Đất đai và “bạch tuộc” tham nhũng (Bài 1): Đất công thành “đất ông”!

Diendandoanhnghiep.vn Những liên minh “ma quỷ” đã và đang vươn vòi bạch tuộc làm khuynh đảo kỷ cương, phép nước, hàng loạt những sai phạm động trời bị lật tẩy, không ít cán bộ các cấp phải “đứt gánh giữa đường” vì đất…

>>Để quan tham “ăn” đất đến bao giờ?

Liên quan tới những sai phạm trong công tác quản lý đất đai những năm qua, sau Đà Nẵng, TP HCM, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Dương,.. đến Đồng Nai với hàng loạt lãnh đạo đương nhiệm lẫn về hưu phải đứng trước vành móng ngựa cho thấy một thực tế, quỹ đất vàng vẫn đang bị thâu tóm bằng nhiều cách thức, nhiều chiêu trò khác nhau. Đất công trước nay vẫn là miếng mồi cho “bạch tuộc” vươn vòi ôm trọn. Và như thế, đất công nghiễm nhiên thành “đất ông”, “vỗ béo” cho một vài cá nhân, một nhóm lợi ích phát triển.

Có thể nói, đất đai trước nay luôn nằm trong “vòng ngắm” của đủ kiểu làm ăn chộp giật. Chạy dự án, vẽ ra dự án, biến báo đủ trò nên nhiều cán bộ quyền uy ngã sõng soài vì đất. Chưa bao giờ nhiều cán bộ các cấp bị kỷ luật như vừa qua. Tất cả cũng đều dính đến đất đai công sản. Đất là “màu” là “mỡ” đầy sức hút như “ma lực”, nên hàng chục, hàng trăm cán bộ từ nhỏ đến lớn phải tra tay vào còng số 8.

Quá giật mình khi cả lô lốc những cán bộ quyền uy của thành phố Đà Nẵng đều vào cùng một tròng dưới bàn tay của Vũ “nhôm”. Rồi những tai tiếng ở khu đô thị Thủ Thiêm, những bán nhà công sản ở các quận TP.HCM cũng đều từ “mật mỡ” của những phê duyệt ký tá về đất đai mà nên cơ sự. Những chuyện đổi đất lấy hạ tầng không qua đấu thầu, đấu giá mà tự đặt giá với nhau qua những cuộc “đi đêm”, chính là “hang ổ” của tham nhũng tiêu cực. Mất cán bộ, mất cả lòng tin với dân cũng từ đây!

hihhi

 Khu đất  số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM) khiến  loạt cựu lãnh đạo cấp cao Bộ Công Thương vướng lao lý. Ảnh: K.N

Còn nhớ tháng 7/2020, Bộ Công an khởi tố hàng loạt cựu lãnh đạo cấp cao Bộ Công Thương gồm: cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng; cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và ông Phan Chí Dũng, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ liên quan sai phạm tại dự án ở khu đất có diện tích khoảng 6.000 m2 số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM). Cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa bỏ trốn, buộc Bộ Công an phát lệnh truy nã.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6.000 m2 đất 4 mặt tiền tại địa chỉ số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng là “đất vàng” công sản được UBND TP.HCM giao Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công thương) làm chủ đầu tư thực hiện Dự án Tổ hợp căn hộ, thương mại, văn phòng với vốn đầu tư hơn 2.423 tỷ đồng.

Dù biết khu đất đã được giao Sabeco quản lý, sử dụng, đầu tư, xây dựng dự án và không được thành lập pháp nhân mới, nhưng ông Vũ Huy Hoàng vẫn chấp thuận chủ trương, chỉ đạo để bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Sabeco liên doanh, liên kết thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl (Sabeco Pearl) trái với quy định của Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg để đầu tư Dự án.

Căn cứ chỉ đạo này, cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa; ông Phan Đăng Tuất, Chủ tịch HĐQT Sabeco đã ký công văn kèm theo các văn bản đề nghị UBND TP.HCM chấp thuận cho Sabeco Pearl được làm chủ đầu tư Dự án, thực hiện nghĩa vụ tài chính và chuyển quyền sử dụng đất từ Sabeco sang Sabeco Pearl.

Kết cục, sổ đỏ khu đất số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng, vốn là của công, đã thành tài sản của doanh nghiệp tư nhân. Hành vi của ông Vũ Huy Hoàng và đồng phạm đã gây hậu quả thiệt hại, thất thoát và lãng phí cho ngân sách nhà nước đặc biệt lớn.

>>Khởi tố vụ án giao “đất vàng” không thông qua đấu thầu tại Khánh Hòa

cựu phó chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến 6 năm tù do sai phạm khi phê duyệt chủ trương cho Sagri chuyển nhượng dự án trái quy định, gây thiệt hại 348 tỷ đồng.

Cựu phó chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến phê duyệt chủ trương cho Sagri chuyển nhượng dự án trái quy định gây thiệt hại 348 tỷ đồng. Ảnh: K.N

Cũng tháng 7/2020, sự việc tại TP.HCM khiến dư luận xôn xao, bởi trưa ngày 11/7/2020, khi Kỳ họp lần thứ 20, HĐND TP.HCM khóa IX vừa bước qua 2,5 ngày làm việc (tức chỉ còn nửa ngày nữa là Kỳ họp kết thúc), thì các báo đồng loạt đưa tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Trong khi, buổi sáng cùng ngày, ông Tuyến còn trả lời chất vấn đại biểu HĐND.

Ông Tuyến bị khởi tố điều tra về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219, Bộ luật Hình sự (năm 2015), vì những sai phạm liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH - MTV (SAGRI).

Ông Tuyến được cho là sai phạm liên quan việc cho phép SAGRI chuyển nhượng Dự án Nhà ở Phước Long B cho Công ty Phong Phú với giá hơn 168 tỷ đồng, thấp hơn giá thị trường, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước.

Cùng với ông Tuyến ở vụ án trên, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can đối với ông Trần Trọng Tuấn,  Phó chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM, nguyên Bí thư Quận ủy quận 3, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM và một số bị can khác.

Cơ quan điều tra dẫn giải ông Nguyễn Tấn Long khỏi căn biệt thự

Cơ quan điều tra dẫn giải ông Nguyễn Tấn Long cựu phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa khỏi căn biệt thự sáng 4/3/2022. Ảnh: K.N

Hay mới nhất đây, ngày 4/3/2022 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Nguyễn Tấn Long, cựu phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa. Theo Công an Đồng Nai, ông Long bị bắt để điều tra về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất" quy định tại Điều 230, Bộ luật Hình sự. Cùng bị bắt về hành vi trên, cơ quan cảnh sát điều tra còn bắt 1 loạt cán bộ, lãnh đạo tại Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai và TP. Biên Hòa.

Theo cơ quan điều tra, các bị can có liên quan đến vụ việc vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái - phường Tam Phước, TP. Biên Hòa - do Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Phước Thái làm chủ đầu tư.

Mổ xẻ đến tận cùng nhiều đại án kinh tế cũng là những trò “làm xiếc” tinh vi,  trắng trợn biến hóa như thần thông đất công thành đất riêng đều do thực thi kỷ cương pháp luật không nghiêm. Có hay không sự nhờn luật, né luật, lách luật trong quản lý và sử dụng đất đai?

Có hay không cả những “ông trời con” tại các tỉnh thành dương dương tự đắc coi mình là trên hết? Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng dính vào đất vàng trong vụ án Vũ “nhôm”, hay dàn cựu lãnh đạo tại các tỉnh, Khánh Hòa, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai…  “tay nhúng chàm” đều từ nhà đất. Đến các tướng lĩnh quân đội, công an cũng từ đất đai mà “đứt gánh giữa đường” không thể không suy nghĩ…

Phải chăng đã đến lúc cần nhìn thẳng vào các chiêu trò của những “bạch tuộc” hút máu và mạnh tay chặt đứt những “chiếc vòi” đang ngày càng vươn dài để bảo vệ quỹ đất công, trả về đúng giá trị của nó?

Còn nữa…

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Đất đai và “bạch tuộc” tham nhũng (Bài 1): Đất công thành “đất ông”! tại chuyên mục DIỄN ĐÀN PHÁP LUẬT của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714124384 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714124384 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10