Chính trị - Xã hội

Chính trị - Xã hội

Hành trình về nguồn: Thắp sáng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

Bài và ảnh: Minh Huệ - Hải Ngân 27/07/2026 05:00

Mỗi độ tháng Bảy về, dòng người từ khắp mọi miền đất nước lại thành kính hướng về các "địa chỉ đỏ" để dâng hương, tri ân những người anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

2(1).jpg
Đoàn công tác phường Hồng Bàng cùng Hội Doanh nghiệp phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Thực hiện đạo lý cao đẹp ấy, vừa qua, Đoàn công tác phường Hồng Bàng phối hợp cùng Hội Doanh nghiệp phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng đã tổ chức hành trình về nguồn đầy ý nghĩa.

Trực tiếp đồng hành và ghi nhận từng khoảnh khắc trên dải đất miền Trung nắng gió, những nhà báo chúng tôi không chỉ làm nhiệm vụ phản ánh một hoạt động tri ân, mà còn được lắng nghe những câu chuyện của lịch sử, cảm nhận sâu sắc sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Chuyến đi góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị của hòa bình hôm nay.

Hành trình thiêng liêng qua các “tọa độ lửa” miền Trung

Giữa tháng Bảy, cái nắng gay gắt của dải đất miền Trung dường như càng làm đậm thêm bầu không khí trang nghiêm, thiêng liêng nơi mảnh đất chiến trường xưa. Nhưng vượt lên sức nóng của thời tiết, những con đường dẫn về các nghĩa trang liệt sĩ vẫn đông kín người. Họ là thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và đông đảo nhân dân đến dâng hoa, thắp nén hương tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Mỗi nén tâm hương dâng lên không chỉ để tri ân, mà còn nhắc nhớ thế hệ hôm nay rằng hòa bình được đánh đổi bằng vô vàn máu xương của lớp lớp cha anh.

Dõi theo từng dòng người lặng lẽ tiến vào nghĩa trang, tay ôm những cành hoa tươi, mắt rớm lệ, những người làm báo chúng tôi lặng đi vì xúc động, cảm nhận rõ rệt sức sống bất diệt của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" trong lòng dân tộc.

1(1).jpg
Lãnh đạo phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng thắp hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Điểm dừng chân đầu tiên là Nghĩa trang liệt sĩ Cầu Nhe. Trong không gian trang nghiêm trước những hàng mộ trắng thẳng tắp, nén hương thơm thay lời tri ân gửi đến những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Mỗi tấm bia nơi đây là một câu chuyện, một cuộc đời hy sinh thầm lặng, nhắc nhở mỗi người trong đoàn công tác phải biết sống và cống hiến xứng đáng với những đánh đổi to lớn ấy.

Rời Nghĩa trang liệt sĩ Cầu Nhe, hành trình tiếp tục dừng chân tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - "tọa độ lửa" huyền thoại trên tuyến đường chiến lược Trường Sơn. Giữa không gian tĩnh lặng, từng đoàn người nghiêng mình trước nơi an nghỉ của 10 nữ thanh niên xung phong anh dũng hy sinh khi mới ở độ tuổi mười tám, đôi mươi. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Đồng Lộc hôm nay đã phủ màu xanh bình yên của cây lá và cuộc sống mới. Nhưng đứng trước những phần mộ trắng, nghe lại câu chuyện hy sinh oai hùng mà thầm lặng của các chị, ai nấy đều dâng trào niềm xúc động sâu sắc. Đồng Lộc không chỉ là địa danh lịch sử, mà còn là biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước và tinh thần quả cảm của tuổi trẻ Việt Nam.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - nơi yên nghỉ của gần 11.000 Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên mặt trận Đường 9 và đất bạn Lào, không khí trang nghiêm bao trùm khắp khuôn viên. Những nén hương thơm, cành hoa tươi được kính cẩn dâng lên bằng tất cả lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhìn những hàng mộ kéo dài tít tắp đến tận chân trời, người làm báo không khỏi trăn trở trước những mất mát quá đỗi to lớn của dân tộc, để rồi cẩn trọng ghi lại từng hình ảnh, từng khoảnh khắc như một cách lưu giữ ký ức vô giá cho thế hệ mai sau.

3(1).jpg
Lãnh đạo phường Hồng Bàng và Hội Doanh nghiệp phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn

Đến Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi an nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ từng chiến đấu trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, dòng người vẫn nối dài không đứt đoạn. Giữa hàng thông reo trong gió, không gian lặng đi đến nghẹn lòng. Tiếng chuông ngân vang hòa cùng làn khói hương bảng lảng tạo nên sự linh thiêng, nhắc nhở mỗi người về cái giá của hòa bình. Mỗi bước chân trên lối đi giữa các phần mộ như khiến người cầm bút thêm thấm thía về sự hy sinh to lớn của biết bao người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Điểm dừng chân để lại nhiều xúc cảm trong hành trình có lẽ là Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị - nơi ghi dấu 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng trong mùa hè đỏ lửa năm 1972. Đài tưởng niệm sừng sững, uy nghi như chứng nhân lịch sử. Qua lời thuyết minh truyền cảm của hướng dẫn viên, từng trận chiến khốc liệt dần hiện lên khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Từ ngày 28/6 đến 16/9/1972, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, dâng trọn tuổi xuân để giữ từng tấc đất quê hương.

