Chính trị - Xã hội

Mùa xuân theo sóng ra Đặc khu Cồn Cỏ, Lý Sơn

Minh Huệ - Hiền Bùi 12/02/2026 14:53

Giữa muôn trùng sóng vỗ của biển, khi những cánh mai vàng bắt đầu khoe sắc cũng là lúc nhịp sống trên các Đặc khu Cồn Cỏ, Lý Sơn trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Vượt qua những hải trình đầy nắng gió, hơi ấm từ đất liền đã kịp thời cập bến, mang theo cả mùa xuân nồng đượm, khẳng định sức mạnh của sự đoàn kết và tình yêu mãnh liệt dành cho những "mắt thần" gìn giữ chủ quyền Tổ quốc.

Mang hơi ấm đất liền vượt trùng khơi

Tại quân cảng Đà Nẵng, không khí những ngày giáp Tết trở nên hối hả khi cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân khẩn trương vận chuyển hàng nghìn món quà ý nghĩa lên tàu ra đảo. Đó không chỉ là sự bận rộn của những chuyến hàng dân dụng thông thường, mà là sự hối hả của những trái tim đang hướng về phía biển.

4(1).jpg
Theo những con tàu nghĩa tình mang Xuân ra biển đảo

Những chuyến tàu không chỉ chở nhu yếu phẩm, bánh chưng, mứt Tết hay sắc đào đỏ thắm, mà còn mang theo hơi ấm nồng đượm từ đất liền gửi đến quân và dân Đặc khu Cồn Cỏ, Lý Sơn. Đây là minh chứng cho tình đoàn kết gắn bó, giúp những người lính vững tay súng và nhân dân yên tâm bám biển. Giữa trùng khơi, mùa xuân về sớm hơn trong niềm tin và nghĩa tình sắt son của cả dân tộc.

Từng thùng quà, từng gói bánh chưng được các cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nâng niu, vận chuyển lên tàu như đang gói ghém cả tình thương của triệu triệu đồng bào từ đất liền gửi gắm cho nơi tiền tiêu.

Mùa xuân này, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội không chỉ dừng lại ở những con số mà hiện hữu sinh động qua từng món quà mang đậm hồn cốt quê hương. Từ những chiếc bánh chưng xanh mướt, hạt gạo nếp thơm nồng, đến những sản vật nức tiếng khắp ba miền như đào Nhật Tân thắm đỏ, quất cảnh Tứ Liên trĩu quả, hay hương vị mứt Tết Hà Nội thanh tao và chè khô Thái Nguyên đậm đà. Tất cả hội tụ, tạo nên một "bản đồ hương vị" của Tổ quốc ngay trên boong tàu giữa biển khơi đại ngàn.

Trung úy Ngô Đình Chính chia sẻ với niềm xúc động rằng, mỗi món quà gửi ra đảo không chỉ đơn thuần là nhu yếu phẩm, mà là lời nhắn nhủ thiêng liêng về sự đồng hành. Số tiền hơn 1,5 tỷ đồng cùng hàng trăm suất quà từ các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội chính là minh chứng cho sức mạnh của hậu phương.

Trao đổi với chúng tôi, Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân, cho biết: “Chuyến thăm, chúc Tết tại các Đặc khu Cồn Cỏ, Lý Sơn là minh chứng sinh động về mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa cấp ủy, chính quyền, LLVT và nhân dân các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp với bộ đội hải quân nói chung và quân, dân hai đặc khu nói riêng.

Chuyến đi là sự quan tâm sâu sắc, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân; là sự đồng hành trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương; là tấm lòng sẻ chia, nghĩa tình của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài Quân đội. Đó chính là sự nối dài của nghĩa tình đất liền với biển, đảo, đồng thời là lời khẳng định: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, biển, đảo không bao giờ đơn độc, bởi phía sau mỗi con sóng là ý chí của cả một dân tộc.

Những phần quà mang theo trong chuyến đi này không chỉ là vật chất mà là niềm tin, là hơi ấm của đất liền, là lời nhắn gửi: “Sau lưng người lính là Tổ quốc, trước mặt là biển trời quê hương”.

