Thông tin doanh nghiệp

Phan Minh Thông - Đặng Phương Việt: Gặp gỡ cùng “Họa Cá”

Lê Mỹ 20/10/2025 14:11

Hơn 20 năm đắm đuối cùng sen, những chú cá tư duy đã âm thầm trẫy hội để một ngày đẹp, được “Quần vũ” tại Painting Castle Gallery.

Triển lãm “Họa Cá” của họa sĩ Đặng Phương Việt sắp diễn ra tại gallery của doanh nhân, nhà sưu tập Phan Minh Thông, đầu tháng 11/2025.

tm.jpg

Khá bất ngờ khi điểm chạm đầu tiên của họa sĩ Đặng Phương Việt - người nổi tiếng với tranh sen, có biệt danh “Việt Sen” - cùng nhà sưu tập, doanh nhân Phan Minh Thông, lại không phải là sen. Hơn 20 năm đắm đuối cùng sen, tranh sen của Đặng Phương Việt đã đi khắp nơi trên thế giới và nằm trong nhiều bộ sưu tập tư nhân, hiện diện tại các khách sạn, tòa cao ốc... Nhưng theo nhà sưu tập Phan Minh Thông, lần đầu tiên anh muốn sở hữu tranh của Đặng Phương Việt, là tranh về cá. Đó là một quyết định rất chóng vánh bởi series cá vô cùng ấn tượng, khiến nhà sưu tập Phan Minh Thông “ẵm” luôn 10 bức tranh. Và ngay khi đăng tải hình tranh chia sẻ với một bạn bè, trên đường từ studio của họa sĩ Đặng Phương Việt về gallery, anh đã phải nhượng lại 4 trên 10 bức do bạn bè quá thích.

Cơ duyên giữa họa sĩ - nhà sưu tập cứ như vậy, thuận tự nhiên mà kết. Cơ duyên cũng chưa dừng lại ở đôi ba lần ngắm và mua tranh, bởi thứ năng lượng tư duy đòi hỏi sự mới mẻ sáng tạo hướng về những gì tốt lành vẫn được họa sĩ tích lũy, tiết chế, thúc đẩy, bung phá trong các tác phẩm của mình. Còn nhà sưu tập thì lại thôi thúc muốn được sẻ chia, lan tỏa năng lượng ấy.

“Họa Cá” - triển lãm trưng bày 32 bức tranh, kích cỡ từ 60 x 120 cm đến 160 x 200 cm; chủ yếu được Đặng Phương Việt sáng tác trên chất liệu chính sơn mài và tổng hợp trên toan, mang đến không gian lộng lẫy với bảng màu rực rỡ, đầy năng lượng. Vẫn là Đặng Phương Việt tinh tế và cá tính, với phức hợp nội tâm soi sâu vào từng ngóc ngách bản tâm, để rồi lại phóng chiếu ra bề mặt tranh. Và có cả một Đặng Phương Việt cùng những chú cá khi mơ mộng “Thần tiên”, lúc tung tẩy hòa vào các“Nhịp điệu” ẩn chứa những triết lý chiêm nghiệm, khám phá cùng cõi giới. Nhất là những tác phẩm sơn mài được Việt sáng tác kỹ về kỹ thuật, chơi về chất liệu, uyển chuyển hình khối, đường nét…, mà dưới mỗi phổ sáng, lại là những khám phá khác nhau.

“Họa Cá” của Đặng Phương Việt có năng lượng tích cực như dòng chảy, nhưng anh biết tiết chế, làm chủ năng lượng, khiến mỗi một tác phẩm rực rỡ, lung linh, mang đến những cảm xúc đa chiều cho từng người xem, ngắm. Ở thế hệ của mình, tranh của Đặng Phương Việt nổi bật và mang đến cho tôi những cảm xúc đặc biệt. Tôi thực sự muốn được làm gì đó, kết hợp cùng Việt, lan tỏa thứ năng lượng tuyệt vời ấy”, doanh nhân, nhà sưu tập Phan Minh Thông, nhà tổ chức triển lãm cá nhân “Họa Cá” của họa sĩ Đặng Phương Việt, chia sẻ.

Đáng chú ý, sau 4 triển lãm chuyên nghiệp đã tổ chức trước đây, Painting Castle Gallery kỳ này sẽ tiếp tục phối hợp cùng giám tuyển (Curator) Tobi Trần để tuyển lựa, trưng bày, hứa hẹn những khoảnh khắc thật đặc biệt cho công chúng.

Có một điểm khá thú vị, trước khi được xem tranh “Họa Cá” của họa sĩ Đặng Phương Việt, được biết trong văn phòng tại hội sở Tập đoàn Phúc Sinh của doanh nhân Phan Minh Thông, thi thoảng, anh thay đổi một vài bức tranh vẽ cá. Những chú cá chép, cá rồng... linh vật may mắn, quý phú, thịnh vượng... trong tâm thức của nhiều nhà kinh doanh, có lẽ là lựa chọn không xa lạ. Với cá của Đặng Phương Việt, đậm chất nghệ thuật và năng lượng để tung quẫy, va chạm với mọi màu sắc được họa sĩ chắt lọc, biểu hiện, từ góc sâu vô hình nào đó, hẳn có thể là duyên lành với những ai cùng tần số, cùng điểm chạm.

Đặng Phương Việt không chia sẻ nhiều trước khi triển lãm diễn ra. Anh chỉ nói rằng đã dành cho Cá yêu thương và song hành trong nghiệp vẽ kể từ khi anh khởi đi cùng Sen suốt hàng chục năm qua. Trừ triển lãm duy nhất ở “Ngôi nhà Ý” (Hà Nội) vào 2009 khi Cá xuất hiện cùng Sen, chỉ dịp tháng 11 này mới là triển lãm duy nhất tại Việt Nam anh trưng bày về Cá. Họa sĩ cũng “bật mí” trong 32 bức trưng bày, có một tác phẩm không về cá. Đó là sự hé mở về chuyển động kế tiếp của anh trên “hành trình tu tập” cùng nghệ thuật ở tương lai…

“Họa Cá” - Triển lãm với những tác phẩm chưa từng xuất hiện, được trưng bày chuyên nghiệp, mang hơi thở sáng tạo mới, chờ đợi và kết nối người xem cùng “trẫy hội” sắc màu tại Painting Castle Gallery A7 -33, Mỹ Gia 2, đường Tân Phú, Phường Tân Mỹ (Quận 7 cũ), TP Hồ Chí Minh. Triển lãm khai mạc từ 2/11/2025, kéo dài đến 20/11/2025, mở cửa mỗi ngày trong suốt thời gian này.

Lê Mỹ