Trải nghiệm

Khám phá Đông Hưng - thành phố biên giới sầm uất

Phạm Tuấn 08/03/2025 10:06

Chỉ với giấy thông hành, du khách có thể sang thăm thành phố Đông Hưng - Trung Quốc, nằm giáp cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Quảng Ninh.

Hệ thống đường xá, hạ tầng của Việt Nam tiến bộ từng ngày. Gần ba nghìn km đường cao tốc đã được hoàn thành trong thời gian kỷ lục, giúp việc di chuyển, đi lại và giao thương giữa các vùng miền trở nên dễ dàng, thuận tiện, nhanh chóng. Thế mới hiểu được sự đúng đắn của việc sáp nhập các địa phương, quy hoạch lại địa giới hành chính để tinh gọn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả làm việc của Chính phủ. Khoảng cách và thời gian di chuyển được rút ngắn đáng kể so với 30 năm trước, thật chẳng khác nào một giấc mơ.

Tuyến cao tốc từ Hà Nội chạy thẳng tới Móng Cái là tuyến đường dài nhất và đẹp nhất của Việt Nam. Tuyến đường này đi qua đủ loại địa hình, từ thành phố hiện đại, nhộn nhịp như khu Vinhomes Ocean Park, qua những cánh đồng lúa mênh mông của Hưng Yên, Hải Dương, đến cảng Hải Phòng, đầm nước lợ nhà Mạc, rồi đến trập trùng núi đồi Đông Bắc, rừng ngập mặn ven biển và khung cảnh non nước hữu tình ở Vân Đồn. Cuối cùng, đường cao tốc dẫn tới vùng địa đầu Móng Cái, nơi có rừng dương xanh mướt ở mũi Sa Vĩ.

dong hung 1
Một góc thành phố Đông Hưng - Trung Quốc. Ảnh Phạm Tuấn

Nếu đã quá quen với chùa chiền, miếu mạo trong nội địa và muốn tránh không khí ồn ào, đông đúc vào mùa lễ hội, du khách chỉ cần vài giờ chạy cao tốc là có thể tới Móng Cái. Ở đây, chỉ với giấy thông hành được làm nhanh chóng (chỉ cần căn cước công dân hợp lệ), du khách có thể sang thăm thú thành phố Đông Hưng - Trung Quốc, nằm giáp cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Quảng Ninh. Đây là một trong những cửa khẩu quan trọng, là trung tâm giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đông Hưng là một thành phố trẻ thuộc phía nam tỉnh Quảng Tây nhưng lại nằm ở vùng đông bắc của Việt Nam. Thành phố này có diện tích khoảng 590 km² và dân số khoảng 200 nghìn người, phần lớn là người Choang sinh sống. Vì vậy, nơi đây còn được gọi là khu tự trị dân tộc Choang.

donghung2.jpg
Đông Hưng vươn mình mạnh mẽ với số lượng nhà cao tầng tăng vọt. Ảnh: Phạm Tuấn

Đây là lần thứ hai tôi trở lại Đông Hưng. So với hơn 10 năm trước, Đông Hưng đã vươn mình mạnh mẽ với số lượng nhà cao tầng tăng vọt, đường phố đông vui, nhộn nhịp, hàng hóa bày bán phong phú hơn. Trái ngược với đầu bên Móng Cái, từ sau đại dịch Covid-19, nơi này đã mất đi vẻ sôi động khi hàng nông sản, thủy sản và hàng tiêu dùng không còn đổ dồn về như trước.

donghung3.jpg
donghung4.jpg
Du khách ghé thăm một ngôi chùa tại Đông Hưng. Ảnh: Phạm Tuấn

Chỉ cách nhau một con sông Ka Long bé nhỏ - mùa khô có thể lội bộ từ bên này sang bên kia - nhưng khi đặt chân đến Đông Hưng, tôi lập tức nhận ra sự khác biệt rõ rệt. Kiến trúc và quy hoạch đô thị ở đây rất dễ nhận thấy: đường phố sạch sẽ, không có rác ni-lông hay chai lọ vứt bừa bãi, vỉa hè rộng rãi, xe buýt và xe điện chạy rất nhiều. Nhà nào cũng có một, hai chiếc ô tô nhưng không lo lắng về chỗ đỗ và di chuyển. Hàng hóa tràn ngập khắp nơi với giá cực rẻ, đến mức khó tin. Một đôi tất đẹp chỉ có giá 10 tệ (tầm 36 nghìn đồng).

