Tổng thống Mỹ muốn chấm dứt báo cáo doanh thu hàng quý của các doanh nghiệp tại Mỹ – một đề xuất đang gây tranh cãi dữ dội ở Phố Wall.
Trên mạng xã hội Truth Social của mình, ông Donald Trump nhấn mạnh việc bỏ báo cáo quý của các doanh nghiệp sẽ “tiết kiệm chi phí, giúp lãnh đạo doanh nghiệp tập trung vào điều hành lâu dài thay vì chạy theo con số ngắn hạn”.
Thực tế, đây không phải lần đầu tiên ông đưa ra ý tưởng này. Ngay từ năm 2018, ông Trump đã từng đề cập đến việc rút gọn tần suất báo cáo, với lý do nhận được sự đồng tình từ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu thế giới.
Hiện nay, theo quy định từ năm 1970 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), doanh nghiệp buộc phải công bố kết quả kinh doanh hàng quý nhằm tăng cường minh bạch sau cú sốc khủng hoảng 1929. Việc thay đổi quy tắc này không chỉ phá vỡ truyền thống hơn nửa thế kỷ mà còn có thể tác động mạnh mẽ đến cách vận hành của thị trường tài chính lớn nhất thế giới.
Những người ủng hộ quyết định của Tổng thống Trump cho rằng báo cáo hàng quý đang trở thành “trò chơi” hơn là công cụ minh bạch. Irene Tunkel, chiến lược gia tại BCA Research, nhận định: “80% công ty Mỹ thường xuyên vượt dự báo lợi nhuận, điều này cho thấy hệ thống đã biến thành cuộc đua tô vẽ thành tích. Sức ép phải đạt mục tiêu ngắn hạn khiến nhiều doanh nghiệp đưa ra quyết định méo mó, trong khi chi phí báo cáo quá cao.”
Một số nhà đầu tư còn cho rằng giảm tần suất báo cáo sẽ giúp doanh nghiệp tập trung vào chiến lược dài hạn, thay vì chạy theo lợi nhuận từng quý. Đây có thể là lý do thực sự khiến ông Trump, vốn ủng hộ mạnh mẽ chủ trương “giảm rào cản” và “giảm quy định”, chọn thời điểm này để thúc đẩy ý tưởng cũ.
Tuy nhiên, không ít chuyên gia lên tiếng cảnh báo. Theo ông Jonathan Golub, chiến lược gia tại Seaport Research Partners, thị trường vốn và nền kinh tế nói chung sẽ hiệu quả hơn khi có nhiều thông tin minh bạch. Thiếu báo cáo định kỳ sẽ khiến nhà đầu tư khó nắm bắt và đánh giá đúng tình hình doanh nghiệp.
Ed Mills, chuyên gia chính sách tại Raymond James, bổ sung: “Báo cáo hàng quý đã được quy định trong Đạo luật Chứng khoán 1934. Muốn thay đổi cần Quốc hội thông qua, điều này gần như bất khả thi. Thậm chí, các đạo luật gần đây còn siết chặt yêu cầu báo cáo thay vì nới lỏng.”
Một số ý kiến lo ngại việc giãn thời gian báo cáo sẽ làm gia tăng biến động giá cổ phiếu. Sameer Samana, chuyên gia tại Wells Fargo Investment Institute, cho rằng: “Thông tin ít đi, khoảng cách giữa các lần báo cáo dài hơn sẽ làm tăng tính bất định. Điều đó đồng nghĩa với biến động lớn hơn khi doanh nghiệp công bố kết quả.”
Giới phân tích nhận định khả năng hiện thực hóa đề xuất này vẫn bỏ ngỏ. Jaret Seiberg từ TD Cowen đánh giá có tới 60% khả năng SEC sẽ cân nhắc phương án báo cáo bán niên. Tuy nhiên, quá trình này có thể kéo dài, cần thêm dữ liệu kinh tế và đánh giá pháp lý. Quan trọng hơn, điều đó còn tùy vào thái độ của Quốc hội Mỹ và áp lực từ giới đầu tư.
Dưới góc nhìn chính trị, đây là nước đi phù hợp với hình ảnh “chống quy định” của ông Trump, đặc biệt khi ông đang muốn chứng minh bản thân có thể giảm gánh nặng cho doanh nghiệp Mỹ. Nhưng về mặt thực tiễn, việc thay đổi quy định có thể vấp phải rào cản pháp lý, sự phản đối của giới đầu tư tổ chức và những người coi minh bạch là nền tảng của thị trường tài chính.
Điều đáng chú ý là thời điểm ông Trump đưa ra ý tưởng không hề ngẫu nhiên. Thị trường chứng khoán Mỹ đang đối mặt biến động vì lãi suất, căng thẳng thương mại và lo ngại suy thoái. Đề xuất “giảm bớt báo cáo” có thể được xem là cách ông Trump gửi tín hiệu tới cộng đồng doanh nghiệp rằng mình ủng hộ tăng trưởng dài hạn và giảm áp lực chi phí. Nói cách khác, đây vừa là chiến lược chính trị, vừa là một phép thử dư luận trước thềm những quyết định lớn hơn.
Liệu quyết định kỳ lạ này sẽ trở thành hiện thực hay chỉ là lời kêu gọi chính trị? Với truyền thống hơn 50 năm gắn liền báo cáo hàng quý, khả năng thay đổi không cao. Nhưng dù không được áp dụng, động thái của ông Trump vẫn khơi lại tranh luận: nên ưu tiên minh bạch tuyệt đối hay giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp. Và như thường thấy, ông lại biết cách tạo ra một “cơn địa chấn” trên Phố Wall.