Những ngày cuối tháng Tư, TP HCM như được khoác lên mình chiếc “áo mới”, khi trên khắp các phố, phường đều được tô điểm thêm một màu đỏ rực của cờ đỏ sao vàng.
“TP HCM những ngày tháng Tư rực lửa”, câu nói ấy thật đúng với bối cảnh của TP HCM trong những ngày cuối tháng Tư lịch sử này cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bởi tháng Tư là tháng cao điểm mùa khô ở TP HCM, mùa này ngoài đường phố có những ngày trời nắng như “đổ lửa”, nhiệt độ có lúc lên đến hơn 40 độ C, và tháng Tư cũng là tháng có ngày lễ lớn của cả dân tộc, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.
Năm 2025, TP HCM kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày mà “50 năm mới có một lần”, nên người dân Thành phố không ai bảo ai, nhà nhà đều treo cờ Tổ quốc, từ các con phố lớn, đến các con hẻm nhỏ nằm sâu trong khu dân cư; từ những tòa cao ốc văn phòng sang trọng, những tòa nhà chung cư bình dân, đến các quán xá, nhà hàng… đâu đâu cũng đỏ rực một màu cờ Tổ quốc và cờ Đảng. Trong lòng người dân Thành phố ai nấy cũng đều hân hoan, háo hức và tự hào hướng về ngày lễ lớn của dân tộc.