Giữa biển khơi nghìn trùng sóng vỗ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại đặc khu Trường Sa đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí vui vẻ, ấm áp tình đồng đội, tình quân dân.
.jpg)
Khi những chuyến tàu chở các mặt hàng Tết cập bến, mùa xuân cũng như đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa. Mỗi chuyến tàu không chỉ là hành trình vượt sóng gió mà còn là hành trình của nghĩa tình, của niềm tin, sự gắn bó máu thịt giữa hậu phương lớn và tiền tuyến đầu sóng ngọn gió.
Những chuyến tàu đặc biệt
Hàng năm cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, những chuyến tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chở theo hàng Tết mang theo “hơi ấm” mùa xuân, tình cảm chan chứa của đất liền đến với quân và dân đặc khu Trường Sa. Ngoài các nhu yếu phẩm sinh hoạt thường ngày, còn có nhiều phần quà tết của các địa phương, doanh nghiệp, người dân trên cả nước gửi đến quân và dân trên quần đảo.
Đây là hoạt động thường thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng Hải quân và nhân dân cả nước đối với các lực lượng nơi tuyến đầu Tổ quốc. Qua đó, hoạt động nhằm kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, yên tâm công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trong ngày tiễn đoàn công tác đi chúc Tết quân dân đặc khu Trường Sa, ông Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh khánh Hòa cho biết, hoạt động thăm, tặng quà tết cho quân và dân ở các đảo trên đặc khu Trường Sa là minh chứng sinh động cho tình cảm sâu nặng, cho tinh thần “hậu phương hướng về tiền tuyến”, gắn kết bền chặt giữa đất liền với biển đảo xa xôi.
“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa luôn là hậu phương vững chắc, là điểm tựa tinh thần và vật chất để quân và dân các đảo yên tâm công tác, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”, ông Trần Phong khẳng định.
Còn Chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chia sẻ: “Đây là những chuyến tàu đặc biệt, chở theo niềm tin và tình cảm của cả nước. Đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ trong những ngày giáp Tết, dự báo thời tiết trên biển sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, tôi tin tưởng cán bộ, chiến sĩ sẽ nêu cao ý chí quyết tâm, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi sóng gió để đưa đoàn công tác đến với Trường Sa an toàn tuyệt đối, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.
.jpg)
Cùng với những chuyến tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, những ngày cuối năm, chuyến tàu của Hải đoàn 129 Hải quân cũng đã mang nhiều suất quà đến trao tận tay quân dân tại các điểm đảo, âu tàu, làng chài tại Đặc khu Trường Sa.
Dù thời tiết khắc nghiệt đến đâu, mệnh lệnh không thay đổi: Những món quà xuân phải đến tận tay cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đảo xa. Khi những chuyến tàu chở các mặt hàng Tết cập bến, mùa xuân cũng như đến với quân và dân đặc khu Trường Sa.
Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, Thượng tá Lê Xuân Tâm - Phó Chính ủy Hải đoàn 129 Hải quân cho biết, mới đây, Hải đoàn 129 Hải quân đã tổ chức đoàn công tác trên tàu 638 lên đường thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống tại các đảo có Âu tàu, Làng chài của Hải đoàn tại đặc khu Trường Sa. Đây là hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến xuân về, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với lực lượng nơi đầu sóng ngọn gió. Những món quà thiết thực góp phần tiếp thêm động lực để quân và dân đặc khu Trường Sa vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Trong hành trình đến các điểm đảo Trường Sa, Sinh Tồn, Núi Le và Tốc Tan, tàu 638 chở theo “tình cảm” của đất liền với hơn 50 phần quà Tết trị giá 80 triệu đồng cùng đầy đủ nhu yếu phẩm truyền thống. Đoàn công tác cũng trao tiền mừng tuổi cho các cháu học sinh với tổng số tiền 25 triệu đồng do cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động của đơn vị quyên góp. Món quà tuy nhỏ song mang hương vị, hơi ấm, sẻ chia của đất liền đến với vùng hải đảo xa xôi, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Điểm nhấn của chuyến đi là 500 cây xanh và vật tư trồng trọt được bổ sung cho các đảo, thực hiện hóa quyết tâm “Xanh hóa Trường Sa”, cải thiện cảnh quan sinh thái và điều kiện sinh hoạt cho quân dân tại đây”, Thượng tá Lê Xuân Tâm chia sẻ.
Quân dân cùng vui Xuân, đón Tết
Cách đất liền hàng trăm hải lý, giữa trùng khơi bốn bề sóng vỗ nhưng không khí đón Tết Nguyên đán ở đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thêm rộn ràng, đầm ấm, vui tươi bởi tình đồng chí, đồng đội, tình đoàn kết quân dân gắn bó. Sự quan tâm bảo đảm vật chất và tinh thần từ đất liền đã giúp quân dân đặc khu có một cái Tết đầy đủ hương vị, mang đậm nét văn hóa dân tộc.
Đại tá Phạm Văn Thọ - Chính ủy Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chia sẻ, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cán bộ, chiến sĩ cũng như quân và dân trên quần đảo Trường Sa đều rất háo hức đón Tết cổ truyền. Tết ở Trường Sa không khác gì Tết ở đất liền. Sau Lễ chào cờ đầu năm, quân dân trên đảo sẽ đi lễ chùa đầu năm, thăm, chúc Tết các lực lượng trên đảo. Đặc biệt, Tết ở Trường Sa có rất nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian như: kéo co, nhảy bao bố… thu hút đông đảo quân và dân tham gia.
.jpg)
Mùa xuân ở Trường Sa là mùa của sự giao hòa tình đồng chí, đồng đội, tình cảm quân dân gắn bó, hòa quyện cùng tình yêu biển, đảo và tình yêu Tổ quốc. Ngoài nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo còn tranh thủ gói bánh chưng, trang trí bàn thờ Tết, trang trí chậu quất, chậu mai ngày Tết tạo không khí đón Tết ngoài khơi xa thật đầm ấm.
Theo Thượng tá Phạm Thanh Liêm - Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa, những phần quà từ đất liền không chỉ là vật chất mà là sự gửi gắm niềm tin, là tình cảm sâu nặng của hậu phương dành cho Trường Sa. Đó là nguồn động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.