Hải Phòng: Nguyên sơ, kỳ bí Đảo Dấu

Diendandoanhnghiep.vn Khác với sự ồn ào, tấp nập nơi phố thị, đảo Dấu (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) vẫn giữ vẻ nguyên sơ, tự nhiên và đầy kỳ bí; là điểm du lịch đầy hấp dẫn đối với du khách.

>>> Hải Phòng: Hàng nghìn du khách về Đồ Sơn dịp Liên hoan du lịch

>>> Đồ Sơn - Sắc màu của biển

Bên cạnh vịnh Lan Hạ hay làng Việt Hải (Cát Bà), đảo Hòn Dấu (đảo Dấu) thuộc quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng hiện đang là một điểm đến không thể thiếu trong hành trình của du khách khi đến với Hải Phòng.

Đảo Dấu nằm cách bán đảo Đồ Sơn gần 1km, như một viên ngọc minh châu trước miệng rồng. Với diện tích chỉ hơn 1km2, nhưng đảo Dấu lại giữ được một khu rừng nguyên sinh với những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, trong đó 35 cây đa búp đỏ được công nhận là cây di sản Việt Nam. Thực vật ở đây được chia làm 3 tầng rõ rệt, bao gồm: cây cổ thụ, thân leo và thân thảo. Vì là rừng nguyên sinh nên rừng ở đảo Dấu vẫn giữ được sự nguyên vẹn, các thảm cỏ xanh mướt kết hợp với các loại hoa rừng tạo nên một bức tranh hết sức hài hòa, sinh động. Đặc biệt, nơi đây còn có ngọn hải đăng tỏa sáng cả trăm năm qua.

Đảo Dấu - di tích danh lam thắng cảnh quốc gia với màu xanh ngút ngàn của rừng cây giữa mênh mông biển cả, càng tạo nên vẻ đẹp sơn thủy hữu tình

Đảo Dấu - di tích danh lam thắng cảnh quốc gia với màu xanh ngút ngàn của rừng cây giữa mênh mông biển cả, càng tạo nên vẻ đẹp sơn thủy hữu tình

Bến tàu đưa du khách ra đảo Dấu

Bến tàu đưa du khách ra đảo Dấu

Cầu cảng đón khách du lịch đến với đảo Dấu

Cầu cảng đón khách du lịch đến với đảo Dấu

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại danh lam thắng cảnh quốc gia đảo Dấu

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại danh lam thắng cảnh quốc gia đảo Dấu

Trên đảo Dấu có một ngôi đền thờ Nam Hải Đại Thần Vương mà bất cứ người dân Đồ Sơn nào khi nhắc đến cũng đều thành kính gọi là đền Cụ Dấu

Trên đảo Dấu có một ngôi đền thờ Nam Hải Đại Thần Vương mà bất cứ người dân Đồ Sơn nào khi nhắc đến cũng đều thành kính gọi là đền Cụ Dấu. Đền thờ Nam Hải Đại Thần Vương – Ngôi đền linh thiêng nằm sát bờ biển, núp dưới những tán đa cổ thụ

Đền thờ Nam Hải Đại Thần Vương – Ngôi đền linh thiêng nằm sát bờ biển, núp dưới những tán đa cổ thụ

Ông Cao Văn Bé - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ du lịch và Quản lý di tích lịch sử quận Đồ Sơn cho biết: Du khách khi đến đảo Dấu, có người đến chỉ để tham quan, du lịch. Ngư dân đến cầu ra khơi tôm cá đầy khoang. Người lại cầu ăn nên, làm ra, phát tài, phát lộc. Nhưng chẳng ai dám lấy một hòn đá, bẻ một cành cây mang khỏi hòn đảo linh thiêng, huyền bí này…

Khác với rất nhiều hòn đảo trên khắp đất nước Việt Nam, loài cây đặc trưng nhất trên đảo Dấu không phải dừa, phi lao… mà là quần thể cây đa búp đỏ, si, sanh… cổ thụ hàng trăm năm tuổi, từ vài đến chục người ôm không hết

Khác với rất nhiều hòn đảo trên khắp đất nước Việt Nam, loài cây đặc trưng nhất trên đảo Dấu không phải dừa, phi lao… mà là quần thể cây đa búp đỏ, si, sanh… cổ thụ hàng trăm năm tuổi, từ vài đến chục người ôm không hết

Du khách chụp ảnh dưới gốc cây đa búp đỏp/- cây Di sản Việt Nam

Du khách chụp ảnh dưới gốc cây đa búp đỏ - cây Di sản Việt Nam

Du khách đi tham quan khu rừng nguyên sinh trên đảo Dấu

Du khách đi tham quan khu rừng nguyên sinh trên đảo Dấu

Khu rừng nguyên sinh với ba tầng thực vật, cơ man những gốc cây cổ thụ to lớn, điểm xuyết là những cây thân thảo, thân bò, thân leo

Khu rừng nguyên sinh gồm ba tầng thực vật với những gốc cây cổ thụ to lớn, điểm xuyết là những cây thân thảo, thân bò, thân leo

Trên đảo Dấu còn có ngọn hải đăng hàng trăm năm tuổi

Trên đảo Dấu còn có ngọn hải đăng hàng trăm năm tuổi

Ngọn hải đăng Hòn Dấu được xây dựng từ năm 1982, là ngọn hải đăng được xây dựng sớm nhất ở nước ta

Ngọn hải đăng Hòn Dấu được xây dựng từ năm 1982, là ngọn hải đăng được xây dựng sớm nhất ở nước ta

Với khả năng chiếu sáng lên tới 22 hải lý (tương đương gần 41 cây số), hải đăng Hòn Dấu có nhiệm vụ soi đường, dẫn lối cho những con tàu ra vào cảng an toàn trong đêm tối giữa muôn trùng khơi

Với khả năng chiếu sáng lên tới 22 hải lý (tương đương gần 41 cây số), hải đăng Hòn Dấu có nhiệm vụ soi đường, dẫn lối cho những con tàu ra vào cảng an toàn trong đêm tối giữa muôn trùng khơi

Hoàng hôn trên đảo Dấu (Ảnh: Nguyễn Hồng Phong)

Hoàng hôn trên đảo Dấu (Ảnh: Nguyễn Hồng Phong)

Những bãi đá nhấp nhô đầy kỳ bí bao quanh hòn đảo nguyên sơ này (Ảnh: Nguyễn Hồng Phong)

Những bãi đá nhấp nhô đầy kỳ bí bao quanh hòn đảo nguyên sơ này (Ảnh: Nguyễn Hồng Phong)

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại trạm hải vân Hòn Dấu

Du khách chụp ảnh trên những bãi đá cổ thuộc khu vực trạm hải vân Hòn Dấu

Là một hòn đảo nguyên sơ, kỳ bí nên du khách khi đến thăm đảo trở về đều truyền tai nhau rằng “Đừng lấy đi gì ngoài những bức ảnh, đừng để lại gì ngoài những dấu chân

Là một hòn đảo nguyên sơ, kỳ bí nên du khách khi đến thăm đảo Dấu trở về đều truyền tai nhau rằng “Đừng lấy đi gì ngoài những bức ảnh, đừng để lại gì ngoài những dấu chân"

 
Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Nguyên sơ, kỳ bí Đảo Dấu tại chuyên mục Phóng sự ảnh của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714259311 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714259311 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10