5.jpg
Mang mùa Xuân, mang Tết ấm áp ra đảo

Thắm thiết tình quân dân, khúc ca xuân giữa muôn trùng sóng biếc

Khi Tàu 628 rẽ sóng cập bến Cồn Cỏ - "vọng gác tiền tiêu" đẹp như viên ngọc bích giữa lòng biển - một không khí thiêng liêng bao trùm khắp đảo. Dưới cột cờ sừng sững, nghi lễ chào cờ đầu xuân như gắn kết thêm sợi dây liên kết giữa quá khứ hào hùng và hiện tại bình yên. Những nén tâm hương dâng lên Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ không chỉ để tưởng nhớ, mà còn là lời hứa của quân và dân đảo Cồn Cỏ về quyết tâm giữ vững chủ quyền, xây dựng Đặc khu ngày càng vững mạnh về kinh tế, ổn định về quốc phòng.

Hành trình tiếp nối đến Lý Sơn lại mang một sắc thái rộn ràng khác. Trên biển, tiếng bộ đàm không chỉ là những mệnh lệnh quân sự khô khan, mà bỗng chốc trở thành nhịp cầu âm nhạc trong chương trình "Xuân hải đảo - Ấm tình quân dân". Những lời ca tiếng hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu biển đảo vang lên giữa tiếng sóng vỗ, nối liền những con tàu đang làm nhiệm vụ tuần tra với đoàn công tác. Đó là những phút giây mà ranh giới giữa người chiến sĩ và người nghệ sĩ xóa nhòa, chỉ còn lại tình yêu quê hương cháy bỏng.

Tại Trạm Ra-đa 550, sắc xuân dường như đậm đà hơn bởi bàn tay khéo léo của các chiến sĩ và sự giúp sức nhiệt thành của những giáo viên địa phương như cô giáo Nguyễn Thị Cảnh. Phòng đón giao thừa được trang hoàng lộng lẫy với hoa mai, câu đối đỏ, tạo nên một không gian ấm cúng chẳng kém gì đất liền. Đại úy Nguyễn Hữu Hùng tự hào kể về những vườn rau xanh tốt, những đàn gà, đàn lợn do chính tay chiến sĩ tăng gia sản xuất để bảo đảm Tết đủ đầy.

3(2).jpg
Đoàn công tác gói bánh chưng cùng với cán bộ chiến sĩ trên đặc khu Cồn Cỏ.

Sự gắn kết bền chặt giữa "quân" và "dân" nơi đây chính là bức tường thành vững chắc nhất. Họ cùng gói bánh chưng, cùng tổ chức các trò chơi dân gian, cùng giao lưu văn nghệ... xóa tan đi khoảng cách của địa lý và sự khắc nghiệt của thời tiết. Tết ở đảo xa không chỉ có hương vị của mứt, của trà, mà còn có vị mặn mòi của biển và tình người nồng hậu.

Đứng trước biển trời quê hương, mỗi người lính, mỗi người dân đều hiểu rằng: Sự bình yên của Tổ quốc chính là mùa xuân đẹp nhất mà họ đang cùng nhau kiến tạo và gìn giữ. Như Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến đã khẳng định: "Biển, đảo không bao giờ đơn độc, bởi phía sau mỗi con sóng là ý chí của cả một dân tộc". Câu nói ấy như một lời thề sắt son, sưởi ấm lòng người lính hải quân trước những đợt gió rít ngoài khơi xa.

1(2).jpg
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân tặng quà cho quân và dân trên đảo

Giữa muôn trùng sóng vỗ, xuân trên đảo tiền tiêu không chỉ có hương vị của bánh chưng, mứt Tết mà còn đậm đà vị mặn mòi của tình quân dân cá nước. Mỗi nhành mai vàng bung nở giữa nắng gió Cồn Cỏ, Lý Sơn là một minh chứng cho sức sống mãnh liệt của chủ quyền Việt Nam trên biển.

Dẫu cách trở trùng khơi, nhưng với sự đồng hành của đất liền, những người lính đảo và người dân nơi đây vẫn luôn cảm thấy ấm lòng. Lời nhắn gửi "Sau lưng là Tổ quốc, trước mặt là biển trời quê hương" chính là động lực để quân và dân các đặc khu vững vàng tay súng, chắc tay chèo, giữ cho mùa xuân của dân tộc luôn bình yên và vẹn tròn giữa lòng đại dương bao la.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Mùa xuân theo sóng ra Đặc khu Cồn Cỏ, Lý Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO