Chính trị - Xã hội
Mùa Xuân trên những cánh sóng: Gác niềm riêng vì biển đảo quê hương
Việc duy trì lực lượng trực Tết trên biển không chỉ bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, mà còn góp phần giữ vững môi trường ổn định, an toàn, bảo vệ không gian phát triển kinh tế biển.

Khi đất liền rộn ràng đón Tết cổ truyền, những con tàu Hải quân vẫn lặng lẽ rẽ sóng, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Vững vàng nơi đầu sóng
Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, các cán bộ, chiến sĩ Hải quân lại tạm xa hơi ấm đất liền, xa những người thân yêu, mang theo sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ bình yên của Tổ quốc từ hướng biển, để mùa Xuân trọn vẹn, an lành đến với mọi nhà.
Đặc biệt, với những chuyến tàu trực xuyên Tết, việc chuẩn bị đón Xuân trên biển càng được quan tâm. Cành mai vàng, giỏ quà Tết, lá dong, vật dụng trang trí phòng đón Xuân, những tờ báo Xuân, thư chúc Tết của cấp ủy, chỉ huy các cấp… trở thành những hành trang không thể thiếu, góp phần mang không khí Tết đất liền đến giữa trùng khơi.
Đại úy Lê Thế Quyền - Chính trị viên Tàu 626, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân chia sẻ: “Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền dài ngày trên biển với chúng tôi đã là điều quen thuộc, trực Tết cũng không phải chuyện mới. Tuy nhiên, mỗi chuyến ra khơi dịp Tết đều mang theo những cảm xúc rất riêng. Dù trong hoàn cảnh nào, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo luôn được đặt lên trên hết. Cấp ủy, chỉ huy tàu và cán bộ, chiến sĩ đã xác định rõ tinh thần, chuẩn bị đầy đủ mọi mặt để đón Tết giữa biển khơi”.
Với cán bộ, chiến sĩ trên tàu, mỗi chuyến đi biển đều mang theo nhiều cung bậc cảm xúc. Những ngày cuối năm, khi Tết cổ truyền cận kề, nỗi nhớ gia đình, quê hương càng trở nên da diết. Song, trước nhiệm vụ thiêng liêng của người lính biển, các anh sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không dao động trước khó khăn, thử thách.
Nhiều cán bộ, chiến sĩ còn xung phong thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết, gác lại niềm riêng, biến nỗi nhớ nhà thành động lực, niềm tự hào được cống hiến tuổi trẻ, thanh xuân cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
.jpg)
Trực Tết trên biển không chỉ là nỗi nhớ nhà, mà còn là thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên. Mùa sóng gió cuối năm, con tàu thường xuyên chòng chành giữa những lớp sóng bạc đầu, đặc biệt khi giông lên, tàu chao đảo mạnh, mọi sinh hoạt trở nên khó khăn hơn. Nhưng bằng ý chí, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ đã vượt lên chính mình, quên đi những cơn say sóng, sát cánh bên nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
Trên mỗi con tàu, cán bộ, chiến sĩ đến từ nhiều miền quê, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có người đã gắn bó với biển nhiều năm, cũng có người lần đầu đón Tết giữa trùng khơi. Dù khác nhau về tuổi đời, tuổi quân, nhưng họ cùng chung màu áo, chung nhiệm vụ và lý tưởng. Mỗi vị trí công tác là một mắt xích không thể thiếu, tất cả cùng đoàn kết, sẻ chia, biến con tàu thành một mái nhà chung, nơi đồng đội gắn bó với nhau như anh em ruột thịt.
Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Khởi - Máy trưởng Tàu Trường Sa 02 bộc bạch: “Những lúc sóng to, việc đi lại, sinh hoạt trên tàu rất khó khăn, chứ chưa nói đến nấu ăn, đi ca hay làm việc ngoài boong. Để bảo đảm an toàn, mọi hoạt động đều phải có ít nhất hai người. Chúng tôi luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công việc. Trên tàu, cán bộ, chiến sĩ hiểu nhau, có khi còn hơn cả người thân trong gia đình”.