Chỉ khi thực sự đặt chân lên mảnh đất này, người ta mới thật sự hiểu vì sao Thành cổ Quảng Trị lại được người dân thành kính gọi là "bàn thờ Tổ quốc". Không có những hàng bia mộ riêng biệt, nơi đây là một nghĩa trang đặc biệt chỉ có tấm bia tưởng niệm chung - nơi máu xương bao người con ưu tú đã hòa vào từng viên gạch, tấc đất, nhành cây.

Dòng sông Thạch Hãn vẫn lặng lẽ chảy như khúc tráng ca bất tử. Đứng bên bờ sông Thạch Hãn khi chiều buông, nhìn theo những chiếc đèn hoa đăng lặng lẽ trôi trên mặt nước, người phóng viên càng thấm thía rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước.

Đọng lại lòng biết ơn và trách nhiệm tiếp nối truyền thống

Chia sẻ sau chuyến đi, ông Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng cho biết: “Hành trình dâng hương tại các "địa chỉ đỏ" không chỉ là hoạt động tri ân nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên ôn lại truyền thống hào hùng. Qua đó, thêm trân trọng giá trị hòa bình, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chung sức xây dựng phường Hồng Bàng ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Bên cạnh hành trình về nguồn, phường Hồng Bàng cũng tổ chức các chuỗi hoạt động khác trong tháng tri ân nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Đó là, tổ chức triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn; tổ chức Lễ cầu siêu, tưởng niệm các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng liệt sĩ; tổ chức trao tặng quà thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn phường”.

4.jpg
Các thành viên trong đoàn thắp hương tại khu mộ liệt sĩ Hải Phòng ở Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Chuyến đi khép lại nhưng những cảm xúc lắng đọng vẫn tiếp tục lan tỏa trong tâm trí của từng thành viên trong đoàn, đặc biệt là các doanh nhân – những người đang ngày đêm đóng góp cho sự phát triển kinh tế của địa phương.

Xúc động sau hành trình dâng hương tại các "địa chỉ đỏ", bà Nguyễn Bích Hòa - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Hồng Bàng, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Minh Khai trải lòng: “Đứng trước những hàng bia mộ thẳng tắp trải dài ngút ngàn, lặng nghe từng câu chuyện hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ, tôi mới cảm nhận hết sự khốc liệt của chiến tranh và giá trị vô giá của hai chữ “bình yên” mà chúng ta đang hưởng thụ hôm nay. Máu xương của hàng vạn người con ưu tú đã hòa vào từng tấc đất, nhành cây, từng dòng sông quê hương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc. Mỗi nén tâm hương dâng lên hôm nay không chỉ là lòng biết ơn sâu sắc gửi tới thế hệ cha anh, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim đối với mỗi doanh nhân".

Cùng chung cảm xúc trào dâng, ông Nguyễn Minh Trí - Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Hồng Bàng chia sẻ: “Dâng nén hương tại đây, tôi cảm nhận sâu sắc rằng mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu xương của bao thế hệ. Sự bình yên hôm nay chính là thành quả được đánh đổi bằng những mất mát không gì bù đắp được”.

_mg_4939.jpg
Mỗi nén tâm hương được thắp lên là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Tháng Bảy rồi sẽ qua, nhưng dư âm của hành trình về nguồn vẫn còn đọng mãi trong tâm khảm mỗi người. Những nén hương thành kính, những ngọn hoa đăng lung linh thả xuống dòng Thạch Hãn và những bước chân lặng lẽ trở về các "địa chỉ đỏ" không chỉ là sự tri ân sâu sắc gửi tới các Anh hùng liệt sĩ, mà còn nhắc nhớ mỗi người hôm nay về giá trị vô giá của hòa bình, độc lập.

Chúng ta mãi mãi không quên những người con ưu tú đã ngã xuống, dâng hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân rực rỡ nhất cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Sự hy sinh cao cả ấy là tượng đài bất tử trong lòng dân tộc, sẽ mãi mãi được các thế hệ hôm nay và mai sau ghi khắc, biết ơn bằng tất cả niềm tự hào, sự trân trọng nhất.

Gìn giữ ký ức lịch sử, tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", biến lòng biết ơn thành hành động, sống và cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh chính là cách thiết thực nhất để viết tiếp những trang sử vẻ vang, dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Minh Huệ - Hải Ngân