Sự thay đổi về địa giới hành chính đã mang lại cho du lịch Hải Phòng một dư địa phát triển rõ rệt ở mảng du lịch nông nghiệp trải nghiệm.
Giờ đây, du khách về với Hải Phòng không chỉ để cảm nhận vị mặn mòi của biển cả, hay ngắm nhìn những rặng phượng vĩ rực trời, mà còn để đắm mình trong sắc đỏ trù phú của những vườn vải thiều Thanh Hà, một báu vật nông nghiệp nay đã trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho thương hiệu du lịch của thành phố Cảng.

Trong dòng chảy lịch sử và văn hóa Bắc Bộ, Xứ Đông (Hải Dương xưa) luôn được biết đến là vùng đất văn vật, nơi lưu giữ những giá trị nông nghiệp thuần khiết nhất. Hải Phòng từ một "thành phố công nghiệp và cảng biển" thuần túy nay đã khoác lên mình tấm áo mới đa sắc. Một siêu đô thị tích hợp cả công nghệ cao, logistics toàn cầu và du lịch nông nghiệp bền vững. Sự hiện diện của vải thiều Thanh Hà trong danh mục đặc sản Hải Phòng là minh chứng rõ nét nhất cho sự cộng hưởng này.
Ở góc độ tiếp cận khách du lịch, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Hướng dẫn viên Công ty Du lịch Xanh phân tích: “Hiện nay, nhờ hạ tầng giao thông kết nối, lộ trình từ các nhà vườn ven sông Hương (Thanh Hà) đến cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện hay sân bay Cát Bi chỉ còn tính bằng phút. Sự tích hợp này tạo điều kiện thuận lợi để kiến tạo các tour trải nghiệm 'từ vườn đến bàn ăn' phục vụ dòng khách quốc tế”.
Sự thay đổi về địa giới hành chính đã mang lại cho du lịch địa phương một dư địa phát triển rõ rệt ở mảng du lịch nông nghiệp trải nghiệm. Nếu như trước đây, thị trường du lịch Hải Phòng chủ yếu phụ thuộc vào phân khúc du lịch biển tại Cát Bà hay Đồ Sơn với tính chất ngắn ngày, thì giờ đây, hành trình "Mùa vải chín Xứ Đông" đã mở rộng không gian khám phá cho du khách. Mô hình này không chỉ đa dạng hóa sản phẩm lữ hành, kéo dài thời gian lưu trú mà còn tận dụng tối đa chuỗi cung ứng logistics sẵn có để kết hợp giữa phát triển kinh tế vườn và quảng bá văn hóa bản địa. Đây được kỳ vọng là giải pháp hiệu quả giúp ngành du lịch dịch chuyển theo hướng bền vững và giảm áp lực mang tính mùa vụ.

Bà Nguyễn Thị Hải Hà – Giám đốc Công ty Du lịch Quốc tế Hải Hà chia sẻ: “Trải nghiệm mùa vải chín tại đây mới thực sự là một bữa tiệc của mọi giác quan. Bản thân tôi vô cùng ấn tượng với việc ngồi trên những con thuyền nhỏ, thong dong xuôi dòng sông uốn lượn, ngắm nhìn hai bên bờ là rặng vải trĩu quả sà xuống mặt nước. Sắc đỏ rực rỡ của vải chín soi bóng xuống dòng nước xanh trong, tạo nên một bức họa đồng quê tuyệt mỹ. Du khách sẽ được tự tay hái những chùm quả tươi ngon nhất và thưởng thức vị ngọt lịm tan ngay đầu lưỡi giữa không gian mát lành của vườn tược.”

Cũng theo bà Hà, để tối ưu hóa tiềm năng này, thời gian qua các địa phương đang phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh mô hình homestay sinh thái ngay tại các nhà vườn quy mô lớn. Đây là giải pháp đột phá giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Tại đây, hành trình khám phá không chỉ dừng lại ở việc hái quả, mà du khách còn được hòa mình vào chuỗi hoạt động trải nghiệm bổ trợ vô cùng độc đáo: từ việc cùng người dân bản địa thu hoạch mật ong hoa vải nguyên chất, học cách làm vải sấy khô theo phương pháp thủ công truyền thống, cho đến việc thưởng thức thực đơn ẩm thực đặc sắc được chế biến kỳ công từ sản vật địa phương như gỏi vịt vải thiều, chè vải hạt sen... Những sản phẩm du lịch sáng tạo này hứa hẹn sẽ biến mùa quả chín thành điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch vùng.
Bên cạnh đó, du lịch mùa vải chín còn được kết nối chặt chẽ với các điểm di tích tâm linh tại vùng Xứ Đông như Côn Sơn - Kiếp Bạc hay đền thờ thầy giáo Chu Văn An. Một hành trình khép kín, sáng hái vải Thanh Hà, trưa vãn cảnh chùa cổ Xứ Đông, chiều ngắm hoàng hôn trên vịnh Lan Hạ. Đây chính là công thức giúp du lịch Hải Phòng bứt phá, xóa bỏ tính mùa vụ và tạo ra sức hút quanh năm.
Việc sáp nhập Hải Dương vào Hải Phòng không chỉ là phép cộng về diện tích, mà là phép nhân về giá trị. Quả vải thiều Thanh Hà dưới thương hiệu Hải Phòng sẽ không chỉ bay xa đến Nhật Bản, Mỹ hay châu Âu qua những chuyến tàu container, mà sẽ trở thành thỏi nam châm thu hút hàng triệu trái tim yêu trải nghiệm, đưa Hải Phòng trở thành tâm điểm của du lịch xanh và bền vững trong tương lai.
Mới đây, Sở Du lịch Hải Phòng đã cùng 30 doanh nghiệp Lữ hành đi khảo sát điểm đến và tọa đàm xây dựng chương trình du lịch trải nghiệm.
Theo ông Trần Văn Ngọc – PGĐ Sở văn hóa Thể thao & Du lịch, mùa vải chín không chỉ mang lại sự ấm no mà còn kết tinh những giá trị văn hóa, lịch sử và mở ra tiềm năng lớn cho du lịch nông nghiệp, nông thôn, kết hợp với nghệ thuật múa rối nước đặc sắc.
"Những điểm đến tại đền An Liệt, phường rối nước Thanh Hải, cây vải tổ, khu sinh thái Đồng Mẩn (xã Thanh Hà) và mô hình vườn vải VietGAP (xã Hà Đông), chúng tôi tin tưởng rằng những trải nghiệm phong phú này sẽ là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp xây dựng các tour, tuyến du lịch nông thôn thực sự hấp dẫn trong thời gian tới" - ông Trần Văn Ngọc cho biết.