Vùng biển Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma, 37 năm về trước, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã dũng cảm chiến đấu, quyết bảo vệ biển, đảo Tổ quốc.
Trọn lời thề giữ biển
Tôi may mắn từng được đặt chân đến Trường Sa. Đứng giữa biển trời Tổ quốc, giữa ngút ngàn sóng gió, trong tôi là những cảm xúc không thể diễn tả hết bằng lời. Để rồi khi đặt chân đến vùng biển Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa, được dự lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa, một cảm giác trào dâng bóp nghẹt tim mình.
“Có nơi nào như Đất nước chúng ta
Viết bằng máu cả ngàn chương sử đỏ
Khi giặc đến vạn người con quyết tử
Cho một lần Tổ quốc được sinh ra”
Những lời thơ của tác giả Nguyễn Văn Chiến trong bài thơ ông viết để tưởng nhớ các chiến sĩ hải quân đã hy sinh ở đảo đá Gạc Ma năm 1988 cứ văng vẳng trong đầu tôi, gợi lên hình ảnh về lòng dũng cảm của những người chiến sĩ trên đảo Gạc Ma khi đã ngoan cường chiến đấu, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc 37 năm về trước.
Tuổi 20 của những chiến sĩ Gạc Ma đã viết nên câu chuyện huyền thoại bất tử giữa biển trời mùa Xuân, về một Gạc Ma không thể nào quên và trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, tô thắm cho ngọn cờ Tổ quốc.
Ngày 14/3/1988, tàu nước ngoài đã bất ngờ tấn công cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên cụm đảo chìm Cô Lin – Len Đao - Gạc Ma. Chúng ngang nhiên dùng vũ khí tấn công quân sự, bắn chìm, bắn cháy 3 tàu vận tải của ta.
Cuộc chiến không cân sức đã diễn ra vô cùng ác liệt. Ở nơi đầu sóng, ngọn gió, phương tiện vũ khí hạn chế, nhưng với tình yêu đất nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng trên 3 con tàu HQ 604, HQ 605 và HQ 505 và lực lượng bảo vệ đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao đã nêu cao ý chí kiên cường, tinh thần dũng cảm, quyết tâm đến cùng để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Các cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã không hề run sợ, quyết không lùi bước, dũng cảm, ngoan cường, sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Trước sự tấn công dã man của kẻ thù, Anh hùng liệt sĩ, Thiếu uý Trần Văn Phương – Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma vẫn bình tĩnh chỉ huy bộ đội bảo vệ đảo, giữ vững lá cờ Tổ quốc.
“Không được lùi bước. Phải để cho máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng” - câu nói của Anh hùng liệt sĩ, Thiếu úy Trần Văn Phương lúc ấy không chỉ thể hiện khí phách anh hùng, mà còn là tư thế của người làm chủ thực sự biển, đảo dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Tại đảo Gạc Ma, các cán bộ chiến sĩ đã nắm chặt tay nhau tạo thành “vòng tròn bất tử” bảo vệ lá cờ Tổ quốc, lấy thân mình quyết tâm giữ đảo. Và trong trận chiến Gạc Ma ấy, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh. Sự hy sinh của các anh đã thấm đẫm, hoà quyện với từng tấc đảo, từng sải biển thiêng liêng của Tổ quốc, tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang của dân tộc, làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, làm rạng rỡ trang sử truyền thống của Quân đội và Hải quân nhân dân Việt Nam Anh hùng.
Những bài học còn ở lại
Gạc Ma là biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước và khí phách Việt Nam. 64 người lính bảo vệ đảo Gạc Ma đã gác lại bao ước mơ hoài bão và dâng hiến tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ những cột mốc tiền tiêu. Mỗi tấc biển, tấc trời hôm nay là minh chứng cho ý chí kiên cường không bao giờ khuất phục đó.
Đảo là nhà, biển cả là quê hương. Những ngày tháng Ba này, Gạc Ma - một cái tên luôn nhắc nhở các thế hệ người Việt Nam hôm nay khắc ghi công lao của những người đã hoá thân thành cột mốc sống bảo vệ chủ quyển biển, đảo Tổ quốc.
Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: “Khi được đến với đảo Trường Sa, đặc biệt là được dự lễ tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma, tôi rất xúc động. Tôi được biết thêm, cảm nhận thêm đối với những người chiến sĩ đã và đang chiến đấu bảo vệ giữ gìn vùng biển, đảo của Tổ quốc”.
Còn bà Hoàng Thị Hồng Phấn – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: “Năm 2024, tôi may mắn được vượt sóng, vượt gió đến với Trường Sa. Trong chuyến hải trình, tôi đã được dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống nơi biển khơi để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trên vùng biển Cô Lin – Len Đao - Gạc Ma, được thả những bông hoa và những con hạc giấy để tưởng nhớ 64 liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong sự kiện ngày 14/3/1988 tại khu Đảo Gạc Ma. Các anh lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc khi tuổi đời còn rất trẻ "Tuổi 20 chưa từng hò hẹn, đêm nằm mơ còn gọi mẹ ơi...". Và giờ đây, các anh nằm lại giữa đại dương mênh mông, biển dang rộng vòng tay ôm các anh vào lòng và hát ru các anh bằng những bài mẹ hát ru các anh thời thơ ấu. Máu của các anh đã làm cho lá cờ của Tổ quốc Việt Nam thêm chói lọi. Hình bóng các anh mang dáng hình của đất nước. Sự hy sinh anh dũng của các anh đã làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, Tổ quốc Việt Nam ta thêm rạng rỡ. Tôi càng thêm trân trọng, biết ơn về sự hy sinh của những chiến sĩ đã, đang chiến đấu, bảo vệ, giữ gìn vùng biển, đảo của Tổ quốc”.
37 năm đi qua, sóng biển có thể xóa nhòa mọi dấu vết nhưng không thể xóa được ký ức bi tráng của người dân Việt Nam về những con người quả cảm mà sự hy sinh của họ được dựng thành những tượng đài bất tử về tình yêu Tổ quốc.