Kỳ thi vào lớp 10: Xin đừng khoe điểm

NHẬT QUANG 17/06/2023 02:00

Hãy bắt đầu bằng việc đừng khoe kết quả thi của con lên mạng xã hội.

>>Kỳ thi vào lớp 10: Góc nhìn thẳng

Anh Phong hồ hởi chạy sang khoe với tôi:

- Chú ơi! Cháu nó có điểm thi vào 10 rồi. Ngữ Văn: 9. Toán 8.25. Ngoại ngữ 8.75. Tổng điểm đại trà 43.25, đỗ chắc rồi chú ơi.

Tôi vui vẻ chúc mừng anh và cháu, còn anh lại tiếp tục lao đi đến chỗ thân quen thông báo tin vui của nhà anh, rồi đăng lên Zalo, Facebook, Tiktok phấn khởi đếm lượt thả tim, like và những câu chúc mừng từ người thân, bạn bè.

Mới xuất hiện thôi mà mạng xã hội bây giờ can thiệp vào đời sống của mọi người sâu rộng đến không thể tin được. Ăn mạng, uống mạng, ngủ mạng… mặt luôn ghé sát cái màn hình máy tính hay điện thoại và quả là cái gì quá cũng không tốt.

Có 7 địa phương công bố điểm thi vào lớp 10 THPT công lập

Một số địa phương đã công bố điểm thi vào lớp 10 THPT công lập.

Tầm 15 giờ anh còn hồ hởi phấn khởi như thế, nhưng đến tầm 21 lại lò dò sang nhà tôi với vẻ mặt chẳng vui chút nào:

- Chả hiểu sao thằng Phú nhà tôi thi được điểm như thế mà về nhà mặt như cái bị rách xong chui tọt lên phòng, tối gọi xuống cứ bảo con ốm không ăn cơm, rồi đóng chặt cửa phòng. Đúng là tuổi ẩm ương không biết thế nào mà lần. Bố mẹ gọi xuống bảo cho đi ăn mừng kết quả nó cũng không đi. Chú thân với nó sang hỏi giúp tôi xem có chuyện gì chứ vui chưa kịp xong thì đã lo nẫu cả ruột.

Chỉ vài tin nhắn với đứa cháu, tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra vợ chồng anh cho điểm của con lên các trang mạng xã hội làm phụ huynh mấy bạn thân của nó xem được, trong số đó có cả cô bé mà nó rất quý mến, chắc họ trách cứ con họ là chơi thân với nhau mà không được điểm cao như bạn. Thế là cháu nó không vui khi thấy bạn của nó bị bố mẹ mắng mỏ và buồn rầu.

Thế đấy! Một kỳ thi cam go dành cho lứa trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới” làm cho niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì nhiều. Nhiều cha mẹ nói như thi không đỗ lớp 10 trường công là cánh cửa tương lai cuộc đời của các học sinh bị đóng sập, gây lên sự hoang mang lo lắng, thành áp lực nặng nề cho các em.

Từ bao giờ chúng ta tự cho việc học của con thành việc của mình, thành tích của con là niềm tự hào hay là nỗi buồn cho chính bản thân mình. Chính các cháu làm cho chúng ta phải nhìn nhận lại mình, không phải cái gì người lớn cũng đúng hết, tư tưởng “muốn nói ngoa làm cha mà nói” không còn phù hợp với xã hội hiện nay.

>>Giáo dục AI thời kỳ hội nhập

>>Các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp

>>Giới giáo dục bắt đầu chấp nhận ChatGPT

Người Việt có rất nhiều điểm tốt khi nuôi dạy con, sẵn sàng chịu đựng khổ sở vất vả chỉ để cho con có tương lai tốt đẹp, chiều chuộng nâng niu con như báu vật với tất cả khả năng về vật chất, nhưng bên cạnh đó, yếu tố rèn luyện về tâm lý bản lĩnh cho con cái lại chưa được chú trọng.

Nói thẳng là sự ích kỷ trong suy nghĩ, đố kỵ, ghen ghét trong tư duy vẫn còn đọng lại ở một số người, kiểu con nhà mình đỗ không vui bằng con nhà mình ghét nó bị trượt. Coi thất bại của người ta là niềm vui cho mình, vuốt ve cho sự tự ái của chính bản thân khác với sự quân tử như hai võ sĩ trên võ đài tỉ thí dữ dội, nhưng bên thắng vẫn cúi xuống nâng người thua cuộc lên như cả hai cùng chiến thắng.

Cuộc thi là để phân loại năng lực học sinh chứ không phải để phân chia tình cảm con người. Các thầy cô cũng đừng khoe thành tích của lớp vì niềm vui ấy lại nỗi buồn của không ít học trò lớp bên cạnh, các học sinh ấy cũng theo học 4 năm với bao nhiêu kỉ niệm vui buồn.

Còn nữa, các trường cũng đừng khoe thứ hạng, niềm tự hào nhất chính là ta được là chính ta, là cảm giác hạnh phúc khi đã nỗ lực cố gắng, ganh đua chứ không phải là ganh ghét.

Các nước phát triển khi họ tranh cử chức Tổng thống họ cũng tìm mọi cách triệt hạ đối thủ, nhưng khi có kết quả bầu cử họ vẫn gọi điện chúc mừng nhau, vẫn cùng nhau hợp tác vì cái chung, chứ không chuyển mặt thành thù. Học sinh bây giờ cần sự phát triển toàn diện, hoàn thiện nhiều khả năng, kỹ năng chứ không phụ thuộc hết vào điểm số thi vào lớp 10.

Không đỗ trường chuyên, trường công lập hoàn toàn có thể học dân lập, học nghề rồi kinh doanh, rồi khám phá khả năng của bản thân, có nhiều ngành, nhiều nghề phù hợp đang đợi các em ngoài xã hội. Xã hội vận hành và phát triển được là nhờ sự phân công xã hội hợp lý, nghề chọn người nhiều hơn là người chọn nghề.

Các em còn trẻ, đường tương lai còn dài, có đủ thời gian để trải nghiệm, khám phá bản thân. Hãy quên đi kết quả, dù như thế nào hãy cùng các em đồng hành trên hành trình mới, vui vẻ, lạc quan thay vì tiếc nuối rồi trách cứ.

Không ai có thể bổ đầu nhét chữ vào được, kết quả học tập nó phụ thuộc khả năng của mỗi cá nhân. Tại sao cũng trường đó, lớp đó, thầy cô đó mà có học sinh giỏi và học sinh không giỏi. Không giỏi học tập có thể giỏi các năng khiếu khác, đừng vì sự tự hào của bố mẹ mà đổ gánh nặng lên vai con trẻ.

Hãy bắt đầu bằng việc đừng khoe kết quả thi của con lên mạng xã hội.

Đứa cháu người viết đã vui vẻ trở lại khi bố cháu thẳng thắn xin lỗi và tự động gỡ bài.

Có thể bạn quan tâm

  • Kỳ thi vào lớp 10: Góc nhìn thẳng

    01:00, 14/06/2023

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Kỳ thi vào lớp 10: Xin đừng khoe điểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO