Đêm 30 Tết, khi mà mọi người được quây quần bên gia đình cùng đón giao thừa, thì giữa biển đảo ngoài khơi xa, những người lính vẫn đang canh giữ chủ quyền biển đảo của tổ quốc.
Chỉ còn ít giờ nữa là đất trời bước sang một mùa xuân mới. Trên khắp các ngả đường, ai ai cũng hối hả, gấp rút, mong hoàn thành công việc cuối năm để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình, thì ở nơi xa những hành trình giữa biển, đảo vẫn làm nhiệm vụ canh giữ bình yên biển đảo của Tổ quốc. Những người lính biển đón Tết trên đảo, giữa mênh mông đại dương trong tình thân đồng đội và hơi ấm đất liền.
Thượng tá Nguyễn Văn Khương – Chính trị viên đảo Song Tử Tây: Tôi công tác ngoài đảo đã được 3 năm. “Tôi rất vinh dự và tự hào khi được đón Tết ở nơi đảo xa, vùng đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Với tôi, cảm xúc khi được đón Tết ngoài đảo, có cả tình quân lẫn dân niềm vui được nhân lên gấp bội. Tết ở đảo mang nét đẹp văn hoá cộng đồng, mang nét đẹp của Bộ đội cụ Hồ là “Từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu””.
Để tạo được niềm vui đó, những người lính đã phối kết hợp tốt giữa đảo với UBND xã trong việc thực hiện đơn vị kết nghĩa, cùng nhau xây dựng kế hoạch, cùng nhau tổ chức các hoạt động vui chơi, hoạt động dân gian như kéo co, nhảy bao bố, đánh bóng chuyền, bóng đá… Quá trình tổ chức cũng thực hiện tốt nội dung cổ vũ, khích lệ, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân cùng tham gia. Vì vậy, các trò chơi dân gian đều nhận được sự tham gia đầy phấn khởi, vui vẻ và an toàn, mang đậm nét văn hoá cổ truyền của dân tộc trong ngày Tết.
Theo Thượng tá Khương: Là những người lính đóng quân ngoài biển đảo xa xôi, tôi luôn chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, hải đảo của Tổ quốc để nhân dân trong đất liền được đón một cái Tết thật vui vẻ, đầm ấm và có một niềm vui trọn vẹn.
Trung tá Nguyễn Văn Duy – Chính trị viên phó đảo Sơn Ca: "Đây là năm đầu tiên tôi được đón Tết cùng với các cán bộ, chiến sỹ trên đảo Sơn Ca nên khá là hội hộp, cảm giác khác lạ hơn so với những năm trước. Với tôi và nhiều chiến sỹ, những người đang làm nhiệm vụ tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, mỗi chuyến tàu Tết đều mang lại sự háo hức, mong chờ.
Tôi và các chiến sỹ rất mong nhận được tình cảm từ đất liền gửi đến các cán bộ, chiến sỹ ngoài đảo. Ở Sơn Ca, đơn vị cũng đã chuẩn bị các hoạt động để đón Tết. Các hoạt động của các cán bộ, chiến sỹ để vui Tết, đón Xuân như: tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao, các trò chơi dân gian…
Việc tổ chức các hoạt động này giúp cán bộ, chiến sỹ có không khí Tết như ở đất liền, qua đó, vơi đi nỗi nhớ nhà. Đảo cũng đã xây dựng kế hoạch chi tiết về các hoạt động và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, chúng tôi làm tốt công tác chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sỹ vừa yên tâm đón Tết và vừa thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, đối với công tác sẵn sàng chiến đấu, những người lính luôn phải duy trì thực hiện nghiêm trong những ngày Tết".
"Theo Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến - Chính ủy Vùng 3 Hải quân: Vào dịp Tết, với người lính chúng tôi phải thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức lực lượng canh trực 24/24h, bao gồm cả lực lượng tàu, lực lượng sẵn sàng xuất phát nhanh và lực lượng trực trên các vùng biển, các đảo. Để bảo đảm cho lực lượng này chúng tôi tổ chức đón Tết sớm cho các lực lượng trước khi đi làm nhiệm vụ trên biển".
Theo Chuẩn đô đốc Tiến, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị của những người lính. Trong dịp Tết Nguyên đán, Vùng 3 đã tổ chức lực lượng canh trực, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ không làm nhiệm vụ thì được nghỉ tết, lực lượng ở lại trực phải sẵn sàng chiến đấu 24/24h, lực lượng tại bờ, tàu xuất phát nhanh tại bến và các lực lượng làm nhiệm vụ quan sát, trực trọng điểm trên các vùng biển đều tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn vùng biển và khu vực do Vùng quản lý để mọi người dân được đón Tết an lành, hạnh phúc.
Chuẩn Đô đốc cho biết, việc bảo đảm an toàn an ninh trên các vùng đảo được thực hiện theo đúng quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là công tác đối ngoại. Khi xảy ra các bất trắc trên biển, nhất là các tàu cá, phương tiện nổi của các nước xâm phạm chủ quyền của ta, bằng các biện pháp ngoại giao, bằng các biện pháp trên thực địa cùng với lực lượng khác kết hợp tuyên truyền, xua đuổi, ngăn chặn các tàu cá, không để hình thành các khu vực mà nước ngoài tổ chức đánh cá tạo thành vùng đánh truyền thống, hoặc xâm phạm vào lãnh hải và vùng biển Việt Nam.
Vào thời khắc người người đón Xuân ở đất liền, những chiến sĩ Hải quân vẫn ngày đêm thực thi nhiệm vụ trên biển. Họ tạm gác lại niềm vui, hạnh phúc riêng tư để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, để mọi người, mọi nhà bình an đón xuân, vui Tết. Với các anh, đảo là nhà biển cả là quê hương, đón xuân nơi đâu cũng là ở quê nhà.