Chỉ còn 2 ngày nữa là đến Đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), không khí ở TP HCM đang trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.
Để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách, TP HCM đã tổ chức hàng loạt các hoạt động trong khuôn khổ của đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, từ triển lãm ảnh lịch sử, triển lãm “Âm vang đại thắng mùa Xuân 1975”, các chương trình văn nghệ đặc biệt, trình diễn nghệ thuật ánh sáng đến các buổi giao lưu với các nhân chứng lịch sử…để nhằm mục đích khơi dậy niềm tự hào của người dân và du khách về chiến thắng lịch sử của dân tộc.
Hòa trong không khí tưng bừng đón chào ngày đại lễ của dân tộc, những ngày này, mặc cho thời tiết nắng nóng, người dân ở khắp mọi nơi vẫn nô nức đổ về thành phố mang tên Bác kính yêu để vui chơi, tận hưởng không khí lễ hội “50 năm mới có một lần”.
Tại khu vực trung tâm Thành phố, người dân háo hức hòa trong không khí rộn ràng và rực rỡ cùng cờ đỏ sao vàng, để ghi lại những khoảnh khắc đẹp cùng với bạn bè, người thân trong khoảng thời gian lịch sử của đất nước.
Phương Nga cùng nhóm bạn của mình từ quận 6 chạy xe máy lên bến Bạch Đằng chỉ để chụp những bức ảnh bên những khẩu đại bác phục vụ cho đại lễ 30/4. Cô cho biết, xem trên mạng thấy mọi người chụp hình cùng những khẩu đại bác đẹp lung linh, nên cô rất háo hức và rủ các bạn đi chụp chung kẻo bỏ lỡ mất cơ hội “50 năm mới có một lần” này.
Nêu lý do chọn thời gian lúc trưa nắng thay vì buổi chiều mát mẻ, Phương Nga cho biết, cô nghe theo kinh nghiệm của những người quen đã từng đi chụp ảnh ở đây vào mấy ngày trước là nên chọn lúc buổi trưa tuy có nắng một chút, nhưng ít người hơn nên có thể thoải mái chụp được những bức ảnh đẹp. Còn nếu đi vào lúc buổi chiều mát thì rất đông người, nên khó chọn được những góc chụp đẹp.
“Em muốn lưu lại những bức ảnh đẹp trong dịp TP HCM kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, nhất là với những khẩu đại bác có một không hai này. Thế hệ trẻ chúng em được sống trong thời đại hòa bình, độc lập, chúng em rất tự hào và biết ơn các bác, các chú, những thế hệ đi trước đã hy sinh sương máu của mình để đất nước được thống nhất, cho chúng em có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay. Em sẽ khoe ngay những tấm hình đặc biệt này lên facebook với bạn bè và người thân”, Phương Nga chia sẻ.