Trong công viên Hữu Nghị Việt - Trung, sáng Chủ nhật có nhiều người mang loa kéo đến đứng hát rất say sưa, biểu diễn đầy cảm xúc, vui vẻ và thân thiện. Công viên có cả bức phù điêu thể hiện tình hữu nghị, khắc họa hình ảnh hai bàn tay bắt chặt vào nhau của bộ đội biên phòng Việt Nam và Trung Quốc. Người dân ở đây đã quen với sự xuất hiện của du khách Việt Nam, nhưng phần lớn họ không nói được tiếng Việt, vẫn cần hướng dẫn viên hỗ trợ khi giao tiếp.

Cây cầu bắc qua hồ nước lớn trong công viên là điểm dừng chân chụp ảnh tuyệt đẹp. Dù trời lất phất mưa, màu sắc và họa tiết vẽ trên cầu vẫn nổi bật, trông như một cây cầu bước ra từ bộ phim Hồng Lâu Mộng.

congvien.jpg

Trong công viên còn có tháp Văn Xương – một công trình kiến trúc đẹp mắt mang ý nghĩa cầu mong sự thành công về học vấn và sự nghiệp theo văn hóa truyền thống Trung Quốc. Mỗi tầng tháp có phần trưng bày đặc trưng, thể hiện tinh thần hiếu học cũng như lối kiến trúc độc đáo của Trung Hoa. Từ tầng cao nhất, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh thành phố Đông Hưng xinh đẹp. Tuy nhiên, toàn bộ phía bờ sông bên Trung Quốc đều được dựng hàng rào và lắp đặt hệ thống camera an ninh dày đặc để chống vượt biên trái phép.

Rời tháp Văn Xương, tôi ghé thăm đền thờ Quan Vũ – vị tướng nổi tiếng thời Tam Quốc, rất được người dân Trung Quốc tôn kính. Ngôi đền nằm sát bờ sông, từ đây có thể nhìn sang bờ bên kia là Việt Nam với những dãy nhà phố mới xây san sát nhau.

Nhiều thanh niên Việt Nam sang Đông Hưng chơi chủ yếu để mua pháo về đốt, tìm lại không khí Tết ngày xưa. Bên Trung Quốc không cấm pháo. Vào dịp Tết Nguyên Đán, trẻ em chưa đi học còn được đốt pháo ngay tại khu quảng trường. Những ngày học sinh đến trường, chính quyền dành hẳn một quả đồi nằm biệt lập với khu dân cư để du khách đốt pháo. Những vành pháo tròn, dài hàng chục mét nổ vang trời, khói pháo mù mịt, tỏa ra đúng cái mùi Tết xưa trong tiết trời lành lạnh.

Du khách Việt Nam sang Đông Hưng thường thưởng thức lẩu sữa – một món ăn đặc trưng, nổi tiếng của vùng này. Món này rất dễ ăn, với đồ nhúng khá giống với lẩu Việt Nam. Ngoài ra, trà và rượu Mao Đài – loại rượu rất nặng, uống vào nóng rực cả người – cũng được bày bán nhiều trong các siêu thị.

Khu phố Tây ở Đông Hưng, từng là một địa điểm sầm uất với kiến trúc mang phong cách châu Âu, nay đã trở nên vắng vẻ. Nhiều khách trú và thương nhân đã di dời đi nơi khác, chỉ còn lại quảng trường với vài nhóm du khách Việt Nam ghé thăm.

Ẩm thực Đông Hưng không chỉ ngon mà còn rất rẻ. Trứng vịt lộn ở đây có thêm hành phi, đậu phụ thối thì đen xì, bốc mùi nồng nặc cả góc phố, nhưng khi ăn cùng gia vị lại khá ngon. Hiệu bánh Yolo thực sự danh bất hư truyền với những chiếc bánh thơm ngon, béo ngậy.

Du khách Việt Nam nào sang Đông Hưng cũng tay xách nách mang, khuân về đủ thứ, gương mặt ai cũng rạng rỡ, hể hả. Nếu không có nhiều thời gian, ghé Đông Hưng trải nghiệm một ngày cũng là một lựa chọn thú vị trong những ngày xuân này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Khám phá Đông Hưng - thành phố biên giới sầm uất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO