông xênh. Cái hỗn độn nháo nhào rồi cũng được sắp xếp đâu vào đấy bằng những đổi thay của quy luật đất trời và bằng sự hết mình không bao giờ từ bỏ.

>> Khơi gợi tinh thần khởi nghiệp nội tại nhìn từ ba nữ doanh nhân Việt

Và những trăn trở

Cận Tết, đến lúc trở về nhà. Trở về với chính mình, với gia đình mình, thanh thản bên mâm cơm cùng người thân và ly rượu ngọt.

Nhà là nơi để về sau những vật lộn ở ngoài kia, nơi cảm nhận được yêu thương, nơi lấy lại được sự cân bằng trong tâm hồn. Bắt đầu từ gia đình gốc, nhân cách và tình cảm được hình thành và phát triển. Rồi sau đó là gia đình mới, nơi tiếp nối những giá trị cốt lõi đã định hình.

Với doanh nhân, lời hỏi thăm của cha mẹ luôn là những câu hỏi thấu tâm can nhất, cảm thấy được xoa dịu nhiều nhất. Sự động viên của bạn đời thường cảm thấy vững tin nhất. Yêu cầu trong sáng từ những đứa con cảm thấy nguồn động lực lớn nhất. Trở về nhà, bao căng thẳng, áp lực đều tan biến. Trở về nhà, chỉ còn lại cảm giác tự hào, bình an, được chấp nhận, được yêu thương, được bơm tràn sinh khí.

Từ gốc rễ đó, lòng trắc ẩn nảy nở và ngày càng giàu lên cùng với sự phát triển của doanh nghiệp. Lòng trắc ẩn đầy dần trong khoang tim người doanh nhân bởi những trải nghiệm, bởi sự thấy biết, bởi được đốn ngộ, bởi cảm xúc biết ơn trong suốt chặng thăng trầm của đời làm kinh doanh.

Lòng trắc ẩn đó được bày tỏ, được hiển lộ ở tất cả hoạt động kinh doanh, từ chất lượng tới cách đến tay người tiêu dùng của sản phẩm. Ở một số công ty, quỹ từ thiện được lập nên bởi một phần lợi nhuận và được đưa đến tận người cần mà không phải để quảng bá tên tuổi doanh nghiệp.

Tôi đã từng chứng kiến những doanh nhân vừa trao quà vừa rơi nước mắt. Thái độ quyết liệt khi chỉ huy hoàn thiện một công trình, một hạm mục nào đó cho người nghèo, cho một vùng quê nghèo. Có doanh nhân lái xe suốt đêm lao vào miền Trung sau cơn lũ cùng một xe tải nhu yếu phẩm. Hoặc rộng lớn hơn là những dự án phủ đồi trọc, nước sạch nông thôn, cầu qua sông suối vùng sâu…. Lòng trắc ẩn thúc đẩy doanh nhân nghĩ rộng và giải quyết những vấn đề xã hội lớn của cả một vùng đất nước. Đằng sau họ, cha mẹ già lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ hài lòng, lặng lẽ gật đầu mỉm cười bình yên.

Xin cảm ơn lớp doanh nhân giàu lòng trắc ẩn đã tạo ra biết bao điều tử tế cho cuộc đời này, cho nước Việt này, cho hành tinh này!

Cứ như thế, hết cái tết này đến cái tết khác, người doanh nhân chìm đắm trong công việc, trong đam mê, trong sự cống hiến cho xã hội. Ngày cận Tết là những giây phút hiếm hoi bên gia đình, người doanh nhân có thể khoác lên tâm hồn mình một sự thanh thản nhẹ bẫng như những bước chân thảnh thơi dưới tán cây đời trên phố quê chiều xuân thanh ấm.

Lắng nghe và thấu hiểu

Dưới góc nhìn của một doanh nhân lãnh đạo doanh nghiệp chúng ta đều biết từ lòng trắc ẩn để đến được sự thấu hiểu là quá trình gian nan mà trước hết chúng ta cần lắng nghe.Một thói quen xấu có tính tự nhiên trong chúng ta là chủ yếu nghe để đối đáp thậm chí là để phê phán, phản đối.

Là doanh nhân thành công chắc chắn trước tiên bạn phải là con người có nhiều lòng trắc ẩn rồi qua một quá trình để đi đến thấu hiểu – thu phục lòng người. Với quan điểm này chúng ta thấy doanh nhân là một sứ mệnh và bạn được xã hội, số phận, bản thân giao phó. Nếu bạn hiểu bạn là người thông minh hơn, tài ba hơn, giỏi giang hơn nhân viên và cổ đông của bạn thì có vẻ thiếu thuyết phục.

Doanh nhân là người có sứ mệnh lãnh đạo dẫn dắt một tập thể (có rất nhiều tài năng - chuyên môn giỏi), một tổ chức và có thể là một cộng đồng cùng nhau đến với ngôi nhà hạnh phúc – đó là tầm nhìn, sứ mạng và các giá trị của tổ chức.

Cầu chúc các bạn trở thành những doanh nhân thành đạt và hạnh phúc.

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Lòng trắc ẩn của doanh nhân tại chuyên mục Doanh nhân của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714183127 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714183127 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10