Từ COVID-19 nghĩ về Đà Nẵng tình người...

Diendandoanhnghiep.vn Hai chữ “tình người” đã làm nên cốt cách con người Đà Nẵng, góp phần quan trọng làm nên thương hiệu thành phố Đà Nẵng “đáng sống”. Và trong cơn dịch họa này, nét đẹp đó càng được nhân lên gấp bội.

Sau 99 ngày cả nước không có ca nhiễm trong cộng đồng, đến ngày 25/7, Đà Nẵng là địa phương phát hiện ca nhiễm COVID-19 mới và tốc độ lây lan của nó ít nhiều cũng để lại sự hoang mang nhất định trong cộng đồng.

Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn, toàn dân TP. Đà Nẵng thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt Chỉ thị 16) thì cũng là lúc toàn bộ lực lượng ở tuyến đầu chống dịch đã được “báo động” xuất quân làm nhiệm vụ, toàn dân đồng lòng hưởng ứng.

Trung tâm hỗ trợ du khách Đà Nẵng

Trung tâm hỗ trợ du khách Đà Nẵng

Riêng cá nhân tôi, gần 8 năm sống và làm việc tại Đà Nẵng, nên tôi cảm nhận được phần nào tâm tính người Đà Nẵng. Phần lớn - họ là những người mến khách nhưng bộc trực, ngay thẳng; Thương người, chất phác. Nhất là trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19, cái tinh thần tình người đó càng được thể hiện rõ hơn bao giờ hết.

Bằng chứng là trong quá trình tác nghiệp, tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều hình ảnh, nghĩa cử cao đẹp mà không dễ nơi nào có được. 

Đó là: Nếu như ở nơi tuyến đầu chống dịch, bên cạnh những “người lính áo trắng” là các y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế luôn hàng ngày túc trực 24/24, lao vào ổ dịch bất kể ngày đêm hoặc cả tháng chưa về đến nhà.

Thì những “chiến sĩ màu áo xanh” đội nắng, đội mưa tại các điểm chốt phòng, chống dịch COVID-19. Cũng như, bao đồng đội khác là những chiến sĩ cảnh sát cơ động khi thì trực chốt dịch, khi thì làm nhiệm vụ tuần tra hàng đêm một cách rất…lặng thầm. Tất cả đều thầm lặng, nhưng dư luận nhìn vào cũng thấy chạnh lòng, mến yêu những con người đang ở tuyến đầu chống dịch đó.

Đó là gần 10 vạn người ngoại tỉnh đã bị kẹt tại Đà Nẵng vì dịch, thì cũng thời điểm này người ta lại phát hiện thêm một nét đẹp của người Đà Nẵng là đức bao dung: Nhiều khách sạn đã giảm giá, thậm chí, không tính tiền phòng những du khách bị kẹt lại, dù ai kinh doanh cũng phải tính đến lợi nhuận. Cho đến các chủ nhà trọ sinh viên cũng đồng loạt giảm giá hỗ trợ cho sinh viên, người lao động.

Dòng tin nhắn dễ thương mà cô chủ nhà gửi tới 22 phòng đang cho thuê trọ.

Dòng tin nhắn môt cô chủ nhà gửi tới 22 phòng đang cho thuê trọ.

Đặc biệt không thể không nói đến những câu chuyện thiện nguyện mùa dịch. Đã có nhiều nhóm thiện nguyện, cá nhân chủ động đứng ra vận động quyên góp hoặc tự đóng góp nguồn lực của mình trao tặng cho lực lượng đang làm nhiệm vụ ở “tuyến đầu” cũng như giúp một bộ phận người lao động nghèo, các bạn sinh viên.

Chính đích thân tôi đã có mặt trên những chuyến xe thiện nguyện, chứng kiến hoạt động trao tặng những “món quà nhỏ” mà các tổ chức thực hiện tại các chốt trực, tại những điểm có người nghèo khó cần giúp đỡ, và cũng tận mắt chứng kiến những giọt nước mắt của người dân đã rơi  vì cảm động.

"Phiên chợ 0 đồng" nơi gặp gỡ của những tấm lòng sẻ chia. Ảnh Sông Hàn

Rồi, những điểm “chợ 0 đồng” xuất hiện ở Đà Nẵng như một gam màu ấm áp tình người trong bức tranh thành phố đang căng mình chống dịch COVID-19, không ít người gặp khó khăn.

Nói như cô Lê Thị Tám – Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền Trẻ em TP.Đà Nẵng thì: “Cũng từ đợt dịch này, một lần nữa chúng ta thấy tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng sẻ chia của người Đà Nẵng, đồng thời truyền đi thông điệp ‘dù bạn ở nơi đâu, Đà Nẵng vẫn là nhà’”.

cô Lê Thị Tám – Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền Trẻ em TP.Đà Nẵng

Cô Lê Thị Tám – Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền Trẻ em TP.Đà Nẵng. Ảnh Sông Hàn

Giờ đây, người dân cả nước cùng Đà Nẵng đã và đang chuẩn bị tư tưởng một “cuộc chiến trường kỳ” với giặc dịch mang tên COVID-19, trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Để rồi, tất thảy những nghĩa cử cao đẹp của người Đà Nẵng nói riêng, người dân cả nước nói chung đã, đang và sẽ tiếp thêm sức mạnh để thành phố bên Sông Hàn chống chọi, tiến tới đẩy lùi đẩy lùi dịch bệnh.

Dừng ở đây, bỗng chốc trong đầu tôi nhớ tới một bài thơ nói về cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 rất hay của nhà thơ Quang Thọ với tiêu đề Vững tuyến:

Bao ngày nước Việt cảnh gồng đương

Chính phủ vì dân mãi tận tường

Xóa nỗi tang lòng trăm vạn nẻo

Chôn mầm ổ bệnh khắp ngàn phương

Từng nơi chiến sĩ không ngừng nghỉ

Mỗi buổi ngành ban liệu tính lường

Vững tuyến công đầu y thuật giỏi

Anh hùng chống dịch tỏa nhiều gương

***

Tổ quốc bao thời đã rạng gương

Toàn dân trí dũng dạ kiên cường

Uy Rồng vạn thuở trong nòi giống

Máu Lạc muôn đời giữa tủy xương

Dẫu có giông cuồng vây mọi ải

Dù cho lốc dữ trải trăm đường

Người con Việt quyết không chường nản

Lịch sử lưu truyền sẽ nối chương.

Chính một “cuộc chiến trường kỳ” giữa thời bình nó chỉ càng siết thêm tinh thần đoàn kết, đồng lòng của mỗi người con đất Việt. Đồng thời, nó sẽ càng tôn thêm nét đẹp của thành phố “đáng sống” – một Đà Nẵng tình người!

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Từ COVID-19 nghĩ về Đà Nẵng tình người... tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1714388477 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1714388477 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10