Góp phần bảo vệ không gian phát triển kinh tế biển
Khu vực biển thềm lục địa phía Nam của nước ta có diện tích khoảng 80.000km2. Đây là khu vực có vị trí đặc biệt quan trọng cả về quốc phòng - an ninh - kinh tế, án ngữ trên tuyến đường hàng hải quốc tế đông đúc bậc nhất thế giới qua Biển Đông.
Cùng với các tàu làm nhiệm vụ, 15 Nhà giàn DK1 – những cột mốc chủ quyền tiền tiêu trên thềm lục địa phía Nam – tiếp tục phát huy vai trò trong thế trận quốc phòng toàn dân trên biển. Việc duy trì lực lượng thường trực tại các nhà giàn không chỉ khẳng định chủ quyền quốc gia, mà còn góp phần bảo vệ không gian phát triển kinh tế biển, tạo điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển.
.jpg)
Với Trung sĩ Nguyễn Trọng Đức - Chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 – Chiến sĩ trẻ lần đầu tiên đón Tết xa gia đình chia sẻ: “Tôi rất tự hào khi được công tác nơi tuyến đầu của Tổ quốc và háo hức trải nghiệm đón Tết giữa biển khơi. Dù nhớ gia đình, nhớ không khí Tết đất liền, nhưng ở đây tôi luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương của các chú, các anh trên nhà giàn, giúp tôi vượt qua mọi khó khăn.”
Chia sẻ, động viên cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió, hằng năm, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đều tổ chức các chuyến tàu mang theo tình cảm của Đảng, Nhà nước, quân dân cả nước đến với các nhà giàn DK1 và các tàu trực trên biển. Những món quà nghĩa tình ấy góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ đón Tết đủ đầy hơn, thêm vững tâm, quyết chí, vượt qua mọi gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Biển của những ngày giáp Tết “không hiền” nhưng cũng “không dữ dội”. Sau những ngày “vượt sóng”, nhiều đêm sóng đánh dồn dập, gió rít dài không dứt khiến con tàu chòng chành, nhưng bằng ý chí, quyết tâm, đoàn công tác vẫn kiền trì vượt sóng gió, hoàn thành việc đưa toàn bộ các hàng hoá, quà tặng mà hậu phương gửi tới các cán bộ chiến sĩ, người dân trên nhà giàn DK1 và các tàu trực trên biển theo đúng kế hoạch.
Đại tá Lê Hồng Quang - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, mỗi tấc biển, sải sóng nơi đoàn đến thăm đều thấm đẫm mồ hôi, công sức và cả máu xương của bao thế hệ cha anh. Các nhà giàn DK1 không chỉ là pháo đài vững chắc trên biển mà còn là biểu tượng của ý chí, lòng yêu nước và sức mạnh đoàn kết của dân tộc. Mỗi chuyến công tác là sợi dây bền chặt kết nối nghĩa tình giữa hậu phương với tiền tuyến, giữa đất liền với biển đảo xa xôi. Mỗi món quà, mỗi lời thăm hỏi sẽ tiếp thêm sức mạnh, sưởi ấm trái tim những người lính đảo trong những ngày Tết xa đất liền.
Mùa Xuân rồi sẽ tiếp nối theo những hải trình không ngơi nghỉ. Những con tàu Hải quân vẫn tiếp tục rẽ sóng, bám biển, cùng các Nhà giàn DK1 và các lực lượng trên biển tạo thành thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ hướng biển. Trong nhịp chảy bền bỉ ấy, mùa Xuân của người lính Hải quân không chỉ là khoảnh khắc của thời gian, mà là mùa Xuân của niềm tin, ý chí và quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Thiếu tá Lê Văn Sỹ - Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/9, Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân xúc động chia sẻ: “Đoàn công tác đã mang theo hơi ấm, mùa xuân ra nhà giàn, tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.